* Chào Vương Huyền Cơ, bình thường thấy chị nghiêm trang, không hiểu sao lại có máu hài dữ vậy? Chị vô nghề lúc nào, và “cười” liền hay “khóc” trước?
- Ngộ chưa! Bộ có máu hài là phải cười hi hi ha ha suốt ngày sao? Người ta “ém” lại chỗ này để “lộ” ra chỗ khác chứ! Tui vô nghề từ năm 1997, và “khóc” trước chứ chưa biết “cười”.
Nghĩa là viết chính kịch chứ không phải viết hài. Nhưng đùng một cái, nhận được giải A của cuộc thi sáng tác hài kịch trên Đài truyền hình TP.HCM, thế là tui “chuyển hệ” luôn. Tính đến nay cũng có khoảng 40 vở kịch dài và gần 40 tiểu phẩm, hầu hết là “cười”.
* Chị không sợ người ta “cười” mình là viết bình thường, bình dân, bình dị hay sao?
- Ồ, có những điều “bình thường” mà cả đời người ta làm không nổi nhé. Thí dụ, giềng mối gia đình, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên tui cứ “bình thản” mà viết, không cần những vấn đề cao siêu, miễn sao chuyện mình nêu ra khiến người ta cảm động, rồi sống tốt hơn.
![]() Ảnh: H.Kim |
Còn “bình dân” hả? Ừ, tui thường có những nhân vật là người bình dân lao động, vì tui từng lăn lộn với họ rất nhiều năm, từng nghèo khổ, cay đắng như họ, nên hiểu và thương họ. Tui cám ơn những ngày gian khổ đã cung cấp chất liệu sống cho mình. Còn “bình dị”, dĩ nhiên tui chọn cách nói này để chuyển tải thông điệp một cách dễ dàng hơn. Nói mà kèm theo nụ cười thì dù có châm biếm người ta cũng dễ tiếp nhận. Đủ chưa? Còn cái “bình” nào nữa không?
* Còn chứ! Khán giả thắc mắc, trông chị rất nam tính, cứ tưởng… chưa chồng, vậy mà đã có cậu con trai 22 tuổi. Chị làm nghề viết lách, cứ rày đây mai đó để sáng tác, không biết ông xã ở nhà có “bình tâm” nổi không?
- Yên chí. Ông xã tui vốn là bác sĩ, giờ chuyển sang làm chủ nhà hàng ăn uống, mọi thứ đều hy sinh cho vợ. Có một hậu phương vững chắc như vậy nên tui “bình tâm” mà lo cười cái sự đời. Còn chuyện dung nhan, nói thiệt tui cũng ham tô tô vẽ vẽ như chị em, nhưng ngồi trước gương một hồi thấy... mệt quá. Thôi, để nguyên vậy cho khỏe!
* Năm mới, chị có tính thay đổi gì không, hay cứ “cười” tiếp tục?
- Vẫn cười chứ! Xã hội còn ngổn ngang những thứ nực cười, ngậm miệng sao được. Nhưng tui sẽ ráng thử nghiệm một vở nào đó lạ lạ. Mà vở “thử nghiệm” cũng phải bán vé được, chứ không có sân khấu tư nhân nào chịu lỗ vốn cả trăm triệu đâu nhé!
|
Tết này Vương Huyền Cơ có 4 kịch bản được dựng: - Nếu như yêu (đạo diễn Trần Minh Ngọc - Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM) - Hạnh phúc bất ngờ (đạo diễn Hoàng Duẩn - Nhà hát kịch TP.HCM) - Câu lạc bộ quý bà (đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Sân khấu Nụ Cười Mới) - Ai là cô dâu (đạo diễn Tiểu Bảo Quốc - Kịch Sài Gòn) |
Hoàng Kim

Bình luận (0)