Chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Helios (Síp) chở 115 khách và 6 thành viên đội bay đã đâm xuống sườn núi khi đang trên đường từ thành phố Larnaca của đảo Síp tới Athens. Khi sắp hạ cánh, tổ lái đã thông báo với trạm kiểm soát không lưu tại Athens rằng chiếc máy bay đang gặp vấn đề về áp suất không khí. Ngay sau đó máy bay đứt liên lạc với mặt đất. Sân bay Iannis Pantazaratos lập tức thông báo với Bộ Quốc phòng Hy Lạp. Để đối phó với tình huống xấu nhất, bao gồm cả nguy cơ khủng bố, không quân đã điều 2 chiến đấu cơ F-16 tới khu vực máy bay "mất tích". Khi tới nơi, một viên phi công F-16 báo về trung tâm rằng, anh ta đã gặp chiếc Boeing 737 nhưng không quan sát thấy viên phi công chính trong buồng lái trong khi viên phi công phụ thì gục xuống. Có vẻ như những người điều khiển chiếc máy bay đã mê man trên ghế lái. Ngay lập tức, trực thăng cảnh sát và quân đội cùng hàng chục xe cứu thương và chữa cháy được huy động. Tuy nhiên, tất cả những gì người ta có thể làm là đứng nhìn chiếc máy bay "không người lái" mang theo 121 sinh mạng đâm xuống núi.

Hiện trường vụ tai nạn - ảnh: Reuters
Theo ông A.Tsolakis - Chủ tịch Ủy ban An toàn hàng không Hy Lạp, có thể viên phi công điều khiển chiếc Boeing 737 bị ngất xỉu do thiếu ô-xy. "Rất có thể buồng lái thiếu ô-xy khi áp suất giảm", ông Tsolakis nói. Một phụ nữ Hy Lạp tên S.Voutas cho biết mình đã nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của người em họ từ trên máy bay chỉ ít phút trước khi tai nạn xảy ra. "Cậu ấy nhắn với tôi rằng các viên phi công đã hôn mê. Cậu ấy nhắn: "Chị ơi, vĩnh biệt chị. Tất cả mọi người ở đây đều xỉu hết rồi".
Khi những chiếc trực thăng cứu nạn đầu tiên bay được tới hiện trường, điều mà người ta thấy là một đám khói bụi mù mịt. Mảnh vỡ văng ra khắp nơi và chẳng có một tín hiệu nào cho thấy có người sống sót. Khi tìm thấy những thi thể đầu tiên, giả thuyết "thiếu ô-xy" gần như được khẳng định. "Tôi thấy rất nhiều thi thể đeo mặt nạ ô-xy nằm bên trong và xung quanh máy bay. Đuôi chiếc máy bay bị đứt lìa và phần thân lăn xuống chân núi cách đó khoảng 500m", một nhân viên cứu hộ kể với Hãng tin Reuters. Điều mà người ta cảm thấy khó giải thích là tại sao trên một chiếc máy bay khá hiện đại và được trang bị đầy đủ như Boeing 737 mà lại không thể vượt qua được sự cố thiếu ô-xy.
Theo nhà chức trách Hy Lạp và các quan chức hàng không Síp, chiếc máy bay bị nạn mang số hiệu HCY522, cất cánh từ Larnaca vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) và mất liên lạc vào lúc 10 giờ 30. Trong số 115 hành khách, có 59 người cùng 8 trẻ em mua vé đến Athens, 48 người còn lại dự định tiếp tục cùng chiếc máy bay tới thủ đô Prague của Czech. Được biết, Helios được thành lập vào năm 1999, là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Síp. Đến khuya hôm qua, cảnh sát Hy Lạp cho biết không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị không tặc và đã tìm thấy chiếc hộp đen.
Đỗ Hùng
(Theo CNN, BBC, Reuters)
Bình luận (0)