Lần này, ngoài những tin nhắn offline còn có cả bài viết hẳn hoi. Và sau một hồi thêu dệt, bài viết kết thúc: “Cầu Trời phù hộ! Hãy nghĩ rằng các bạn sẽ cứu lấy một cuộc đời bằng cách chuyển thông điệp này đi. Vui lòng bỏ ra một vài giây để chuyển nó đi...”.
Bạn Phạm Hồng Danh (TP.HCM) hoang mang: “Tôi mở hộp thư và có một thư đến với nội dung như trên. Liệu thông tin nêu trong thư này là có thực? Tôi rất lo lắng nên gửi cho quý báo để xác minh cho rõ”.
Trả lời Thanh Niên, bác sĩ Trần Thịnh - Phó chánh Văn phòng thường trực phòng chống AIDS (Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM) cho biết: “Xin khẳng định, chúng tôi chưa hề ghi nhận một ca nào bị nhiễm HIV trong trường hợp này. Đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Nên hiểu rằng, nếu máu từ cơ thể được rút ra ngoài thì không bao lâu sau, máu sẽ đông lại. Muốn máu truyền được vào cơ thể người khác thì máu đó phải loãng, mà dung dịch chống đông máu lại rất đắt... Một số trường hợp phạm tội dùng kim tiêm mà họ hù có vi-rút HIV để tống tiền thì trong kim tiêm không phải là máu mà chỉ là dung dịch màu đỏ. Vì vậy, các bạn trẻ không nên lo lắng về chuyện này cũng như những chuyện tương tự đã và đang lan truyền trên mạng”.
Thanh Đông
Bình luận (0)