Chuyện 13 sinh viên ở tỉnh Hải Dương đã bị "mờ mắt" khi nghe những thông tin "Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Singapore" hấp dẫn từ Công ty TNHH tư vấn du học và xây dựng (SACC) ở Hà Nội, rồi cầm cố nhà cửa và nộp mỗi em 110 triệu đồng để sang Singapore thì bài báo hôm 10.10 đã nói rõ. Phải khẳng định ngay chuyện "vừa học vừa làm" ở Singapore là lừa đảo, vì pháp luật của nước này quy định rất rõ rằng điều đó không hợp pháp. Người cố tình vi phạm sẽ bị phạt tiền, hoặc ở tù, hoặc cả hai.
Hiệu trưởng SSCS: "Tôi không bao giờ nói vừa học vừa làm"
Về lời hứa hẹn của ông hiệu trưởng Velayudham S. (tên trên danh thiếp của ông chỉ duy nhất chữ Vela) khi ông đến Hà Nội hồi tháng 7.2008 trước các sinh viên sắp sửa sang học trường ông, rằng sang Singapore các em có thể vừa học vừa làm với mức lương tối thiểu 800 SGD (9,5 triệu đồng) ở các nhà hàng, khách sạn ông quản lý ở Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei... và được cho ăn uống miễn phí, ông Vela nói rằng ông không hề nói như thế: "Tôi không nói được tiếng Việt, tôi không biết người phiên dịch nói lại với các em như thế nào. Tôi khẳng định đi làm trong lúc đi học ở Singapore là phạm pháp. Tôi chỉ nói các em học xong 6 tháng thì có thể xin được Giấy phép làm việc dưới dạng huấn luyện (Training Work Pass - TWP). Cái này còn tùy thuộc vào quyết định của Bộ Nhân lực Singapore (MOM). Nếu được, các em có thể đi làm. Nếu không được, tôi có thể giúp các em xin giấy phép làm việc ở nước khác như Malaysia, Brunei trong khả năng của tôi mà không lấy đồng nào. Tôi chưa bao giờ nói tôi có nhà hàng ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc...". Các sinh viên này khi ấy hầu hết không nghe được tiếng Anh.
Vela kể, khi các sinh viên này vào trường nhập học, ông có đến chỗ ở của các em và "không chấp nhận được điều kiện tồi tệ ở đó". "Tôi đã nói với các em tôi sẽ giúp các em kiếm chỗ khác. Tôi cũng cho các em một ít tiền". Các học sinh xác nhận Vela có cho 50 SGD.
SACC giả mạo giấy tờ và chiếm đoạt tiền của sinh viên?
Ông Vela phủ nhận toàn bộ các thông tin trong quảng cáo tuyển du học sinh mà SACC đưa ra. Ông bảo rằng trường ông không có những thông tin như vậy. Đặc biệt, ông khẳng định khóa học này chỉ kéo dài 1 năm gồm 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng thực hành, chứ không phải 3 năm như bên SACC thông báo. Khi phóng viên đưa cho ông lá thư mà SACC gửi cho em Tu Thi Hoi đề ngày 2.8.2008 với nội dung trường đã nhận được hồ sơ tuyển sinh của sinh viên và yêu cầu gia đình nộp 2.000 SGD phí đăng ký (Registration Fee), ông Vela tỏ ra sửng sốt và nói đó là thư giả. Phí nộp hồ sơ đăng ký học chỉ 300 SGD.
Ông Vela cũng khẳng định nhiều lần chi phí toàn bộ cho cả năm học của khóa này là 5.330 SGD, và chỉ trả trực tiếp cho nhà trường khi sinh viên sang đến Singapore và khám sức khỏe xong. Ông còn nói thêm: "Tôi không thể tin được tại sao các em lại trả hết tiền cho Cường, và trả đến 6.500 đô la Mỹ". Các em "vặc" lại: "Đã bao nhiêu năm nay, Cường và Chung đều làm như thế, tại sao ông không bảo họ không được làm như vậy?", Vela trả lời: "Tôi không biết Cường thu của các em bao nhiêu, tôi chỉ biết thu đúng khoản tiền mà chúng tôi cần thu sau khi đã trừ hoa hồng cho Cường. Còn khi tôi hỏi Cường sao không để tự các em nộp tiền cho trường, Cường bảo các em không dám cầm số tiền lớn như vậy trên đường đi!". Theo Vela, trong khoản phí 5.330 SGD, trường chỉ thực thu 3.750 SGD, còn lại là hoa hồng cho Cường. Theo những chứng từ mà SSCS cung cấp, Cường mới chuyển cho SSCS 3 lần tiền tổng cộng chỉ hơn 30.000 SGD cho cả 13 học viên.
Cách đây 4 hôm, Cường có sang Singapore, gặp Vela và bảo: "Làm ơn nói với các em tôi đã chuyển tiền của các em cho ông đầy đủ rồi". Nhưng Vela không đồng ý, và ông cũng giải thích đó là lý do đến nay 4 trong số 10 em còn ở lại chưa có thẻ sinh viên.
Nhục nhã và hiểm nguy
Chúng tôi bất ngờ khi rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường SSCS líu ríu chạy đến gặp để kể những sự thật thương tâm và nỗi bất bình mà các em đang đối diện. Nam, một bạn trong nhóm, không còn ngượng ngùng khi bắt đầu câu chuyện: "Bọn em bây giờ mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi chị ạ. Mà cũng chỉ có nước cà chua thôi. Thịt cá là không dám mơ rồi!".
Với một khoản tiền dằn túi ít ỏi mang theo và tin tưởng sẽ kiếm dư tiền để sống ở Singapore, các sinh viên đã rơi vào tình trạng bi đát. Em nào mang theo nhiều nhất là hơn 1.000 SGD (khoảng 11,5 triệu VND), có em vài trăm SGD. Vừa đến nơi, một thanh niên tên Tùng, sang Singapore trước đó chừng 1 tháng theo đường du lịch, xuất hiện. Tùng thu của mỗi em 350 SGD và đưa về khu nhà trọ chật chội, bẩn thỉu số 37 đường Rowell trong khu Tiểu Ấn. Số tiền đó Tùng bảo là chi phí đi taxi về nhà trọ và tiền thuê nhà trong một tháng. 13 em (3 nữ, 10 nam) chia nhau 2 căn phòng bé xíu trong khu nhà có đến 16-17 phòng tương tự với 40-50 con người mà chỉ có một nhà tắm và một nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu thì các em hết tiền, quay quắt vì đói. Tùng xuất hiện và bảo bây giờ cho mấy em nữ xuống khu phố đèn đỏ Geylang làm gái, còn các em nam thì đi bán thuốc lá lậu. Lâm vào hoạn nạn, các em xem nhau như anh em ruột, quyết tâm bảo vệ các em nữ. Vài em nam đi bán thuốc lậu, những em khác thì gặp thứ gì có thể tái chế là nhặt về, bán kiếm tiền sống cầm hơi. 3 em trai đã bị bắt giam, 2 em đã bị trục xuất về nước, hiện đang lang thang ở TP.HCM và hy vọng Giám đốc SACC Nguyễn Cường từ Hà Nội vào đón về quê để đỡ xấu hổ. 10 em còn lại nay đã chuyển vào sống chung một căn phòng chừng 8m2, có hai cặp giường tầng, để tiết kiệm với giá thuê 170 SGD/em/tháng, đã bao gồm điện, nước.
Thục Minh
Bình luận (0)