Cuối năm 2024, UBND xã Lộc Yên được tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 210 tấn xi măng, trị giá hơn 200 triệu đồng, từ nguồn ngân sách chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thay vì triển khai xây dựng, chính quyền xã đã đưa toàn bộ số xi măng về tập kết tại sân bóng thôn Bình Phúc (xã Lộc Yên) và chỉ phủ bạt sơ sài để che chắn. Do không sử dụng đúng mục đích, nên vật liệu bị phơi mưa nắng suốt thời gian dài.
Gần nửa năm trôi qua, toàn bộ số xi măng vẫn nằm ngoài trời, không được đưa vào kho bảo quản trong khi địa phương chưa có kế hoạch thi công cụ thể. Nhiều người dân xót xa khi chứng kiến tài sản công bị lãng phí nghiêm trọng. Việc này không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong quản lý, mà còn cho thấy sự tắc trách của cán bộ địa phương với tài sản công.
Để 210 tấn xi măng hư hỏng, Chủ tịch xã bị khởi tố
Trả lời người viết, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, thừa nhận mặc dù xã chưa tìm ra nguồn vật liệu đối ứng để làm đường giao thông, nhưng vì phía đơn vị cung ứng không có kho để chứa vật liệu nên buộc xã phải đưa xi măng về tập kết ở thôn Bình Phúc. Đặc biệt, nếu không nhận thì sẽ bị cắt hỗ trợ vì chính sách này chỉ thực hiện trong năm 2024. Toàn bộ số xi măng sau khi tiếp nhận được xã bàn giao cho một tổ thợ trong xã bảo quản, khiến gần 40 tấn xi măng bị đông cứng, hư hỏng.
UBND H.Hương Khê sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hưng để kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm. Dư luận kỳ vọng huyện sẽ sớm xử lý nghiêm những cá nhân liên quan theo quy định, tránh tái diễn tình trạng lãng phí tài sản công như vụ việc này.
Bình luận (0)