Tân Trề: Tôi trân trọng cuộc sống, học cách sẻ chia sau đại dịch Covid-19

Đồng hành cùng giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời', Tân Trề vui khi có thể góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình đến với mọi người.

Tân Trề biết đến giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức, nhờ vào người anh thân thiết - diễn viên Huy Khánh. Đến nay, đã đồng hành được 2 mùa với nhiều trải nghiệm, kỷ niệm khó quên.

Lý do Tân Trề gắn bó với giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Không chỉ vì sự “se duyên” của đồng nghiệp, lý do khiến Tân Trề sắp xếp công việc để gắn bó với giải đấu lại đến từ thông điệp ý nghĩa nó mang lại. Với anh, giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” mang thông điệp đặc biệt vì không chỉ mở ra sân chơi để mọi người cùng tập luyện thể thao mà còn tạo ra sự hỗ trợ thiết thực dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Trề: Tôi trân trọng cuộc sống, học cách sẻ chia sau đại dịch covid - Ảnh 1.

Đây là năm thứ hai diễn viên Tân Trề đồng hành cùng giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Ảnh: Beyond Media

Điển hình trong sáng 23.8, tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao các phần quà và khoản tiền quyên góp 500 triệu đồng gửi đến 50 em bé mồ côi vì Covid-19, tạo điều kiện để các bé tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. “Tôi hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều mùa nữa được tiếp nối”, anh bộc bạch.

Với Tân Trề, sự hỗ trợ của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" không chỉ giúp các bé cải thiện được một phần khó khăn trong cuộc sống, học tập mà còn mở ra nhiều cơ hội mới sau những biến cố. Nhắc đến đây, nam diễn viên không khỏi xúc động khi nhớ đến giai đoạn đại dịch, với nhiều mất mát. Nhìn lại quãng thời gian đó, nam diễn viên bộc bạch: “Tôi hiện tại đã là bố hai con. Tôi cũng nói với các bé rằng mình may mắn hơn nhiều người bạn đồng trang lứa nên phải biết trân trọng và cùng chung tay để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ấm no hơn”.

Theo Tân Trề, đại dịch Covid-19 để lại quá nhiều câu chuyện xót xa, khiến anh không khỏi xúc động khi nhắc lại. Nam diễn viên tâm sự: “Có những trường hợp sáng còn gặp, đến chiều lại hay tin khiến mình xót xa. Khi nhắc đến hai từ Covid-19, với tôi đó là điều đáng sợ”. Tuy nhiên, bằng ánh nhìn lạc quan, Tân Trề cũng có những nhắn nhủ đầy chân thành đến các em nhỏ trong “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Anh hy vọng các em nhỏ được hạnh phúc, ấm no, được học hành đến nơi đến chốn và đón nhận tình yêu thương từ mọi người xung quanh.

Tân Trề: Tôi trân trọng cuộc sống, học cách sẻ chia sau đại dịch covid - Ảnh 2.

Theo Tân Trề, giải đấu không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu thể thao mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng

Ảnh: Beyond Media

Quan điểm sống của Tân Trề có nhiều sự thay đổi sau đại dịch và sau khi đồng hành cùng “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ở hiện tại, anh học cách trân trọng cuộc sống hiện tại, chăm chỉ với các hoạt động nghệ thuật. Bởi Tân Trề quan niệm: “Mình còn trên đời này đã là điều gì đó hạnh phúc nên mình phải trân trọng từng phút giây và san sẻ yêu thương”.

Về cuộc sống hiện tại, Tân Trề cho biết công việc không sôi nổi như trước, dù có chút áp lực nhưng anh cho rằng “mọi thứ mình có thể thay đổi được, quan trọng là có muốn hay không”. Theo nam diễn viên, những nỗ lực hiện tại không chỉ cho bản thân, mà còn là cách anh dạy và làm gương cho các con. “Tôi muốn các con nhìn vào, thấy được sự cố gắng của cha, từ đó mà luôn tiến lên trong cuộc sống”, sao phim Chị Mười Ba bộc bạch thêm với chúng tôi.

Sau khi lập gia đình và làm cha, Tân Trề thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi. Không còn sống cho bản thân, anh chọn cách hướng về tổ ấm nhỏ, nơi có những người mình thương yêu. “Mỗi ngày, tôi dành thời gian bên cạnh, đưa các con đi học. Trước đây một mình thì tôi sẽ thoải mái hơn, muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về. Giờ đây tôi có trách nhiệm hơn với vợ con. Mong muốn lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày”, anh tâm sự.

Tiếp nối hành trình nhân văn do Báo Thanh Niên khởi xướng từ năm 2021, giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 5 tiếp tục trở thành điểm hẹn đầy thân thương, với sự chung tay của đông đảo nhà hảo tâm, doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên, thương hiệu và các CLB pickleball.

Năm nay, giải trao 500 triệu đồng (50 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng), giúp 50 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 có thêm điều kiện học tập và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Tân Trề: Tôi trân trọng cuộc sống, học cách sẻ chia sau đại dịch covid - Ảnh 1.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (giữa) cùng Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân (bìa trái), Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhà báo Lý Việt Trung (áo nâu) và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ (bìa phải) cùng trao quà cho các em tại lễ khai mạc giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 5 - năm 2026

Ảnh: Beyond Media

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.