Tán em này không được thì tán em khác

05/03/2005 20:38 GMT+7

* Anh nghĩ thế nào nếu một người con trai tuyên bố "Tán em này không được thì tán em khác" sau lưng người con gái mà hắn yêu thương? (Missu Kitty, yahoo)

- Hắn tưởng hắn là người đi buôn, còn các cô gái là những món hàng. "Tán tỉnh" xét cho cùng là vấn đề kỹ thuật, cũng giống như kỹ thuật leo núi. Dĩ nhiên hắn ta có thể tự hào việc chinh phục phụ nữ ngang với việc chinh phục đỉnh Everest. Nhưng tiếc thay, điều đó lại chẳng liên quan gì đến tình yêu.

* Em có quen một người bạn trai. Em và anh ấy có tình cảm với nhau. Nhưng anh ấy cứ nói với em là "Anh có nhiều tính xấu lắm". Em nghe nhưng chẳng biết trả lời thế nào. Anh có biết anh ấy nói như vậy là sao không? Anh ta nói như vậy để làm gì? Em phải nói gì với anh ấy đây? (Bach Tuyet Nguyen, yahoo)

- Đó là một cách nói để chứng tỏ hoặc là sự khiêm tốn hoặc là sự thành thật. Cũng có thể là để thăm dò thái độ của đối tượng. Nói chung, chẳng có ai trong chúng ta lại không có một vài thói tật không hay, vấn đề là thói xấu đó thuộc lãnh vực nào, có nghiêm trọng lắm không và nhất là có sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chung sau này hay không. Em phải nói gì ư? Em phải hỏi xem đó là những tật xấu gì mà anh ta cứ "khoe" hoài như vậy.

* Anh Bồ Câu ơi, giữa một nhỏ bạn xinh đẹp nhưng học dốt và một nhỏ bạn học giỏi nhưng xấu xí, nếu phải chọn người yêu thì em nên chọn ai hở anh? (Trần Nguyên Khai Thông, TP.HCM)

- Sao em bi quan quá vậy? Hổng lẽ em nghĩ trên cõi đời này không có cô gái nào vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi? Nhiều lắm đó!

* Lạ ghê anh Bồ Câu ơi! Chuyện tiếu lâm bạn bè kể qua một lần là em thuộc làu làu. Hôm sau em kể lại cho người khác nghe không sai một chữ. Vậy mà bài vở ở lớp thì em tụng hoài không thuộc. Làm sao đây hở anh? (titanic, yahoo)

- Có hai cách. Một là em nhờ nhà biên kịch nào đó chuyển bài học sang thể loại "chuyện tiếu lâm" cho dễ thuộc. Hai là làm đơn đề nghị Bộ Giáo dục thay các môn sử, địa, toán, lý, hóa trong nhà trường bằng môn "tiếu lâm"!

* Em rất thích cô ấy. Nhưng nhà cô ấy ở Thủ Đức, còn nhà em ở Bình Chánh. Xa lắc xa lơ như vậy, chắc chuyện tình cảm khó thành quá hả anh? (Lê Thanh, TPHCM)

- Điều quan trọng không phải là nhà cô ấy cách nhà em bao nhiêu cây số mà trái tim cô ấy cách trái tim em bao xa. Em thích cô ấy và nếu cô ấy cũng thích em thì Thủ Đức và Bình Chánh chỉ cách nhau có một gang tay thôi em à.

* Em nhớ cô ấy ghê gớm nhưng không biết cô ấy có nhớ em như em nhớ cổ không. Làm sao để biết được điều đó hở anh? (songoku, yahoo)

- Chỉ có cách tuần nào cũng đọc mục Vườn Hồng, với hy vọng biết đâu có ngày cổ sẽ viết thư hỏi anh Bồ Câu một câu tương tự như em vừa hỏi.

Anh BỒ CU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.