Đại diện Công ty AEG Live, nhà tổ chức show chuyên nghiệp từng dự định làm 50 show cho chương trình This is it của Michael Jackson tại Anh vào tháng 7 cho biết, AEG sẽ thực hiện lễ tang “có một không hai trong lịch sử” dành cho ông vua nhạc pop. Các nghi thức đám tang sẽ kéo dài trong 2 giờ.
Chỉ 17.500 khán giả được trực tiếp tham dự, trong khi có đến 500 triệu lượt truy cập vào website staplescenter.com trên toàn thế giới để hy vọng nhận được vé tham dự lễ tang. Thị trưởng Los Angeles kêu gọi công chúng hãy ở nhà và xem trực tiếp lễ tang qua truyền hình để đảm bảo an ninh. Ban tổ chức ước tính sẽ có trên 1 triệu người đưa tiễn Michael Jackson về nơi an nghỉ cuối cùng, vượt xa số lượng người dự tang lễ Elvis Presley và Công nương Diana trước đây. Khách mời VIP tham dự sẽ là các siêu sao như Elton John, Elizabeth Taylor, Diana Ross...
Một thông tin khác đáng chú ý là thi hài của vua nhạc pop sẽ được chôn cất mà không có não bộ. Theo báo Mirror (Anh), khi gia đình Jackson đang nỗ lực chuẩn bị cho tang lễ vào ngày 7.7 thì họ nhận được thông báo từ cơ quan điều tra rằng não của ca sĩ này sẽ được giữ lại để khám nghiệm.
Phát ngôn viên Cơ quan điều tra những cái chết bất thường của thành phố Los Angeles Craig Harvey xác nhận cần phải tiến hành các cuộc xét nghiệm về thần kinh để tìm manh mối về nguyên nhân gây ra cái chết của Jackson. Tuy nhiên, việc khám nghiệm chỉ có thể được xúc tiến ít nhất 2 tuần sau khi nạn nhân qua đời vì lúc đó não mới đủ cứng để cắt ra.
Jackson qua đời vì ngừng tim hôm 25.6. Nguyên nhân cái chết được dự đoán là dùng thuốc giảm đau quá liều. Các nguồn tin từ Cơ quan điều tra những cái chết bất thường cho biết não của Jackson được lấy ra trước khi thi hài được trả về cho người thân. Một chuyên gia bệnh học thần kinh sẽ xét nghiệm não của Jackson để kiểm tra tiền sử dùng thuốc và liệu ca sĩ này có dùng thuốc quá liều hay không.
Người thân của Jackson phải đối mặt với một lựa chọn tàn nhẫn là chờ 3 tuần để nhận lại não của người thân hoặc an táng mà không cần bộ phận này. Và gia đình Jackson đã quyết định chôn cất anh mà không có não.
Đỗ Tuấn - T.Quang
Bình luận (0)