Ngư dân mất mạng vì ăn cua độc

18/04/2016 17:00 GMT+7

Chiều 18.4, gia đình đã chôn cất ông P.V.C (54 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau khi ông này mất mạng vì ăn cua độc.

Chiều 18.4, gia đình đã chôn cất ông P.V.C (54 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau khi ông này mất mạng vì ăn cua độc.

Theo anh trai ông C. là ông P.V.Ch (59 tuổi, ngụ gần nhà), hoàn cảnh gia đình ông C. rất khó khăn, do làm ăn không thành công nên khoảng 3 tháng trước, ông C. mua lại một chiếc thuyền thúng cũ để đánh bắt gần bờ.

Chiều 14.4, ông C. kéo lưới được một số cá và vài con cua có màu sắc khá lạ mắt nên mang về nhà luộc ăn.

Đến khoảng 17 giờ, sau khi ngủ trưa dậy, ông C. ói mửa liên tục và được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ xác nhận ông C. bị ngộ độc nặng, xuất huyết dạ dày, hôn mê sâu, mặc dù đã được súc ruột, cứu chữa, hồi sức tích cực nhưng đến sáng 15.4, bệnh trạng ông C. diễn biến xấu.

Gia đình xin đưa nạn nhân về nhà và đến trưa cùng ngày thì ông này tử vong.

Theo ông Ch., giống cua em trai ông ăn to bằng bàn tay, trên mai có nhiều chấm tròn đỏ sẫm, ngư dân thỉnh thoảng bắt được nhưng không ăn, cũng không bán được vì ít thịt nên thường hay bỏ.

Sau khi ông C. bị ngộ độc, gia đình thấy còn 2 con cua bỏ trong tủ lạnh nên vứt bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.