Susan Boyle muốn đẹp hơn

25/04/2009 19:02 GMT+7

47 tuổi, thất nghiệp, thô kệch, nhưng Susan Boyle vẫn không hề tự ti khi đứng trước ban giám khảo cuộc thi âm nhạc Britain’s got talent ở Anh và trước hàng triệu khán giả truyền hình.

Dù chưa chính thức đoạt giải tại Britain’s got talent vì mới qua vòng sơ khảo do kênh truyền hình ITV tổ chức, song Susan Boyle đã tạo nên một làn sóng hâm mộ khắp toàn cầu. Lý do thì đúng như hai nhà báo Scott Collins và Janet Stobart đã nhận định trong bài viết đăng trên tờ nhật báo Los Angeles Times ngày 17.4: “Phần trình diễn của cô đã cho người xem chứng kiến được toàn bộ những tình cảm và phản ứng khác nhau - đầu tiên là cợt đùa có vẻ như xem thường, rồi sau đó là sững sờ và kinh ngạc, để rồi sau đó phải thán phục - và tự hỏi lòng tại sao chúng ta lại có thể lầm lẫn đến mức chưa gì đã suy đoán về tài năng của người khác khi chỉ mới nhìn qua hình dáng bên ngoài...”.

Các ngôi sao truyền hình lừng danh như Larry King và Oprah Winfrey sau đó đều ngỏ ý muốn mời cô tham dự vào talkshow của mình. Và có lẽ vị giám khảo cuộc thi Britain’s got talent là Simon Cowell đã biết nắm bắt cơ hội để khai thác giọng hát của Susan Boyle sớm nhất. Công ty sản xuất đĩa nhạc của anh là BMG đang chuẩn bị để ký hợp đồng với Susan Boyle, tương tự như trường hợp đã ký với thí sinh Paul Potts bất ngờ thắng trong kỳ tranh giải đầu tiên của cuộc thi.

Và điều đặc biệt là hôm 21.4, Susan Boyle khiến các tay paparazzi bất ngờ trước hình ảnh một phụ nữ duyên dáng và nữ tính với chiếc váy dài trang nhã cùng đôi giày cao gót. Susan tâm sự, cô đang tiến hành một “cuộc cách mạng về thời trang” cho bản thân bởi ý thức được rằng, mình đang được cả thế giới quan tâm chú ý. Câu chuyện về người phụ nữ trung niên vượt qua mặc cảm về ngoại hình để theo đuổi ước mơ xem ra vẫn chưa dừng lại...

Đ.T (Theo NBC, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.