Sài Gòn chưa bao giờ yên bình như thế!

26/03/2020 14:28 GMT+7

Sau "lệnh" tạm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn... tụ tập đông người, thành phố sôi động nhất cả nước bước vào những ngày "sống chậm" để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 .

Sài Gòn vắng lặng, mọi thói quen của người dân đều tạm dừng để cùng cả nước chung tay vượt qua 2 tuần quyết định chống "giặc" Covid-19

Người dân hạn chế tối đa ra đường, lượng phương tiện di chuyển giảm quá nửa so với thường ngày... Tuyến đường xuyên tâm Nguyễn Thị Minh khai đoạn giao Cách Mạng tháng 8 kéo dài tới Trương Định hôm nay yên ắng hẳn, không còn hình ảnh ô tô, xe máy, xe buýt chen nhau như mọi khi

Loạt tuyến đường thường ngày ồn ã xe cộ nay vắng lặng, chỉ còn màu xanh yên bình của những hàng cây cổ thụ 2 bên đường

Đường Trương Định...

... Nguyễn Du...

Dọc vỉa hè đoạn ôm quanh 4 mặt Dinh Độc Lập bình thường là tuyến đường lý tưởng của nhiều người dân chạy bộ thể dục hay khách du lịch dạo chơi thăm quan...hôm nay hun hút chỉ còn bóng dáng 1-2 "vận động viên" quen thuộc

Gần đó, công viên 30-4 đối diện nhà thờ Đức Bà vắng bóng những người chơi thú cưng hàng ngày dắt các "cô chủ", "cậu chủ" nhỏ ra đây đi dạo, giao lưu mỗi sáng. Chỉ còn lại màu xanh mướt của cây cối, công viên trở nên yên bình, thoáng đãng hơn rất nhiều

Những con đường trải đầy lá rụng giữa trung tâm thành phố dường như trở nên lãng mạn hơn khi nhịp sống chậm lại, bớt hối hả, ồn ã, bớt luôn cả những xe, gánh hàng rong.

Rảo quanh một vòng quanh khu vực trung tâm thành phố, chỉ trong những ngày này, nhiều người mới nhận ra TP.HCM có rất nhiều tuyến đường cây xanh rợp bóng. 

Đúng là phải đến khi thoát khỏi tiếng còi xe inh ỏi, thoát khỏi những căng thẳng, mệt mỏi khi nhích từng chút trong dòng xe cộ đông đúc giữa cái nắng chói chang của trời Sài Gòn mùa khô, mới thấy rõ 2 hàng cây thẳng tắp vươn cao, lá xum xuê "chụm đầu" vào nhau chạy dài từ đầu đến cuối đường Đồng Khởi (quận 1)

Đường đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm vui chơi của thành phố vốn đã vắng do thiếu khách du lịch, nay càng lặng lẽ hơn khi người dân cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố, Chính phủ, hạn chế tối đa ra đường để tranh lây nhiễm dịch bệnh

Cũng nhờ vậy, nhiều người mới để ý ngay trước khách sạn Rex, mặt đường Lê Thánh Tôn có một đoạn vỉa hè được tô điểm đẹp đẽ bằng những chậu hoa mười giờ rực rỡ xen kẽ 2 hàng cau cảnh. Đây có thể là điểm "sống ảo" lý tưởng của những tín đồ chụp ảnh

Là trung tâm kinh tế của cả nước, TP.HCM bao năm qua luôn giữ nhịp sống sôi động, ồn ã, náo nhiệt. "Thành phố không ngủ", "Thành phố năng động"...cũng chính là thương hiệu mà ngành du lịch TP muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Bởi vậy, người ta hiếm khi nào tìm thấy một góc nhỏ, một phố nhỏ nào ở Sài Gòn có lúc vắng vẻ, yên bình. Sài Gòn lúc nào cũng rộn ràng còi xe từ hẻm ra tới đường phố.
Thế nhưng, khi "lệnh" cấm các hoạt động vui chơi, giải trí được ban hành, khi nhà nhà "cửa đóng then cài", những con hẻm nhỏ mới được bộc lộ vẻ đẹp bình yên vốn có nhưng đã bị che lấp bởi nhịp sống hối hả thường nhật.

Hẻm 144 Pasteur (quận 1) thực chất là lối đi lên nhà hàng Street Brewing Company (một quán bia nấu thủ công). Đây được coi là "thiên đường sống ảo" của giới trẻ Sài Thành vì hai bức tường được trang trí khá ngộ nghĩnh, những dòng chữ nổi ghi tên các địa danh và các loại trái cây đặc trưng theo vùng miền ở Việt Nam. Vừa là lối vào quán bia, vừa là điểm "check in" cực chất, hẻm 144 Pasteur lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói, đặc biệt vào buổi tối. Nhưng hôm nay, vắng vẻ đến lạ.

Tương tự, hẻm 41 Phạm Ngọc Thạch gây ấn tượng mạnh bởi vẻ sinh động khi được trang trí những hình vẽ đen trắng ngẫu hứng nổi bật trên bức tường sơn trắng trông khá cũ kỹ. Từ chỗ sinh động, con hẻm này trở nên yên bình hơn nhiều khi vắng bóng xe qua lại, vắng bóng người tới tham quan, chụp hình

Quán cà phê cóc ngay đầu hẻm hôm nay ghế xếp thành chồng, vắng khách vì "người ta ở nhà trốn dịch hết rồi, còn ai lo tới mà chụp hình nữa" - chị chủ quán nói

Gần đó, con hẻm số 35 là tụ điểm của các "cơ thủ" thường xuyên lui tới CLB Billiards Bảo Bình. Ngoài ra, loạt hàng quán nổi tiếng phía trong giúp con hẻm này luôn nhộn nhịp, ồn ã. 

Hàng quán đóng cửa, CLB Billiards cũng tạm dừng hoạt động, hẻm 35 khiến nhiều người liên tưởng đến những câu hát: "Nhà em có hoa vàng trước ngõ. Tường thật là cao, có giây leo kín rào..." nhẹ nhàng, thơ mộng.

Bức tường vàng với logo Ông Bầu tại hẻm nhỏ bên hông quán cà phê Ông Bầu (đường Hoàng Diệu, quận 4) mới khai trương ngày 19.2 vừa qua là bước khởi đầu cho ý tưởng biến ngõ nhỏ bên hông quán thành ngõ bích họa để khách vừa uống cà phê vừa có thể thưởng lãm mà ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch Công ty Nutifood, công ty giữ cổ phần lớn nhất trong thương hiệu cà phê Ông Bầu) đang ấp ủ. Mùa dịch, quán vắng, chỉ còn một vài khách ngồi ghế dài ngoài trời, tựa lưng vào tường, ngắm tranh bích hoạ và cảm nhận không gian yên tĩnh hiếm hoi của Sài Gòn mùa dịch. Người dân chung tay làm đúng theo khẩu hiệu "ai ở đâu ở yên đó", "ở nhà là yêu nước"... con hẻm hun hút như kéo dài thêm hàng trăm mét vì vắng bóng xe cộ qua lại.

Dịch Covid-19 bùng phát và đang bước vào giai đoạn quyết định. Chính quyền Thành phố đang cùng cả nước đưa ra những giải pháp quyết liệt nhằm bảo vệ sức khoẻ, đời sống của người dân. Tâm lý chán nản, "cuồng chân" khi bị hạn chế ra đường...ai cũng có, nhưng rõ ràng, chỉ khi mình "sống chậm", mọi người "sống chậm", thành phố "sống chậm" thì Sài Gòn mới có những ngày yên bình, đẹp đến kỳ lạ như thế này.

Ảnh: Hà Mai

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.