Tam Quốc Chịch: Tên game cực kỳ quái đản của MC Corp

31/08/2015 14:15 GMT+7

Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, và Thanh Niên Game cũng không hề viết sai chính tả. NPH MCCorp vừa giới thiệu một tựa game mang tên “Tam Quốc Chịch”.

Nhà phát hành MCCorp vừa thông báo tung ra một sản phẩm game mobile mới. Đây là một game thẻ bài đề tài Tam Quốc, một thể loại đã có rất nhiều sản phẩm game khai thác. Thế nhưng cái tên game của MCCorp đã là nhiều người sốc, sốc thực sự: Tam Quốc Chịch.

Tựa gốc tiếng Hoa của game là Bá Tam Quốc Chí

Chắc chắn nhiều game thủ đã nhận ra ngay vấn đề: chữ “chịch” là một từ lóng được cư dân mạng sử dụng phổ biến trên các mạng xã hội, và để chỉ một… “hành động mà ai cũng biết là hành động gì đấy”.

Với ý nghĩa rất nhạy cảm, nếu không nói là thô tục này, thật khó hiểu tại sao lại được NPH MCCorp dùng làm tên game. Thanh Niên Game đã làm một khảo sát ngắn khi giới thiệu tên game này đến một số game thủ, đa phần đều rất sốc, thậm chí có người còn đưa ý kiến: “Bộ họ muốn đầu độc game thủ à?

Đây là một game mobile thẻ bài đề tài Tam Quốc

Có lẽ bản thân NPH MCCorp cũng ý thức được mức độ nhạy cảm của tên này, nên thời điểm hiện tại, họ chưa tung ra bất kỳ một nguồn nào có sử dụng cái tên “Tam Quốc Chịch”, như website, fanpage hay hình ảnh có gắn logo. Hiện cái tên gây tranh cãi này chỉ mới xuất hiện dưới dạng văn bản, được NPH này dùng trong thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông game.

Thanh Niên Game đã liên lạc với đại diện truyền thông của nhà phát hành này, và được trả lời như sau: Từ 'chịch' là một từ không có trong từ điển (!?) và chúng tôi đưa vào tựa game chỉ với mục đích vui. Ai muốn nghĩ tốt thì nghĩ, ai muốn nghĩ xấu thì nghĩ.

Vụ này coi bộ lạ, bởi thường thì, cha mẹ luôn đặt tên cho con cái mình theo cái cách mà họ ưng nhất, theo thứ mà họ mong muốn nhất hoặc thích nhất, hoặc là niềm hy vọng cho tương lai. Tỉ dụ như Nguyễn Công Phượng - với công và phượng chẳng phải là 2 loại thần điểu là gì? Hải Đăng, Minh Tâm, Đăng Khoa, Đắc Kim, Đặng Ngọc... đó là những cái tên bình thường mà bậc cha mẹ nào cũng nghĩ đến. Sẽ thật khó tin nếu ai đó thực sự muốn đặt tên con mình là Nguyễn Văn Chịch. Nếu có thì đứa con xấu số này chắc cũng khó ngóc đầu lên nổi khi một mai nó đi học và gặp gỡ bạn bè. Riêng MC Corp thì tin rằng đặt tên game là "chịch" thì nó sẽ lên như diều - bởi NPH game nào lại không muốn sản phẩm của mình "ngon ăn"?

Tên game cũng vậy. Dota Truyền Kỳ, Võ Lâm Truyền Kỳ, MU Huyền Thoại, Mộng Giang Hồ, Ngạo Kiếm Vô Song, Kiếm Thế, Võ Lâm Chi Mộng, Công Thành Chiến, Đại Hoàng Đế, Hổ Tướng Truyền Kỳ, Vô Song Tam Quốc... nhiều lắm những cái tên có nghĩa và có hồn. Riêng MC Corp thì lại muốn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ về cái tên game của họ. Mà nói trắng ra, nhắc đến "chịch" thì tất thảy 100% dân số cư dân mạng đều sẽ nghĩ về 1 hướng duy nhất.

Có thể thấy, đây là một chiêu gây scandal, thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ. Thế nhưng, rõ ràng chiêu trò lần này của MCCorp là rất phản cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.