Suy nghĩ về sự chung thủy của người đàn ông

25/04/2007 16:09 GMT+7

Vấn đề mà bạn Thu Hà đặt ra - Đàn ông nghĩ gì về chuyện không chung thủy với vợ?, qua câu chuyện của chính mình, đã nhận được khá nhiều phản hồi, không chỉ của phái mạnh...

Đàn ông nghĩ sao làm vậy!

Chị chưa bao giờ hạnh phúc và luôn hỏi tại sao. Trả lời đầu tiên cho câu hỏi này chính là niềm tin trong chị chưa có một chỗ dựa vững chắc, tức con đường chị đang đi có cả niềm vui, nỗi buồn mà chị chưa cảm nhận được nó một cách đúng mức.

Trên đời không ai có tất cả những gì mình mong muốn, luôn là được cái này mất cái kia. Điều quan trọng hàng đầu là phải biết nhìn nhận sự thật một cách thấu đáo để cảm nhận những thành công và cả những thất bại. Chị đã thành công trên thương trường, lo cho gia đình và con cái một cách chu toàn - đó là thành công mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Đó cũng là một trong những niềm hạnh phúc của đời sống gia đình. Thất bại của chị là ở chỗ chồng ngoại tình và chị không tha thứ (hay cố tình không tha thứ) cho anh ấy. Đó là một bất hạnh mà chị phải chấp nhận ! Sự thật nào cũng phũ phàng, nhưng không phải không có lối thoát. Giải tỏa nó không gì khác là sự tự điều chỉnh cho vấn đề đó một cách đúng đắn.

Đàn ông và những người chồng nghĩ gì về chuyện ngoại tình ? Xin thưa, họ nghĩ sao làm vậy ! Tôi có thể đưa ra những lý lẽ cho câu trả lời của mình: Xét về cái chung thì đàn ông thích ngọt và luôn thèm "phở". Chỉ có điều ngọt đến bao giờ và "phở" ăn mãi có ngon không ? Điều này tùy theo quan điểm, suy nghĩ, bản lĩnh và nền tảng giáo dục gia đình... của từng người. Cũng như phụ nữ thích người ta nói dễ nghe và được chiều chuộng vậy mà.

Về những lý do dẫn đến ngoại tình ở đàn ông, theo tôi có thể là:

1) Do định kiến xã hội "trai anh hùng năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng".

2) Quan niệm gia trưởng làm cho họ nghĩ rằng vị thế của họ không bao giờ thay đổi cho nên họ có quyền làm như vậy. Đặc biệt ở một số đàn ông có nhiều tiền và địa vị thì căn bệnh này thật bất trị.

3) Do hôn nhân không đạt được mục đích: Hai người bất đồng quan điểm; không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ nhau; sinh lý không được thỏa mãn; không tôn trọng nhau v.v...

4) Do bản chất. Có những người, không vì lý do gì cả, chỉ vì họ thích trăng hoa, thích phô trương sự mạnh mẽ, quyến rũ của mình, thế thôi!

Thiết nghĩ, người phụ nữ nên tìm hiểu để nhận biết đâu là lý do, từ đó có cách điều chỉnh cho phù hợp. Dư luận đúng về phía chị em, chẳng ai đồng tình chuyện đi sớm về khuya đối với một người đàn ông đã có gia đình cả. Chỉ có điều chị em phải sáng suốt nhìn nhận và biết phân tích những nguyên nhân sâu xa để giữ được tổ ấm của mình. Và còn điều này nữa, người đàn ông sẽ chẳng thể ăn phở mãi khi cơm nhà bữa nào cũng ngon hơn!

Theo tôi, nếu anh ấy quyết tâm sửa chữa thì mình phải mở rộng lòng để tha thứ. Còn chứng nào tật ấy thì phải có biện pháp mạnh để trắng đen rõ ràng. 8 năm sống trong một cảm giác buồn, chị cũng phần nào hiểu được cuộc sống của mình và tìm cho mình một hướng đi mới. Không phải chị không dám làm mà do chị chưa cương quyết làm mà thôi. Chúc chị bình tĩnh để có cái nhìn thấu đáo về vấn đề gia đình của mình.

Doan Ngoc Hoai 
<
doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>

Nếu chị Thu Hà biết khéo léo...    

Qua sự việc của gia đình chị, tôi thấy chị cũng nên xem xét lại mình, đã làm hết vai trò của người vợ chưa? Cuộc sống của con người ta không chỉ cần vật chất, tiền bạc. Mà khi hai thứ đó đã đầy đủ thì hơn bao giờ hết người ta cần một đời sống tinh thần thoải mái, trong đó vấn đề tình dục cũng là một nhu cầu không nhỏ. Tôi từng đọc trên báo, tâm sự của một phụ nữ quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình, rằng: "Khi hạnh phúc trong tay thì không quan tâm và nắm giữ, khi bị tuột khỏi tầm tay mới đi tìm kiếm... Tôi chỉ lượm lại một ít hạnh phúc rơi vãi thì sao lại có tội?!".

Tóm lại, tôi muốn nói là chị cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Phải chăng chị chỉ mải lo làm ăn, kiếm tiền mà đẩy anh ấy vào tình trạng cô đơn và thèm khát? Điều cốt lõi cần tìm hiểu bây giờ là anh ấy còn quan tâm và có trách nhiệm với gia đình, vợ con hay không. Còn những sai phạm và một chút thỏa mãn cho "tính năng" của người đàn ông là có thể xảy ra với bất cứ người nào. Nếu khéo léo, như từng giỏi giang trong kinh doanh để có được sự thành đạt như hôm nay, tôi tin chị sẽ tìm lại được hạnh phúc, ngay trong chính gia đình hiện tại. Chúc chị thành công!

Bạn đọc
<
nguoidan_ong88@yahoo.com>

2 điều cần xem xét lại

Em hãy nên vị tha một chút... Và, có 2 điều cần được xem xét: Một là, 8 năm qua anh ấy có còn phản bội em nữa không? Hai là, lý do anh ấy phản bội có phải vì em chưa hết mình vì anh ấy trong hạnh phúc riêng chồng - vợ không?

Hoàng Anh
<
ttdngtvlam.hue@vnn.vn>

Đừng quá cực đoan

Chị Thu Hà thân mến!

Chị cũng giống như rất nhiều trường hợp của nhiều phụ nữ thành đạt: Thành công nở rộ trong công việc nhưng trắc trở trong hạnh phúc gia đình. Đây cũng là vấn nạn đáng được đem ra bàn luận và lưu tâm cho nhiều người phụ nữ thời hiện đại.

Phải chăng vì mải mê cống hiến cho công việc mà chị quên mất rằng mình còn có một gia đình cũng cần được chăm lo và nâng giữ? Để đến khi công việc đạt được thành quả nhất định thì mới biết rằng cái giá phải đổi cho sự thành công ấy không nhỏ chút nào: Người đàn ông của mình đã ra đi!

Phản bội vợ để chạy theo người đàn bà khác là việc làm đáng bị lên án! Tôi không hề có ý bênh vực cho loại đàn ông như thế. Song, chị à, dù "chuyện vẫn xưa như trái đất" nhưng sẽ chẳng bao giờ thừa khi nhắc nhở muôn người phụ nữ rằng hãy luôn nhớ sưởi ấm lấy "tổ chim non" bé nhỏ của mình!

Theo tâm sự của chị, tôi nghĩ chị đã có cái nhìn quá khắt khe và gay gắt với đàn ông đấy. Chính vì lẽ đó mà mãi đến giờ phút này chị vẫn lẻ loi và căm uất, có cả chút ngờ vực, khinh bỉ đàn ông! Chị hãy sửa đổi ngay từ chính lối nghĩ và suy xét cực đoan của bản thân. Đối với đàn ông, chẳng có hạnh phúc nào bằng có bên mình người phụ nữ vừa giỏi giang, thành đạt lại vừa biết nuôi dưỡng, chăm nom (bao gồm cả ý nghĩa vật chất và ý nghĩa tinh thần) gia đình chu đáo! Hãy là người giữ lửa chị nhé! Chúc chị hạnh phúc viên mãn!

Đỗ Thu Lan
<
dotrinhxuanlan@gmail.com>

Điều mà người đàn ông cần nhất: Vợ đúng là vợ!

Thân gửi chị Thu Hà!

Trước hết, xin gửi tới chị lời chúc sức khỏe và sẻ chia nỗi niềm. Theo tôi, chồng chị cũng như bao người đàn ông khác, luôn muốn hết lòng vì gia đình. Bởi vì, gia đình luôn là tổ ấm cho người đàn ông, họ có thể có những phút xao lòng nnhưng với họ gia đình và những đứa con vẫn là tất cả. Có lẽ chị đã quá lo cho công việc kinh doanh của mình mà chưa có nhiều thời gian để làm tròn "bổn phận" đối với chồng mình? Điều mà người đàn ông cần nhất ở người vợ là gì? Câu trả lời thật đơn giản: Đúng là vợ. Chị là trụ cột của gia đình nên đã đánh mất vai trò làm chồng của người đàn ông, mà người đàn ông thì không muốn bị tước mất vai trò của mình. Là người đàn ông, tôi có thể có những tình cảm ngoài vợ chị ạ, nhưng tôi không thể thiếu gia đình và những đứa con. Bức thư này mong chị có nhìn nhận thoáng hơn về những người đàn ông và tha thứ cho chồng của chị. Tôi tin rằng ở đầu đó anh hằng mong sự tha thứ của chị và muốn rằng chị vẫn là chị ngày nào khi hai người mới quen nhau.

Chúc chị và gia đình mãi hạnh phúc.

Cuong Ho
<
quoccuong72@gmail.com>

Sự chung thủy của vợ hay chồng đều quan trọng như nhau

Thu Hà thân mến !

Theo suy nghĩ của mình - một người đàn ông đã có gia đình, sự chung thủy của chồng hay vợ điều quan trọng cả, có nghĩa là không thể nói mình là nam thì có quyền bay nhảy, bồ bịch. Những người đàn ông có suy nghĩ như vậy là một tụt hậu cho xã hội, quan trọng hơn tự mình tự đánh mất đi quyền dạy bảo con cái, em út của mình. Người ta thường nói cha mẹ là tấm gương, niềm tự hào của con cái. Vì vậy khi đã có gia đình chúng ta phải biết trân trọng hạnh phúc, ngược lại chúng ta phải trả giá cho những suy bảo thủ của chính mình. Vì nếu gặp người vợ hiền hậu, biết chịu đựng thì hạnh phúc gia đình còn êm ẩm; chẳng may gặp người phụ nữ có suy nghĩ "ông ăn chả thì bà ăn nem" thì trời ơi...

Tóm lại theo suy nghĩ của tôi, sự chung thủy của cả vợ và chồng đều quan trọng. Tuyệt đối đừng bao giờ đòi hỏi ở vợ hay chồng những việc không thể. Hãy coi sự trăn trở lo lắng của chồng hay vợ là của chính mình để và cùng nhau chia sẻ. Có thế thì hạnh phúc gia đình mới được đảm bảo.

Ngọc Dũng 
<
gelstar_dzung@vnn.vn>

Vợ cứ cằn nhằn hoài, làm sao chịu nổi!

Đọc tâm sự của Thu Hà, tôi thấy em bi quan quá. Nên kiểm tra lại xem anh ấy đối xử với gia đình như thế nào, nếu vẫn tốt thì cũng cần xem lại chính mình. Như bản thân tôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà, vợ cứ cằn nhằn hoài làm sao chịu nổi, đành bỏ ra ngoài. Đàn ông Việt Nam, cơ bản đều rất thương vợ con. Em đừng nên quá khắt khe với chồng mình, vừa gây căng thẳng trong gia đình, vừa tự làm mình bực bội. Chúc em nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.

Nguyen Ngoc Tien
<
tanthinhloi@yahoo.com>

Những lý do nên thông cảm với đàn ông

Thư gửi Thu Hà

Bạn thu Hà thân mến!   Đầu thư tôi xin được chia sẻ nỗi khổ đau mà bạn phải gánh chịu trong 8 năm qua. Có một sự thực là ai ở trong cuộc mới thấm thía hết được mọi điều xảy đến. Song cũng có một sự thực khác là bạn không phải là người duy nhất bị khổ đau vì sự phản bội. Vì vậy, mong bạn hãy hết sức bình tâm để xem xét lại. Tôi xin được tâm sự đôi điều về đàn ông, bởi vì tôi thuộc giới này. Tôi không dám thay mặt cho toàn bộ đàn ông nên chỉ xin được nêu lên vài tâm lý của đàn ông mong bạn hiểu và thông cảm.

Trước hết, đàn ông thường muốn chứng tỏ mình có khả năng chinh phục phụ nữ, hay nói một cách khác là “có số đào hoa”. Chính vì vậy họ thường mắc sai lầm. Khi một cô gái tỏ ra nhu mì, dễ thương, hiểu biết, cảm thông, tán thán mình… họ thường phát sinh tình cảm. Đây thường là điểm bắt đầu của một cuộc tình phiêu lưu. Họ không biết mình đã vướng phải “lưới nhện”. Ban đầu có thể chỉ là cho vui, nhưng về sau, ngày càng lún sâu không có cơ hội thoát ra.

Thứ hai, khi gặp thất bại trong công việc, chẳng hạn như không kiếm ra đủ tiền cho
gia đình, đàn ông thường có xu hướng giải khuây nơi quán bia, bàn nhậu. Đây cũng là một sai lầm thường gặp của họ. Ở đây, họ có thể gặp thật nhiều cái bẫy. Kết quả không nói chắc bạn cũng biết. Hoặc trở thành đệ tử của ma men, hoặc trở thành kẻ chạy theo ái tình viển vông…

Thứ ba, họ cảm thấy chán ngán khi gặp phải một người vợ không hiểu biết, thông cảm, cứ gặp mặt là gây gổ, kiếm chuyện hay trách móc, hờn dỗi. Nếu thường xuyên phải chịu áp lực như vậy họ dễ đi đến nơi có sự êm dịu, tình cảm và... sa ngã.

Thứ tư, nếu họ là người có dục tính mạnh, gặp phải người vợ không mặn mà gì chuyện gần gũi, chỉ lao vào công việc thì thường họ có khuynh hướng tìm nơi để “cân đối”.

Thật ra, còn nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng tôi chỉ xin được đưa ra một vài tâm lý mong bạn thông cảm và tha thứ cho sự sai lầm của chồng. Đồng thời cũng xin bạn cố dành thời gian để xem xét lại chính mình xem có sơ suất, sai lầm gì chăng?

Cuối cùng, tôi xin nói rõ quan điểm của mình. Mặc dù tôi thuộc cánh mày râu nhưng tôi luôn phê phán sự không chung thủy. Nhưng mặt khác tôi lại cầu mong bạn hãy rộng lòng tha thứ sai lầm của chồng bạn. Hãy cho anh ta thật nhiều cơ hội, hãy mở rộng lòng, bạn sẽ thanh thản hơn nhiều và hạnh phúc sẽ trở về với bạn thật bất ngờ, thật mãnh liệt, thật bền lâu.

Nguyen Duc Thinh
<
hoang_an_04@yahoo.com

* Những tít nhỏ do TNO đặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.