Sỹ Luân thay đổi thế nào sau biến cố sinh tử?

24/03/2025 13:05 GMT+7

Từng đứng trước 'bờ vực' sinh tử nên Sỹ Luân hiểu rõ giá trị của sự hạnh phúc khi được tiếp tục ở cạnh những người thân và được bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

Âm nhạc là sự lựa chọn của khán giả

* Ở vị trí giám khảo Tiếng hát Việt toàn cầu 2025, Sỹ Luân cảm thấy thí sinh ngày nay ra sao?

- Ở thời của tôi, các thí sinh dự thi hát rất có nội lực vì không có nhiều cơ hội như bây giờ. Còn hiện tại, có những bạn làm trong phòng thu, hiểu hết về âm thanh nên hát giọng rất đẹp. Tuy nhiên, cũng có những bạn hát quen trong phòng thu rồi nên ra ngoài sân khấu hát không được vì giọng của các bạn không bắt được micro, lý do là micro trong phòng thu tốt quá. Từ đó, chúng ta thấy rằng bây giờ có quá nhiều công cụ hỗ trợ cho thí sinh cũng như có nhiều lựa chọn trong việc chọn bài. Trải qua 3 mùa, tôi thấy thí sinh trong cuộc thi này đa số là những anh chị đã đi hát nhiều và ít thấy thí sinh mới. Đây là một cuộc thi dành cho các anh chị đã có tuổi và có kinh nghiệm ca hát.

Sỹ Luân thay đổi thế nào sau biến cố sinh tử? - Ảnh 1.

Sỹ Luân ngồi ghế giám khảo Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 cùng Giang Hồng Ngọc

ẢNH: NVCC

- Tôi đồng hành với chương trình đã 3 năm, tôi thấy được những khát khao của các anh chị đi hát, luôn mong ước có một lối đi trong âm nhạc. Vì điều đó nên tôi đồng ý tham gia làm giám khảo chứ không phải vì nổi tiếng hơn hay có nhiều tiền.

* Khi gặp những đồng nghiệp đi thi, Sỹ Luân có ưu ái cho họ không?

- Ở vị trí giám khảo, tôi không được phép làm như vậy, mình chỉ làm sao chọn ra người tốt nhất và tư vấn cho các anh chị chưa may mắn có thêm cơ hội. Đối với đồng nghiệp, tôi luôn tôn trọng vì họ hoạt động như thế nào mình đều hiểu rất rõ. Tuy nhiên, thông thường nếu gặp đồng nghiệp dự thi thì họ đều được vào vòng trong vì họ có kinh nghiệm rất nhiều. Tôi quý họ vì có những người bay từ Hà Nội vào, ăn dầm nằm dề để đi thi nhằm đạt được giấc mơ trong âm nhạc. Vì vậy, tôi không muốn để các thí sinh thất vọng. Dẫu vậy, tôi cũng phải nói với các thí sinh rằng đừng nhụt chí vì không đậu lần này thì còn lần sau. Tôi mong các anh chị đến đây bằng trái tim và chia sẻ niềm vui được hát trên sân khấu.

* Có nhiều ý kiến cho rằng đôi khi giám khảo còn hát không hay bằng thí sinh thì làm sao chấm thi. Anh nghĩ thế nào về điều này?

- Điều này phải hỏi ban tổ chức vì mình không phải người mời giám khảo. Khi thí sinh có ý kiến như thế thì họ là những người hát dòng nhạc đặc biệt. Ví dụ, thí sinh hát nhạc xẩm thì ban giám khảo chuyên hát nhạc trẻ không thể chấm được. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét ở phương diện là một cuộc thi và có nhiều giám khảo chuyên môn. Sỹ Luân là nhạc sĩ, ca sĩ và còn là nhà sản xuất âm nhạc nữa nên tôi góp ý chân thành, chứ không phải đến đây để thách đố nhau.

* Trong cuộc thi có nhiều nghệ sĩ gạo cội nhưng không thể nổi tiếng, Sỹ Luân có cảm thấy tiếc nuối cho họ không?

- Ở nghề này, mình phải nói đến nhân duyên. Âm nhạc không đúng, không sai, không hay và không dở mà là nhân duyên. Không thể bắt Sơn Tùng M-TP đi hát phòng trà và không thể bắt ca sĩ phòng trà như Quang Dũng đi hát cho khán giả của Sơn Tùng M-TP nghe được. Âm nhạc là sự lựa chọn của khán giả, mỗi ca sĩ phù hợp với một dòng nhạc. Ở cuộc thi, giám khảo chỉ góp ý về chuyên môn còn khán giả mới là người quyết định có nghe nhạc của bạn không. Hơn nữa, bạn có tìm đúng được đối tượng khán giả của mình không.

Sỹ Luân thay đổi thế nào sau biến cố sinh tử? - Ảnh 2.

Sỹ Luân cho biết biến cố giúp anh nhận ra được nhiều giá trị cuộc sống

ẢNH: NVCC

Sẵn sàng chăm con để vợ học tiến sĩ

* Anh có từng nghĩ rằng nếu ngày xưa không gặp tai nạn thì anh đã nổi tiếng hơn rất nhiều?

- Đối với mình, không có từ "nếu như" vì mình không thể làm lại được, điều quan trọng là mình sống với thực tại. Đến hôm nay, Sỹ Luân vẫn được phóng viên phỏng vấn thì đây là may mắn của mình.

* Lúc đối diện với cửa tử, Sỹ Luân có nhớ mình nghĩ gì trong đầu không?

- Tôi nghĩ mình phải cố gắng sống và quay trở lại, đừng đi luôn là được. Có thể nhiều người chưa trải qua nên chưa hình dung được sự mong manh đó nhưng nó khủng khiếp lắm, lúc đó ước vọng của mình chỉ là muốn quay trở lại bằng mọi giá thôi. Thế nên, bây giờ dù tôi không có tiền, người ta không trả tiền cho mình hay cháy nhà cũng được nhưng miễn mình còn sống là được, còn thở là còn gỡ.

* Giai đoạn anh trải qua sinh tử, đồng nghiệp nào là người đồng hành với anh?

- Tôi ít chơi với nghệ sĩ, vì hai người chơi với nhau sẽ nói về người thứ ba, nên mình tránh chuyện nhắc đến người khác. Tôi chỉ xã giao, làm việc chứ không chơi thân với các nghệ sĩ hay đi cà phê với nhau.

Sỹ Luân thay đổi thế nào sau biến cố sinh tử? - Ảnh 3.

Sỹ Luân cho biết anh là người chăm sóc, đưa đón con gái đi học để vợ có thời gian làm việc

ẢNH: NVCC

* Có bao giờ anh nghĩ rằng thời gian 5 năm mất trí nhớ là điều may mắn không?

- Tôi thấy rất may mắn. Bởi 5 năm trước đó tôi ăn không ngon, tôi luôn phải xem viết bài hát nào hay, chuyển khoản công nợ chưa chứ không được bình yên như hiện tại. Tôi thấy mình giữ được mạng sống là may rồi nên mình không còn quan tâm là nổi tiếng hay không, có tiền nhiều hay ít hoặc người ta chuyển khoản cho mình chưa. Thật ra, khi ngồi đây nói chuyện với mọi người thì đối tác vẫn còn thiếu tôi hơn nửa tỉ đồng tiền show và nhiều thứ khác nhưng tôi thấy bình thường. Tôi nghĩ họ đang gặp vấn đề hoặc trong giai đoạn khó khăn nên có đòi nữa cũng vậy, tôi cứ để tùy duyên. Tôi nhận thấy tai nạn năm đó là nhân duyên, nó cho tôi một trí tuệ mới, biết buông bỏ và biết trân quý mạng sống.

* Từng trải qua chuyện sinh tử, anh thấy điều gì là quan trọng nhất?

- Điều quý giá nhất chính là sự sống, mình không chỉ được sống mà còn là người nổi tiếng. Khi bạn là nghệ sĩ, bạn mang một trách nhiệm rất lớn trong cộng đồng. Đó là sự kêu gọi và trở thành tấm gương cho giới trẻ nên mình không thể làm sai.

* Hiện tại, Sỹ Luân có còn bị ảnh hưởng bởi những di chứng của tai nạn không?

- Khi trời lạnh, tôi sẽ bị nhức đầu. Bên cạnh đó, lúc tôi tập trung vào một điều gì đó quá lâu thì sẽ bị tăng xông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi lại làm việc tập trung hơn, dù có nhiều việc nhưng giờ nào thì làm việc đó. Ngoài ra, tôi có được cảm giác bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn.

* Trong gia đình, anh có phụ giúp vợ chăm sóc các con không?

- Đối với tôi, con cái là điều quan trọng. Lúc bà xã mang thai tôi có lỡ nói một câu: "Em cứ đẻ thôi còn thế giới để anh lo". Bây giờ vợ tôi đang học lên tiến sĩ, làm giáo viên dạy tiếng Anh, tiếng Hoa và làm MC tam ngữ nên lịch trình rất bận rộn. Ngoài ra, vì 40 tuổi mới có con nên tôi rất yêu con và con gái thì rất bám cha. May mắn, trường học cũng gần nhà nên rất thuận tiện trong việc đưa đón con đi học. Song song đó, tôi còn cảm thấy mình may mắn vì đã ở tuổi xế chiều nhưng còn sức khỏe để chăm con.

* Xin cảm ơn chia sẻ của anh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.