Tắm cồn

13/06/2008 17:36 GMT+7

Mỗi năm, vào dịp Tết Đoan ngọ (mồng 5.5 âm lịch), thanh thiếu niên ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại nườm nượp kéo nhau đi tắm cồn.

"Tám" và tắm

Từ sáng sớm, bến đò Long Khánh B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã nhộn nhịp hẳn lên. Bình thường chỉ có 3 con đò, trong ngày Tết Đoan ngọ năm nay, số đò tăng lên thành 4 chiếc nhưng mức giá vẫn ổn định: 1 ngàn đồng/người, 2 ngàn đồng/xe. Cứ 5 phút có một chuyến đò, chuyến nào cũng ăm ắp người qua lại. Nhiều người dân, trong đó đa số là thanh thiếu niên, từ thị trấn Hồng Ngự sang "ăn mồng 5" ở cù lao Long Khánh. Trên những ngôi nhà sàn cao cao, mát rượi gió sông Tiền, người ta quây quần bên nhau thưởng thức bánh xèo, cá lóc hấp và thịt ba rọi cuốn bánh tráng... Ăn xong, nhiều nhóm bạn rủ nhau đi "tám" và ăn trái cây trong những khu vườn xum xuê ở xã Long Khánh B.

Tuy nhiên, điểm thu hút nhiều người nhất chính là khu vực cồn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) cặp theo mé sông Tiền. Để ra được cồn, phải đi thêm một chuyến đò từ bến đầu cù lao Long Khánh, mất chừng mươi phút. Người đi tắm cồn không chỉ đến từ thị trấn Hồng Ngự, hai xã Long Khánh (A và B) mà còn từ Tân Châu (tỉnh An Giang) - nơi tiếp giáp với huyện Hồng Ngự và cả một số người từ TP.HCM. Chính vì thế, dọc đường ra bến đò, thi thoảng bắt gặp những chiếc xe du lịch 4 hoặc 7 chỗ mang biển số TP.HCM. Buổi trưa nắng khá gắt. Đây đó đã có những tấm bạt được căng lên, bên trong bày những két bia, thùng rượu đế, nước suối, mồi nhắm, trái cây... Dưới sông, hàng trăm bạn trẻ đang thỏa thích bơi lội hoặc bày ra đủ trò nghịch ngợm. Tắm cồn không chỉ là "độc quyền" của đám trẻ, do vậy một số phụ huynh cũng hào hứng xuống tắm cùng và đùa giỡn hồn nhiên với con em mình. Tại đây, "trang phục tắm" cực kỳ đơn giản: nam - quần đùi; nữ - để nguyên bộ đồ đang mặc nhảy ùm xuống sông và sau đó vẫn mặc bộ đồ ấy đi về nhà. Anh Lợi, 25 tuổi, ngụ tại xã Thường Thới Tiền, nói: "Tui và bạn gái đến đây từ sáng sớm. Hai đứa tắm xong rồi đi dạo, đi dạo rồi tắm... Cứ vậy cho đến giờ mà không thấy ngán!". Hỏi lý do tại sao "ghiền" tắm như vậy, Lợi giải thích: "Mỗi năm chỉ có một lần, mọi người cùng tập hợp tắm chung nên tụi tui cũng muốn chơi hết mình!". 17 giờ, nhiều người lên đò ra về nhưng Huy (trình dược viên) và nhóm bạn từ thị trấn Hồng Ngự sang vẫn còn nấn ná ở cồn thêm một tiếng nữa. 

Nỗi lo... mất cồn!


Lực lượng công an, dân quân địa phương bảo vệ trật tự tại cồn Thường Thới Tiền - Ảnh: Như Lịch

Theo một công an địa phương, ước tính có trên 3 ngàn người đi tắm cồn trong ngày Tết Đoan ngọ năm nay. Chị Thúy Loan, ở xã Long Khánh B, nhận xét: "Đây là lần đầu tiên tôi không nghe thấy có bất kỳ sự cố gì xảy ra ở cồn. So với nhiều năm trước, trật tự tại đây đã được cải thiện ngon lành". Theo chị Loan và nhiều người thường đi tắm cồn, 2-3 năm trở về trước, khu vực tắm tập thể này rấtá phức tạp. Năm nào cũng có một số vụ đánh nhau, thậm chí có những vụ "thanh toán" nhau bằng mã tấu. Nơi đây cũng từng xảy ra những vụ chết đuối do một số thanh thiếu niên sau khi nhậu xỉn xuống sông tắm, bất cẩn gặp nạn. Năm nay, lực lượng bảo vệ trật tự bãi cồn được tăng cường đáng kể. Trên bờ, có gần 60 người túc trực, trong đó có khoảng 10 công an huyện Hồng Ngự, còn lại là công an, dân quân tự vệ xã Thường Thới Tiền. Ngoài sông, cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Đồng Tháp và huyện Hồng Ngự cũng phối hợp đi tuần, kiểm tra, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ trên những chiếc bo-bo và tàu thủy... Nhờ vậy, không khí cồn tắm năm nay khá yên bình và vui vẻ. Chỉ tiếc là chai lọ, rác thải còn bị vứt ngổn ngang trên bãi cồn. Và đây đó, vẫn còn những luống bí, luống dưa đang lên xanh tốt đã bị giẫm đạp tả tơi... 

Rõ ràng, người dân và bạn trẻ Hồng Ngự đã xem việc tắm cồn mồng 5 là một tập tục độc đáo. Và, sự hiện hữu của những cái cồn là yếu tố quan trọng để duy trì nét sinh hoạt trên. Tuy nhiên, nhiều người ở đây lo ngại một ngày nào đó, cồn Thường Thới Tiền cũng sẽ chỉ còn trong ký ức! Chị Đỗ Thị Diễm Trang - thợ may, ngụ tại cù lao Long Khánh, kể: "Trước năm 2000, mọi người thường tắm ở cồn Long Khánh. Cồn này rất đẹp - mùa nắng, nước trong xanh, lại có nhiều bụi cỏ u du mọc trải dài thơ mộng chứ không đơn điệu như cồn Thường Thới Tiền bây giờ... Rồi chị Trang chặc lưỡi tiếc nuối: "Mới đó mà cồn Long Khánh đã biến mất gần chục năm rồi!". Nhưng, cho dù như vậy thì theo quy luật, nếu bên này sông bị lở thì bên kia sẽ được bồi kia mà? "Không đơn giản vậy đâu. Những năm gần đây, bờ sông bị sạt lở dữ lắm! Nhà mình vốn cách cồn cũ chừng 800m, giờ nước đã tiến sát nhà rồi...", giọng người con gái cù lao này chùng xuống hẳn.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.