Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người nhập ngũ cùng một ngày với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, bộc lộ hết tâm trạng mình: "Tôi thấy những cô gái chân dài sành điệu nhất đi @ hay Dylan cũng cầm trên tay cuốn sách này. Trong quyển sách đúng là có lửa". Tiếp đó, cả hội trường lặng đi khi câu chuyện đầy xúc động của tiến sĩ Phạm Thị Như Anh (hiện là chủ công viên "9 con rồng" của người Việt Nam tại Hannover, CHLB Đức), người bạn gái thân nhất kể về Nguyễn Văn Thạc: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một ngày tháng 3, trước khi anh Thạc thi văn toàn miền Bắc. Chúng tôi gặp nhau tất cả chừng 5 lần và tổng cộng được khoảng 20 giờ". Bà Anh nhớ lại câu chuyện của 30 năm về trước. Bà thổ lộ: "Với tôi, những kỷ niệm về Nguyễn Văn Thạc gắn liền với tuổi trẻ trong sáng, lãng mạn và quãng đời đẹp đẽ nhất của thời con gái...". Bạn Lương Thị Hạnh, lớp K39 A Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nghẹn ngào: "Khi đọc những dòng chữ đầu tiên trong cuốn sách, em thật sự không cầm được nước mắt. Hôm nay, khi tận mắt chứng kiến các chú các cô kể về liệt sĩ Thạc, em mới thật sự hiểu về tuổi trẻ của một thời đã sống, suy nghĩ, chiến đấu và hy sinh như thế"...
Hơn 16 giờ, hàng trăm thanh niên vẫn còn tập trung lắng nghe câu chuyện về tuổi 20 oanh liệt. Rất nhiều bạn trẻ, rơm rớm nước mắt khi đọc những dòng nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Káp Thành Long
Bình luận (0)