(Tin Nóng) Sinh ra đời không có chiếc mũi như một người bình thường, tuy nhiên suốt một tháng qua bé vẫn sống khỏe mạnh và trở thành một "thiên thần" đáng yêu.
|
Hình ảnh em bé không có chiếc mũi đang được lan truyền trên mạng như một nhân vật truyền cảm hứng sống mạnh mẽ trong những ngày qua. Mặc dù không có mũi như một người bình thường, nhưng khuôn mặt chú bé vẫn rất sống động, đáng yêu.
Theo Good Morning America, bé trai Eli Thompson chào đời ngày 4.3 tại bang Alabama (Mỹ). Cô Brandi McGlathery, 23 tuổi, mẹ của bé cho biết cô đã đi khám thai định kỳ nhưng không lần nào bác sĩ và máy móc phát hiện ra bé bị khuyết tật cho đến khi cô sinh bé ra đời.
|
Do không có mũi, Eli phải thở bằng miệng. Khi được năm ngày tuổi, em bé đã được các bác sĩ phẫu thuật mở khí quản để hỗ trợ hoạt động hít thở. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bé diễn biến tốt mặc dù em vẫn chưa thể khóc ra tiếng.
Cô McGlathery cho biết dù thế nào cô vẫn thấy con mình đáng yêu nhất trên đời. Cô không muốn ai đó thương hại Ali. Đó là một trong những đứa trẻ kiên cường nhất.
Tiến sĩ Craig R. Brown, bác sĩ sản khoa, cho biết Eli mắc một dị tật hiếm gặp. Thường trong khoảng 197 triệu trẻ mới có một trẻ mắc. Trong suốt 85 năm nay, trên thế giới mới ghi nhận có 43 trường hợp trẻ bị mắc bệnh này. Một số trường hợp vẫn khỏe mạnh đến lúc trưởng thành.
Tin Nóng
>> Điều trị thành công trường hợp trẻ bị dị tật gây còng lưng
>> Dị tật vận động nên được điều trị trong 3 tuần đầu mới sinh
>> Thai phụ từng nhiễm rubella có gây dị tật thai nhi?
>> Cứu sống bệnh nhi bị dị tật tim phức tạp


Bình luận (0)