Sư thầy sống như một đóa sen

01/10/2024 14:15 GMT+7

15 năm trước, có một thanh niên 8X quê Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn con đường xuất gia tu học. Sư thầy chọn vị Bổn sư là Hòa thượng Thích Phước Đức, vị tu sĩ đức độ ở Đồng Tháp. Lễ xuất gia diễn ra xúc động tại chùa Hưng Thiền (ở huyện Cao Lãnh). Kể từ đó, thầy được ban pháp danh là Thích Đức Minh.

Trước đó, sư thầy Thích Đức Minh khi còn là Phật tử Thiện Đông đã làm công tác xã hội với nhiều hoạt động tốt đời đẹp đạo. Bấy giờ, thầy là trưởng nhóm từ thiện Bước Chân Yêu Thương (TP.HCM), thường xuyên tổ chức các chương trình tặng quà, xây nhà, cứu trợ… Và hiện nay, thầy còn là người sáng lập Đạo tràng An Viên – quận 12, chuyên chăm sóc cho trẻ mồ côi và Sơn Đài Minh Viện – huyện Bình Chánh, nơi khám bệnh, chăm lo cho người khuyết tật.

Xem người nghèo như người thân

Thao thức cho người nghèo khó chính là nỗi trăn trở hướng về nhân sinh của người con Phật. Theo thầy Đức Minh, từ bi trong nhà Phật chính là “ban vui cứu khổ”, làm sao để “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”.

Sư thầy sống như một đóa sen- Ảnh 1.

Thầy Thích Đức Minh tặng quà cho học sinh

ẢNH: LƯU ĐÌNH LONG

Sư thầy sống như một đóa sen- Ảnh 2.

Thầy Thích Đức Minh phối hợp chính quyền tặng xe lăn

ẢNH: LƯU ĐÌNH LONG

Mỗi bước chân của thành viên nhóm Bước Chân Yêu Thương đều mang lại niềm vui, lợi lạc cho con người. Thầy Thích Đức Minh sau khi xuất gia vẫn tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động sẵn có của nhóm, từ bữa cơm sinh viên giá rẻ đến nhiều chương trình tặng quà định kỳ trong mỗi dịp đại lễ của Phật giáo…

Không chỉ hỗ trợ bữa ăn ngon, no, rẻ, thầy còn nhận bảo trợ nhiều sinh viên hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường. Nhiều nhân duyên cứ vậy kết nhóm trong ước nguyện giúp đời của thầy Thích Đức Minh, đạo tràng An Viên cũng ra đời. Thầy trở thành thầy và là "cha" của nhiều bạn nhỏ, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để những đứa con mình vững chãi vào đời.

Ước nguyện của người thầy lúc nào cũng hướng về đàn con và những người khó khổ hơn. Cứ vậy, thầy thực hiện hết hoạt động này đến tâm nguyện khác. “Thấy người khác khổ, tôi thương và không thể làm ngơ, nên nghĩ cách để sẻ chia. Trong đó, đặc biệt khi có dịp tiếp xúc với người khuyết tật từ năm 2015 đến nay, lắng nghe và hiểu, hoàn cảnh, điều kiện sống, tâm lý họ rất cần mình hỗ trợ. Từ đó, tôi nghĩ đến việc tạo đôi chân cho người khuyết tật vận động qua hình thức tài trợ xe lăn”, thầy Đức Minh chia sẻ.

Những chiếc xe đầu tiên được trao, thầy kết duyên thêm những người cùng tâm nguyện và cũng kết duyên với những người khuyết tật vận động. Hết năm này qua tháng nọ, người tu sĩ dấn thân không mệt mỏi chỉ vì một lẽ thật: ngoài kia còn nhiều người khổ quá, không thể dừng được.

“Hồi sinh” xe lăn cho người khuyết tật

15 năm một hành trình. Đó là khoảng thời gian kể từ năm 2009, khi thầy chuyên chú với công tác xã hội. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng cũng đủ để nhìn lại. Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ, ngưỡng mộ về con đường từ thiện, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận duyên của thầy Thích Đức Minh. Có những lúc gập ghềnh, nghịch duyên, nhưng với tình thương dẫn lối, thầy đã từng bước vượt qua, trong sự gia hộ, yểm trợ của những vị nhà hảo tâm ở khắp nơ… Đó là những người đã dõi theo, tin tưởng và gửi gắm tịnh tài, tiếp sức tinh thần để vị thầy có thiện tâm tiếp tục dấn thân hành đạo, giúp đời.

Ban đầu, thầy vận động mua mới xe lăn (1.350.000 đồng/chiếc) nhưng nhiều lúc kinh phí quá tải, thầy nghĩ đến việc mua xe cũ, phục hồi lại và tặng. Mỗi chiếc xe cũ từ 200.000 – 300.000 đồng được thầy đem về Đạo tràng An Viên sửa chữa, phục hồi, tổ chức trao hoặc gửi qua bưu điện, đến tận nhà của bệnh nhân.

“Họ nhận được xe mừng lắm, người reo lên, nhờ thầy mà con có ‘đôi chân’ để đi và mưu sinh khiến mình rất xúc động", Đại đức Thích Đức Minh kể. Cứ vậy mà thầy đã tặng mỗi năm gần 1.000 chiếc xe lăn, tổng số xe tặng đến nay trên 10.000 chiếc. “Với tôi, niềm vui không phải mình tặng được bao nhiêu xe lăn mà là nhận về bao nhiêu nụ cười hạnh phúc của người khuyết tật”, thầy Đức Minh bày tỏ.

Nói về quá trình dài của mình với bao nhiêu chương trình từ thiện, không thể đếm kể hết bao nhiêu người đã được bàn tay từ ái của thầy bao dung giúp đỡ, thầy luôn dành lòng tri ân sâu sắc tới những người đồng hành qua từng thời kỳ. Có nhiều vị gắn bó xuyên suốt hơn 10 năm, có người 15 năm vẫn dõi theo, trực tiếp hoặc gián tiếp cùng thầy mang Bước Chân Yêu Thương đến muôn nẻo.

Mỗi năm, tổng kết các chương trình thực hiện, con số vài tỉ đồng được quy đổi, cộng lại từ những phần quà nhỏ nhất hoặc những chiếc xe lăn - phương tiện giúp người khuyết tật có kế mưu sinh, di chuyển thuận lợi, thầy hoan hỷ vì đó là những giúp đỡ thực chất, minh bạch.

Trái tim thầy luôn nhiệt huyết dù có lúc sức khỏe không tốt, nên thầy vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện của mình với những mô hình đã thực hiện, đặc biệt là dành cho đối tượng khuyết tật – “họ là người yếu thế trong xã hội cần được mọi người chung tay”. Theo thầy, đôi khi chúng ta lành lặn, khỏe mạnh nhưng còn gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống, công việc, huống hồ người khuyết tật.

Thầy Đức Minh tâm niệm làm công tác xã hội là hạnh nguyện cả đời của thầy, dù là lúc tại gia hay trong hình thức tu sĩ. Do vậy sẽ còn nhiều lần 15 năm nữa, bước chân của vị thầy áo nâu Thích Đức Minh sẽ chở chuyên tư lương của tình thương vô bờ, được hun đúc bằng lòng từ bi và trí tuệ của người đệ tử Phật. Có thể chắc chắn một điều là thầy sẽ còn gieo nhiều hạt giống thiện lành hơn nữa, đến những người khó khổ hữu duyên trên bước đường thực hành hạnh nguyện lợi tha.

Không ngoa khi PGS.TS Vũ Gia Hiền – một vị thầy về tâm lý đã gọi thầy Thích Đức Minh là một người đã tận tụy, sống như một đóa sen, tỏa ngát hương cho cuộc đời bớt khổ.

Sư thầy sống như một đóa sen- Ảnh 3.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.