Tân cử nhân 65 tuổi kể chuyện đi học trong... tiếng râm ran

24/08/2024 16:02 GMT+7

Ngày anh quyết định làm hồ sơ vào Trường ĐH Phú Yên, không ít thầy cô trong trường, bạn bè, những người thân quen tỏ ra ái ngại. Hành trình học ĐH chính quy, suốt 4 năm ròng đâu có đơn giản, nếu không nói là rất nhiều chướng ngại với một người đã bước qua tuổi 61. Và nay anh đã trở thành cử nhân ở tuổi 65.

Mọi sự cố gắng, nỗ lực của anh Nguyễn Văn Hưng trong suốt 4 năm theo hệ đại học chính quy đã được đền đáp bằng lễ trao bằng tốt nghiệp long trọng của nhà trường và sự chúc mừng của những người bạn.

Tân cử nhân 65 tuổi kể chuyện đi học trong... tiếng râm ran- Ảnh 1.

“Lão” cử nhân Nguyễn Văn Hưng hòa trong niềm vui ngày tốt nghiệp, tung mũ cử nhân

TRẦN QUỚI

Ngày này cũng đến…

Buổi sáng thứ bảy 10.8 hôm ấy rất đặc biệt với anh. Anh dậy rất sớm vì không ngủ được; tập thể dục, uống trà, anh vận bộ âu phục đẹp nhất mà bà xã đã chuẩn bị, ủi là phẳng phiu từ mấy ngày nay để dự lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân.

Chị Thanh Loan, vợ anh cũng xúc động không kém, người đã âm thầm chăm chút và chờ đợi, và lo âu không biết liệu chồng mình có quyết tâm và nghị lực đủ lớn để vượt qua khó khăn, đi đến đích cuộc hành trình 4 năm ĐH… Chị quệt tay qua đôi mắt, soi gương, trang điểm nhẹ, cảm giác xúc động, hồi hộp như cái ngày cách đây hơn 40 năm chị về làm dâu nhà chồng.

Cả khán phòng Nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Phú Yên, nơi tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân, có phần bất ngờ, lạ lùng, thú vị khi thấy ông trong trang phục áo thụng cử nhân cùng bà và các cháu nội, ngoại bước vào khán phòng.

Tân cử nhân 65 tuổi kể chuyện đi học trong... tiếng râm ran- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên tặng giấy khen cho tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng vì lan tỏa tinh thần “học tập suốt đời”

TRẦN QUỚI

Các sinh viên cùng lớp Việt Nam học (khóa 2020-2024) thì quá rành "ông bác" bạn học, lúc nào cũng chỉn chu, lo lắng cho cả lớp mỗi khi có việc. Có điều, hôm nay "ông bác" thật sự đẹp lão và trang nghiêm trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Một số cử nhân khoa khác cũng hâm mộ vây quanh chụp hình lưu niệm.

Giây phút chờ đợi, hồi hộp cũng đến khi người dẫn chương trình trang trọng xướng tên: Kính mời tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng, 65 tuổi lên bục danh dự để nhận phần thưởng đặc biệt của Hội Khuyến học và Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Yên dành cho một tân cử nhân đặc biệt, đã lan tỏa tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, sự học chưa bao giờ là muộn. Cả khán phòng im lặng, không ai bảo ai, một tràng pháo tay vang lên, kéo dài để tán thưởng.

PGS-TS Nguyễn Văn Thưởng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên, trịnh trọng trao tấm bằng tốt nghiệp cho một tân cử nhân mà mình quý trọng. "Thay mặt nhà trường, các giảng viên Khoa khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Phú Yên, chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần quyết tâm học tập của anh Nguyễn Văn Hưng, đã vượt qua nhiều chướng ngại để đến được đích cuối cùng, trở thành một cử nhân hệ chính quy đĩnh đạc, điều mà không nhiều người ở tuổi ngoài lục tuần có thể làm được", PGS Thưởng nói.

Tân cử nhân 65 tuổi kể chuyện đi học trong... tiếng râm ran- Ảnh 3.

PGS-TS Nguyễn Văn Thưởng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên, trao bằng cử nhân và tặng hoa cho “lão” cử nhân Nguyễn Văn Hưng

TRẦN QUỚI

Ngày nhập trường… trong tiếng râm ran

Cách đây 4 năm, nhiều người khi biết anh làm hồ sơ ĐH chính quy cứ tưởng anh nói đùa, vì ở tuổi ngoài 60 làm thế nào mà ngày nào cũng đến trường như các bạn thanh niên tuổi đôi mươi; rồi những môn học về tính toán, ngoại ngữ, tin học, du khảo, điền dã, thực tập… không ủng hộ một người lớn tuổi. Có người đặt thẳng câu hỏi: Học ĐH để làm gì, khi ở tuổi nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu? Thậm chí, khi đã trở thành sinh viên thật sự rồi, có không ít người vẫn hoài nghi về hành trình đến đích của một "lão" sinh viên như anh. Đấy cũng là những chướng ngại, thử thách niềm tin và sự quyết tâm, nếu không vững rất dễ nản lòng, bỏ cuộc giữa chừng.

Ngược lại, cũng có rất nhiều người ủng hộ quyết định học ĐH của anh Nguyễn Văn Hưng, trong đó có những người bạn thân thiết từ thời phổ thông như thạc sĩ-nhà báo Phan Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc Báo Phú Yên; anh Phạm Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Yên; chị Phạm Thị Tương Lai, nguyên Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH…; những bậc "trưởng thượng" như: Anh hùng LLVT Hồ Đắc Thạnh; nhà giáo Phan Long Côn; anh Vũ Văn Thoại, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chị Trần Thị Minh Chánh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội… và đặc biệt là người bạn đời của anh.

Ngày khai giảng năm học mới, khóa 2020-2024, "lão" sinh viên Nguyễn Văn Hưng vinh dự được đích thân Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Phú Yên thời điểm ấy; TS Nguyễn Định, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường, tặng hoa chúc mừng.

Chính những điều râm ran lo lắng, cũng như sự động viên ủng hộ của mọi người đã khiến anh Hưng xác định một quyết tâm lớn: Phải tốt nghiệp ĐH. Điều mà cách đây hơn 40 năm, anh không thể được làm được vì hoàn cảnh gia đình, dẫu rằng thời điểm đó anh có bằng THPT hạng ưu (31/40 điểm).

"Những ngày đầu trong vai trò sinh viên đến lớp, tôi cũng khá ngượng ngùng, bỡ ngỡ. Lời ong tiếng ve và những trở ngại thường ngày khiến mình lăn tăn, nhưng nghĩ đến sự ủng hộ của nhiều người, cảm giác ấy cũng qua đi, nhường chỗ cho sự tập trung theo bài học", tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Tân cử nhân 65 tuổi kể chuyện đi học trong... tiếng râm ran- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan tặng hoa cho chồng trong ngày anh tốt nghiệp ĐH

TRẦN QUỚI

Ấy vậy mà trong suốt hành trình ĐH, "lão" sinh viên Nguyễn Văn Hưng luôn thể hiện bản lĩnh của một sinh viên lớn tuổi trong những lĩnh vực kiến thức sở trường. Anh hoàn tất một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và đạt giải ba; anh có nhiều bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học Trường ĐH Phú Yên, Tạp chí Xưa và Nay; bài tham luận tại các hội thảo khoa học quốc gia về văn chương, lịch sử; đồng tác giả tham gia gần 20 tập lịch sử Đảng bộ và Nhân dân các xã, phường trong tỉnh… Kết quả học tập toàn khóa đạt loại khá.

Học để... chống lẫn

Trả lời thắc mắc của mọi người từng đặt ra cho anh cách đây 4 năm, tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng cười vui: "Mình chẳng có mưu cầu gì. Trước hết là thỏa khát khao một lần trong đời bước qua giảng đường ĐH, điều mà tôi chưa thể làm cách đây hơn 40 năm. Thứ hai là học để làm gương cho con cháu, về điều mà tôi vẫn thường nhắc nhở chúng hàng ngày: tri thức là vô biên, những hiểu biết của mình là vô cùng hữu hạn, nên phải học tập suốt đời. Và cuối cùng một lý do vui, nhưng cũng rất thực là, ở tuổi này 'học để chống lẫn', để thấy mình còn minh mẫn, năng lượng và yêu đời.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, những người bạn thân vì yêu mến và nể phục sự quyết tâm học tập của tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng đã tự bàn bạc tổ chức một buổi tiệc mừng ấm áp với thành phần là những anh chị em, bạn bè thân thiết, gia đình và những giảng viên có nhiều giúp đỡ trong thời gian anh học ĐH.

"Tôi biết anh Hưng ấp ủ chuyện học ĐH đã lâu, được nhiều người động viên anh đã nộp hồ sơ vào Trường ĐH Phú Yên. Thực sự tôi cũng thấy ái ngại, nhưng thấy Hưng quyết tâm, tôi động viên cố gắng. Khi Nguyễn Văn Hưng báo đã hoàn thành chương trình ĐH, chuẩn bị nhận bằng, tôi chúc mừng, tốt nghiệp ĐH chính quy ở tuổi 65 là quá giỏi. Tôi rất cảm phục, quý mến. Tôi thấy trong anh Hưng luôn có cái chất, máu của người lính cụ Hồ. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng, sau cột mốc quan trọng này chúc anh Hưng có những thành tích, cột mốc mới".

Anh hùng LLVT Hồ Đắc Thạnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.