Cháy chung cư Carina: Nạn nhân hồi sinh, bình tĩnh đón nhận tin vợ con đã mất

Duy Tính
Duy Tính
19/04/2018 17:58 GMT+7

“Tôi đã nghĩ nhiều và xác định sẽ vượt qua được nỗi đau, không làm gì dại dột”, anh N. bắt tay và chia sẻ với PV Thanh Niên trước giờ xuất viện...

Chiều 19.4, bệnh nhân L.P.T.N (30 tuổi, cư dân chung cư Carina Plaza, Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM), nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, đã làm các thủ tục xuất viện sau gần một tháng điều trị. Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ (Khoa Bệnh nhiệt đới, BV Chợ Rẫy), cho biết bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và một tuần sau sẽ tái khám.
“Tôi đã nghĩ nhiều và xác định sẽ vượt qua được nỗi đau, không làm gì dại dột”, anh N. bắt tay và chia sẻ với PV Thanh Niên trước giờ xuất viện. Khuôn mặt nhiều vết bỏng rải rác, mắt anh nhìn buồn nhưng cố nhoẻn môi cười xã giao.
“Lúc đầu nhìn con thấy nó không còn sự sống, mà đến hôm nay nó đã sống được, đó là nhờ công sức của các y bác sĩ BV Chợ Rẫy, tôi không còn từ gì để diễn tả sự biết ơn”, ông Lê Văn Ngà, cha bệnh nhân N., nói trong nước mắt.
Còn PGS-TS Trần Minh Trường thì chia sẻ, bệnh nhân sống được là nhờ nghị lực và sự may mắn. Hiện bệnh nhân gặp 3 vấn đề: Ngộ độc khí CO, CO2; bỏng hô hấp và sốc tâm lý. Như vậy, sau này có thể bệnh nhân có di chứng về tinh thần nên cần theo dõi, điều trị kịp thời. Bệnh nhân có thể bị hẹp đường thở nên cần tập vật lý trị liệu thêm.
4-5 lần hút bụi, cát trong phổi
Bác sĩ Nguyễn Minh Huy (Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy) cho biết ngày 22.3, bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, đường thở đầy cát, bụi và nghĩ mất não.
“Mội lần bệnh nhân thở ra khói đen thui. Chúng tôi tiến hành nội soi hút khói, bụi cát trong đường thở, trong phổi, từng mảng niêm mạc bong tróc ra. Bệnh nhân được hỗ trợ thở bằng máy, song song đó là cho dùng thuốc giãn phế quản, thuốc tiêu đàm nhớt, tiêu huyết, đồng thời mở khí quản qua da”, bác sĩ Huy chia sẻ. Bác sĩ cho biết thêm kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân không bị tổn thương não và 3 ngày sau bệnh nhân bắt đầu hồi tỉnh.
“Nội soi hút đàm nhớt, khói bụi, cát… cũng không hề dễ dàng vì bệnh nhân bị bỏng hô hấp, đường thở bỏng rộp, các bác sĩ phải thật cẩn thận để không gây rách, xước thêm vết bỏng”, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh (Khoa Nội soi BV Chợ Rẫy) nói và cho biết thêm, bệnh nhân sau đó được tiếp tục hút bụi, cát trong phổi 3 lần nữa.
Khi sức đường thở đã ổn định, bệnh nhân sau đó được chuyển qua Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị thuốc và tâm lý, được chăm sóc rất cẩn trọng và luôn có người canh giữ, phòng bệnh nhân nghĩ quẩn làm điều dại dột. Hằng đêm bệnh nhân ngồi nói lảm nhảm, ít tiếp xúc gia đình vì nghĩ đang nói dối về chuyện vợ con mình (đã mất trong vụ cháy chung cư Carina). Lúc anh hỏi thì bác sĩ và cả gia đình bảo vợ anh đang điều trị nơi khác, còn con thì đang điều trị tại BV Nhi đồng.
Bình tĩnh đón nhận tin sốc
Theo chia sẻ của bác sĩ Thơ, bệnh nhân đã được các bác sĩ tâm lý BV Tâm thần đến khám, đánh giá tình trạng và bắt đầu cho thuốc trị liệu 10 ngày. Anh N. được chẩn đoán rối loạn hỗn hợp trầm cảm và lo âu.
Khi tinh thần bệnh nhân đã ổn định, đây cũng là thời điểm bệnh nhân được cho biết về cái chết của vợ con mình trong vụ cháy. Tuy nhiên, ai sẽ là người nói chuyện này? Cha anh thì không dám vì đã giấu anh khi anh hỏi nhiều lần, nên giờ nói có thể anh không tin. Ngày 16.4, thời điểm quyết định thông báo cho anh biết sự thật và người được giao nhiệm vụ quan trọng này là cậu ruột của anh.
Xung quanh phòng bệnh là điều dưỡng được bố trí phòng ngừa anh bị sốc và có hành vi gây hại cho bản thân, cho người khác. Tất cả mọi người từ y bác sĩ đến gia đình đều rất lo lắng!
“Nó đón nhận rất bình tĩnh, chỉ biết ngồi khóc. Nó hứa với gia đình là không làm gì quẫn trí. Mặc dù gia đình rất buồn vì mọi chuyện xảy ra nhưng cũng cảm thấy vui khi con nghĩ được như vậy”, ông Lê Văn Ngà tâm sự.
Nhắc lại với cha mình chuyện chạy thoát thân trong đêm hôm cháy, anh N. cho biết khi nghe cháy thì cả gia đình anh cùng chạy. Nhưng khi chạy thì Nhân có cảm giác có tay đứa bé bám vào chân mình nên anh cúi xuống bế chạy luôn vì nghĩ đó là con mình. Nhưng thật ra, đứa bé lại không phải là con anh…
Trước khi đón cho về nhà cha mình ở Q.8 (không về chung cư Carina), ông Ngà cẩn thận chụp mọi cảnh quan trong nhà, kể cả bàn thờ cùng di ảnh vợ con cho anh N. xem, để anh khỏi bị sốc, đau đớn, trống rỗng khi đặt chân về nhà bố mẹ mình. Và chuyện của anh N. phía trước trước, gia đình cũng chưa nghĩ và tính được gì! 
Vụ cháy chung cư Carina vào rạng sáng 23.3 khến 13 người tử vong, hơn 100 người nhập viện. Vợ và đứa con 3 tuổi, cùng người em vợ của anh N. đã tử vong. Hiện chỉ còn bệnh nhân Đ.T.K.L (60 tuổi) đang nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy do di chứng bệnh lao phổi và yếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.