Tài xế xe buýt ‘siêu tài’ gắp cả trăm thú nhồi bông để trang trí xe buýt

14/12/2022 15:10 GMT+7

Trong gần 3 tháng trở lại đây, nhiều bạn trẻ và sinh viên khi đi trên tuyến xe buýt số 43 đều cảm thấy bất ngờ, thích thú vì chiếc xe được trang trí bằng trăm con thú nhồi bông vô cùng đáng yêu.

Một điều khá bất ngờ là cả trăm gấu bông xinh xắn này là thành quả gắp thú nhồi bông để giết thời gian trong những lần dừng chờ ở Bến xe miền Đông của tài xế Bùi Quang Nguyên (39 tuổi). Lúc đầu, mỗi ngày anh Nguyên gắp được 1 con, sau đó thì từ 5-6 con một ngày. Và cứ thế, bộ sưu tập thú nhồi bông trên xe buýt của anh Nguyên ngày càng nhiều.

Chuyến xe buýt đáng yêu của tài xế Nguyên

DẠ THẢO

Mang thú nhồi bông lên xe buýt

Như mọi ngày, chiếc xe buýt số 43 (tuyến Bến xe miền Đông – Cát Lái) của tài xế Bùi Quang Nguyên (39 tuổi) lại rời bến tiếp tục hành trình phục vụ hành khách đi lại.

Không giống như những chiếc xe buýt thông thường, trên tuyến xe này lại có đến trăm con thú nhồi bông được bày biện chi chít. Những con thú nhồi bông nhỏ xinh được gắn nhiều nơi, từ đầu xe nơi ghế tài xế cho đến tận tay nắm dọc hành lang phía sau xe.

Tài xế Bùi Quang Nguyên và những con thú nhồi bông trên xe buýt

DẠ THẢO

Anh bắt đầu trang trí thú nhồi bông lên xe buýt khoảng 3 tháng nay

Anh Nguyên trang trí thú nhồi bông ở khắp nơi

Trang trí trên nắp của xe

Tài xế Nguyên chia sẻ trước kia anh từng làm tài xế xe tải, khoảng 1 năm gần đây anh bỏ chạy xe tải, chuyển qua làm tài xế xe buýt tuyến số 43. Trong thời gian chạy xe anh lại là tín đồ của trò chơi gắp thú nhồi bông trong Bến xe miền Đông.

Anh chơi để giết thời gian dừng chờ ở bến, tuy nhiên sau đó lại trở thành “tay gắp” thú nhồi bông cừ khôi ở đây. Những con thú nhồi bông anh gắp được đều mang lên xe để trang trí.

“Lần đầu tôi bỏ tiền rất nhiều để gắp thú bông. Từ từ, mỗi ngày tôi gắp được 1 con, sau đó tôi gắp được nhiều hơn. Có ngày tôi gắp được 5-6 con luôn. Hễ khi xe dừng ở bến tôi đều vào chơi trò này”, tài xế Nguyên kể lại.

Cứ như thế, bộ sưu tập thú nhồi bông trên xe buýt của anh Nguyên ngày càng nhiều. Anh ước tính đến thời điểm hiện tại trên xe đã có gần 120 thú nhồi nhồi bông với nhiều hình dáng khác nhau.

Ở khu vực tài xế được anh bố trí nhiều thú nhồi bông nhất

Thú nhồi bông có mặt hầu hết diện tích trên xe

Phía trước đầu xe

Hành khách tỏ ra thích thú với không gian mới mẻ này của xe buýt

Những con thú nhồi bông có mặt trên xe buýt làm cảm giác của nhiều người trở nên thân thiện hơn

Ở đầu xe, anh sắp xếp khoảng hàng chục con thú bông. Không gian giữa cũng vậy, anh treo trên các thanh trụ, áp vào các tấm kính. Phía trên tay vịn anh cũng treo thành hàng kéo dài tận phía sau. Đặc biệt hơn, trên cần số anh gắn thêm một chú thỏ cho vui mắt.

Anh Nguyên cho biết tất các là tiền túi bỏ ra, mỗi ngày anh đều bỏ khoảng 70.000 đồng cho việc gắp thú làm thú vui. Sở dĩ có những chú gấu bông này vì anh cảm thấy không khí trên xe quá đơn điệu, không gần gũi, ấm áp cho nên đã treo lên để trang trí.

Cảm giác thân thiện hơn với sinh viên

Từ ngày trang trí gấu bông, chuyến xe buýt của anh trở nên thân thiện hơn với hành khách đi xe. Nhiều người cảm thấy thoải mái, muốn bắt chuyện chia sẻ với nhân viên nhà xe nhiều hơn. Nhiều sinh viên đều thích chọn xe buýt này để đi lại mỗi ngày. Ngoài ra, anh Nguyên tiết lộ nhờ có thú bông mà cảm xúc tiêu cực khi chạy xe của anh giảm hẳn.

“Có những người ngồi ở trạm chỉ đợi xe tôi đến mới đi. Nhiều sinh viên lên xe thì rất thích, chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí người bên ngoài nhìn thấy xe tôi còn mỉm cười nữa. Nhờ thú nhồi bông bông mà xe buýt trở nên thân thiện hơn rồi”, anh Nguyên nói.

Không những thế, anh Nguyên từng dành tặng hàng chục thú nhồi bông cho những vị khách đi xe hoặc các trẻ em nghèo mỗi khi thấy trên đường.

Các sinh viên đánh giá cao về cách bày trí thú nhồi bông trên xe

Mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và tối đều đi tuyến xe buýt này, Trần Thị Thùy Trang (23 tuổi, làm ở một phòng nha đường Trần Não, TP.Thủ Đức) cho biết mỗi khi bước lên xe buýt này cảm thấy rất thú vị, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn cảm giác vô vị khi đi xe buýt. Cũng nhờ vậy mà mọi người đi xe thân thiện với nhau hơn. Người đi quen sẽ bắt chuyện với tài xế, người mới đi rất ngạc nhiên và đều hỏi về thú nhồi bông.

Còn Nguyễn Thanh Mai (sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho rằng nhờ có những chú gấu bông xinh xắn này nên rất thích đi xe buýt. Mỗi khi lên xe đều ngắm nhìn nó, thậm chí còn chụp ảnh lưu niệm để lại. Thỉnh thoảng, tài xế lại thay đổi các loại thú nhồi bông khác làm cho không gian trên xe luôn tươi mới. “Em hy vọng nhiều xe buýt ở TP.HCM này đều trang trí thú nhồi bông trên xe để có độ thân thiện và vui tươi với sinh viên khi đi xe buýt”, Mai nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.