Công tác xã hội trong trái tim tôi:

Tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… đoạt giải nhất

26/10/2024 07:09 GMT+7

Cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" do Báo Thanh Niên và Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên VN phát động từ ngày 10.4 đến nay đã có kết quả.

Cuộc thi nhằm tôn vinh ngành công tác xã hội, lan tỏa hình ảnh về những tấm gương đang làm công tác xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội và các nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng...

CÁC GIẢI THƯỞNG...

Cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn của các tác giả với nhiều tác phẩm dự thi tâm huyết, có chất lượng. Để tạo điều kiện và mong muốn có thêm nhiều tác giả tham gia, ngày 28.7, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi thêm 1 tháng (đến hết ngày 31.8.2024). Bên cạnh việc gia hạn thời gian dự thi, ban tổ chức cũng quyết định tăng tiền thưởng và bổ sung các giải thưởng mới để thu hút thêm nhiều tác giả tham gia.

Tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… đoạt giải nhất- Ảnh 1.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn của các tác giả với nhiều tác phẩm dự thi tâm huyết, có chất lượng

Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo đều là các tác phẩm tiêu biểu. Đáng chú ý có một số tác giả là người khuyết tật, đồng thời là nhân vật trong bài viết, nên giá trị lan tỏa và truyền cảm hứng của những dự án, mô hình nhân ái này đến cộng đồng là rất lớn.

Tiến sĩ LÂM THANH MINH, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (thành viên Hội đồng giám khảo)

Về cuộc thi viết, sau khi hết thời gian nhận bài dự thi, ban tổ chức nhận được 212 tác phẩm của hơn 130 tác giả và tiến hành thẩm định, kiểm chứng các nhân vật được nêu trong các tác phẩm để đăng trên Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi", gồm các giám khảo uy tín: Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà văn Trần Nhã Thuỵ; Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Nguyễn Thanh Hân; Phó trưởng văn phòng đại diện phía nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN Trần Hoàng Khánh Vân và tiến sĩ Lâm Thanh Minh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Từ hơn 212 tác phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" đã thống nhất chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo để chấm trao giải. Kết quả cụ thể:

1 giải nhất (trị giá 20 triệu đồng) thuộc về tác phẩm: Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… của tác giả Huỳnh Hữu Cảnh.

Tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… đoạt giải nhất- Ảnh 2.

Tác phẩm đoạt giải nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

2 giải nhì (12 triệu đồng/giải), gồm các tác phẩm: Trái tim biết đi của tác giả Đặng Hoàng An và Trao nụ cười nhận lại nhiều điều hạnh phúc của tác giả Nguyễn Quốc Đạt.

3 giải ba (7 triệu đồng/giải) gồm các tác phẩm: 3 chàng trai "mời" người vô gia cư về ở chung của tác giả Trần Thị Thúy Vân; Anh công an kiêm luôn thầy thuốc và thích làm những chuyện bao đồng của Chính Đại; Hành trình trả ơn cuộc đời của chàng trai 9X của Ân Điền.

10 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải), thuộc về các tác phẩm: Hành trình sẽ tiếp nối dài… của tác giả Ngô Nữ Thùy Linh; Hạnh phúc khi được sẻ chia của Nguyễn Khắc Cường; Thiện nguyện là con đường trăm nỗi nhọc nhằn… của Én Nhỏ; Trái tim của một... người cha của Nguyễn Văn Công; Người thầy đường phố cứu cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ lang thang của Phạm Thị Thùy Linh; Những cảm xúc rất đặc biệt mỗi ngày làm việc… của Nông Thị Dung; Tôi làm công tác xã hội của Nguyễn Trung Nghĩa; Để bệnh viện là nhà thương của Bảo Thoa; Cảm xúc khi được chung tay cùng người có H của Đinh Thành Trung; và Hạnh phúc từ những mảnh ghép không lành lặn của Phạm Thị Ngoan.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (5 triệu đồng), thuộc về Đối với tôi, đó không phải là từ thiện của tác giả Trương Nguyễn Anh Quỳnh - Nguyễn Thị Kim Anh.

Đối với cuộc thi ảnh, ban tổ chức đã nhận được 30 tác phẩm. Tuy nhiên, qua sơ khảo, có nhiều tác phẩm không phù hợp với các tiêu chí nêu ra trong thể lệ cuộc thi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, ban tổ chức quyết định trao duy nhất giải ảnh chất lượng trị giá 10 triệu đồng cho tác phẩm Những bước chân không mỏi vì 2 tiếng đồng bào thiêng liêng của tác giả Lê Quang Long.

NIỀM TỰ HÀO VỚI NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tham gia dự thi, các tác giả đã thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình về nghề công tác xã hội, đồng thời giới thiệu những tấm gương có nhiều việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trợ giúp cộng đồng. Các bài viết, hình ảnh thể hiện góc nhìn đa chiều của tác giả góp phần khơi dậy, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với nghề công tác xã hội.

Tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… đoạt giải nhất- Ảnh 3.

Các tác phẩm dự thi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tiến sĩ Lâm Thanh Minh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (thành viên Hội đồng giám khảo), các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo đều là các tác phẩm tiêu biểu. Đáng chú ý có một số tác giả là người khuyết tật, đồng thời là nhân vật trong bài viết, nên giá trị lan tỏa và truyền cảm hứng của những dự án, mô hình nhân ái này đến cộng đồng là rất lớn. Những tác phẩm này đã khắc họa được nỗi nhọc nhằn của người yếu thế, từ đó họ đã mạnh dạn tham gia các dự án công tác xã hội. Tác phẩm của họ có thông điệp kêu gọi nhiều người chung tay làm công tác xã hội để chúng ta ngày càng có nhiều hơn những dự án cộng đồng.

Tiến sĩ Minh cho biết thêm các tác giả đã lựa chọn nhiều cách thức diễn đạt, câu chuyện được miêu tả rõ ràng, có luận điểm triển khai, ý tứ mạch lạc, nội dung truyền cảm hứng, có câu chuyện tôn vinh các tập thể, nhân vật cụ thể.

Tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối… đoạt giải nhất- Ảnh 4.

Các tác phẩm dự thi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn giám khảo Trần Hoàng Khánh Vân cho biết: "Các bài viết đa dạng về nhân vật, dự án, hoạt động… Có những nhân vật đã tự mình vượt qua rào cản khiếm khuyết, vươn lên tự khẳng định bản thân "tàn nhưng không phế", chia sẻ cùng cộng đồng, có những dự án tuy vẫn còn rất mới nhưng những điều các bạn đem lại không chỉ là giá trị về vật chất hay tinh thần cho người thụ hưởng, mà còn lan tỏa sự ấm áp về tình người trong xã hội bộn bề lo toan. Hay những tấm ảnh tuy còn hơi vụng về về kỹ thuật, màu ảnh… nhưng những nụ cười, ánh mắt trong từng bức ảnh đã chuyển tải đầy đủ thông điệp của tác giả".

Còn nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ: "Những người làm công tác xã hội, điểm đi có thể khác nhau, nhưng dường như đều cùng một điểm đến, đó là san sẻ tình yêu thương. Cần phải hiểu rằng làm thiện nguyện, hay công tác xã hội không phải đợi giàu mới làm, không phải dư dả mới cho đi, mà chúng ta chia sẻ trong khả năng của mình, ngay từ bây giờ. Sự chia sẻ đó, cũng không nhất thiết là vật chất, đôi khi chỉ là một lời nói yêu thương, một cử chỉ ân cần. Dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta biết dấn thân hành động. Nói về việc thiện thì dễ, làm việc thiện mới khó. Tôi luôn kính trọng những người đang lao vào gian khó để góp phần cho cuộc sống tốt đẹp hơn".

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Hội đồng giám khảo, quý bạn đọc cùng nhà tài trợ đã đồng hành, theo dõi, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; đồng thời mong muốn tiếp tục đón nhận tình cảm quý báu này trong thời gian tới.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 11.2024, Ban tổ chức sẽ công bố thời gian, địa điểm cụ thể tới quý bạn đọc và những tác giả đoạt giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.