Trực tiếp cùng đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho em Đoàn Đình Phúc, ông Nguyễn Hữu Thiết, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đình Tổ, cho biết gia đình em Phúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em Phúc đã mất đột ngột trong cơn đột quỵ năm 2018. Mẹ em là bà Tạ Thị Châu bị bệnh tim, sức khỏe rất yếu, thường xuyên đau ốm và không có công việc ổn định. Bà Châu chủ yếu ở nhà nhận công việc chẻ lạt thuê cho các cửa hàng bán hoa và đi nhặt thêm ve chai. Căn nhà hai mẹ con đang ở hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Ông Nguyễn Hữu Thiết trao tiền hỗ trợ của Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cho em Đoàn Đình Phúc
ẢNH: PHAN HẬU
Ở Trường THPT Phan Huy Chú, Đoàn Đình Phúc là học sinh ngoan, có học lực khá. Em đặt quyết tâm thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm tới. Ngoài thời gian đi học, Phúc đạp xe quanh TT.Quốc Oai nhặt ve chai, phế liệu bán kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống, mua thuốc chữa bệnh. "Em rất cảm ơn tấm lòng của Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và Báo Thanh Niên. Em sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí học tập và sẽ cố gắng, quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của tất cả mọi người", Phúc chia sẻ.
Trước đó, cũng thông qua Báo Thanh Niên, Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt đã hỗ trợ học phí với số tiền 21 triệu đồng cho em Cổ Gia Hiếu, sinh viên lớp 14 DHDT01, Khoa Công nghệ Điện - Điện tử, Trường đại học Công thương TP.HCM.
Bình luận (0)