Tâm phục khẩu phục

18/03/2010 08:29 GMT+7

Chuỗi đau khổ của Chelsea tại Champions League lại tiếp tục, dù họ có trong tay HLV Ancelotti được coi vào loại thông thạo nhất ở đấu trường này. “Đội bóng này bị thua ở bán kết bởi một bàn thắng không hợp lệ, thua ở bán kết bởi loạt sút luân lưu, thua ở chung kết trên chấm 11m, rồi lại thua ở bán kết trong trận đấu lẽ ra họ phải thắng 3-0 bằng các quả phạt đền rõ rành rành”, HLV Mourinho của Inter tỏ ra rất thông cảm với đội bóng cũ sau trận đấu.

Tài cầm quân của Mourinho (trái) khiến Ancelotti phải tâm phục, khẩu phục - Ảnh: Reuters

Chuỗi đau khổ của Chelsea tại Champions League lại tiếp tục, dù họ có trong tay HLV Ancelotti được coi vào loại thông thạo nhất ở đấu trường này. “Đội bóng này bị thua ở bán kết bởi một bàn thắng không hợp lệ, thua ở bán kết bởi loạt sút luân lưu, thua ở chung kết trên chấm 11m, rồi lại thua ở bán kết trong trận đấu lẽ ra họ phải thắng 3-0 bằng các quả phạt đền rõ rành rành”, HLV Mourinho của Inter tỏ ra rất thông cảm với đội bóng cũ sau trận đấu.

Song Mourinho cũng nhấn mạnh rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng: “Đôi lúc, bạn thắng bởi may mắn. Đôi lúc bạn thắng vì chơi tốt hơn một chút. Và đôi lúc, bạn thắng vì hơn hẳn đối thủ từ đầu đến cuối. Inter đã thắng trận này theo cách thứ 3. Tôi hạnh phúc vì cầu thủ, CĐV và ông chủ của tôi hạnh phúc. Tôi không hạnh phúc bởi các cầu thủ và ông chủ cũ của tôi thua hay bởi các CĐV Chelsea phải buồn bã ra về. Hôm qua, tôi nhắn tin cho Terry rằng một trong hai chúng tôi sẽ là người buồn bã trong ngày hôm nay. Đó là cuộc sống”. 

Nhưng những câu nói xuê xoa của Mourinho không khiến Terry và các CĐV Chelsea nguôi ngoai. Terry thất vọng chửi trọng tài thứ 4 lúc rời sân còn các CĐV Chelsea la ó Mourinho, người hùng một thời của họ sau trận đấu.

Công bằng mà nhận xét Chelsea thua trận này là đúng. “Inter đặt chúng tôi dưới sức ép lớn, giành được nhiều bóng ở tuyến giữa và rất nguy hiểm trong phản công”, HLV Ancelotti thừa nhận sau trận đấu. CĐV Inter đã chế giễu ông khi hô vang “Bye bye Carletto”. Có thể CĐV Chelsea cũng hô vang câu này nếu Ancelotti không đem về danh hiệu nào cho Chelsea trong mùa bóng này.  

Ngoại trừ Malouda, tất cả các cầu thủ còn lại của Chelsea chơi đều dở. Chelsea không đủ sự khôn ngoan để khiến hàng thủ đặc chắc của Inter mất cân bằng. Bế tắc khi “đấm” vào trung lộ, Ancelotti tung Joe Cole và Kalou vào sân để mở rộng cánh nhưng 2 cầu thủ này cũng chơi dở nốt. Và như vậy, Chelsea lại càng để lộ nhiều khoảng trống hơn ở khu vực giữa sân.

Các đội bóng Ý vài mùa qua gặp rất nhiều đau khổ với các đội Anh, người ta đang bàn đến việc Serie A xuống dốc trầm trọng. Nhưng đây là cái đêm Inter nhắc cho mọi người nhớ rằng Serie A chưa chết, bằng lối chơi pha chất thép của Lucio, Samuel, Motta, Cambiasso và chất lụa của Sneijder.

Motta và Cambiasso kiểm soát hoàn toàn khu vực trước hàng thủ 4 người của Inter, không cho Lampard, Ballack khoảng trống. Eto’o cũng tham gia phòng ngự khi cắt đứt sự liên lạc giữa Zhirkov với Malouda và Pandev cũng gây ấn tượng bên cánh đối diện khi không cho Ivanovic nhiều cơ hội lên bóng.

Sneijder có nhiều khoảng trống để thể hiện tài năng của anh. Nếu Makelele đứng bảo bọc cho hàng thủ Chelsea là chuyện khác, đằng này Mikel không có một chút kỷ luật hay óc chiến thuật như của Makelele. Với Mikel, Ancelotti cần phải tính lại hệ thống chiến thuật cho Chelsea. Sneijder đã cho Eto’o vài cơ hội làm bàn rất rõ rệt song tiền đạo người Cameroon bỏ lỡ. 11 phút trước khi trận đấu kết thúc, Sneijder tung một đường chuyền khiến Eto’o không dám bỏ lỡ nữa, đẩy Chelsea vào thêm 1 mùa thất vọng.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.