Tang thương miền Trung: Cấp tốc cứu trợ vùng lũ Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/10/2020 05:55 GMT+7

Đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên , Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cùng Công an tỉnh Quảng Bình đã mang những phần quà đến hàng trăm người dân ở 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình).

Tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung, ngày 17.10, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cùng Công an tỉnh Quảng Bình đã mang những phần quà ý nghĩa đến trao tận tay hàng trăm người dân ở 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Người Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu vì mưa trắng trời, lũ dâng quá nhanh

Vào nơi lũ chồng lũ

Sau một ngày đội mưa, lội nước để trao 300 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho bà con thuộc 6 xã gồm: Phú Thuận, Phú Thanh (H.Phú Vang), Quảng Vinh, Quảng Phú (H.Quảng Điền), Phong Thu, Phong Chương (H.Phong Điền) ở Thừa Thiên-Huế, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên và Vinacas trực chỉ Quảng Bình. Vì đêm tối và mưa gió bão bùng, đoàn quyết định dừng chân tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), rạng sáng 17.10 mới tiếp tục hành trình. Cùng lúc đó, theo kế hoạch, ở một hướng khác, đoàn của Công an tỉnh Quảng Bình và PV Thanh Niên xuất phát lúc 6 giờ sáng tại TP.Đồng Hới hướng lên H.Quảng Ninh để “hội quân” ở ngã ba Dinh Mười trên QL1 rồi tiến vào xã Hiền Ninh.
Người dân xã Phú Thủy, H.Lệ Thủy vui mừng khi được nhận quà

Người dân xã Phú Thủy, H.Lệ Thủy vui mừng khi được nhận quà

Thế nhưng, khi 2 đoàn chuẩn bị đến nơi hẹn thì nhận được tin báo khẩn từ cơ sở là đường vào xã bị chia cắt do lũ đổ về dâng ngập ở khu vực cầu Trung Quán. Tình huống quá bất ngờ. Không còn cách nào khác, đoàn phải vòng ngược lại theo QL1, lên QL9B rồi theo đường Hồ Chí Minh để tiếp cận Hiền Ninh theo hướng tây. Tình hình trở nên khá căng thẳng bởi nước lũ đợt này đổ về gây ngập quá nhanh do dư lượng nước đợt trước đang còn cao.
Cuối cùng, đoàn cứu trợ cũng đến được trụ sở UBND xã Hiền Ninh. Ông Trần Văn Lai, Chủ tịch UBND xã, thảng thốt: “Mưa lũ dồn dập, đến giờ phút này đã có 136 nhà dân bị ngập lụt trở lại. Các hộ dân này không thể đi nhận quà được. Trong khi hậu quả đợt mưa lũ trước với hơn 1.000 hộ ngập sâu, thiệt hại hơn 4 tỉ đồng vẫn chưa kịp khắc phục”.
Trước diễn biến phức tạp đó, đoàn khẩn trương tổ chức trao phát quà cho bà con. Tại buổi trao quà, ông Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc thường trực kiêm Tổng thư ký Vinacas, đã có những lời chia sẻ tận đáy lòng: “Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp của ngành điều Việt Nam và 500 hội viên có một chút lòng thành, một phần quà nho nhỏ mang tới với các hoàn cảnh khó khăn vùng lũ miền Trung. Chúng tôi mong bà con sớm vượt qua gian khó, ổn định cuộc sống”.
Ông Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc thường trực kiêm Tổng thư ký Vinacas, trao quà cho người dân

Ông Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc thường trực kiêm Tổng thư ký Vinacas, trao quà cho người dân

Cầm trên tay những món quà từ những người phương xa, bà con vùng lũ Hiền Ninh thêm ấm lòng trước tình cảnh lũ chồng lũ, gây ra nhiều thiệt hại. Phó chủ tịch UBND H.Quảng Ninh, ông Lê Ngọc Huân nắm tay chúng tôi thật chặt: “Bà con chưa kịp khôi phục thiệt hại đợt trước thì nay lũ lại đổ về, nhiều địa bàn đã bị ngập. Xã miền núi Trường Xuân có 4 bản đồng bào dân tộc rất khó khăn và bị thiệt hại nặng trong đợt trước. Sắp tới đây, nếu có nguồn hỗ trợ nào thì mong Báo Thanh Niên nhớ đến bà con với!”.
Tổng số tiền hỗ trợ người dân Quảng Bình đợt này là 300 triệu đồng, chia làm 600 suất (500.000 đồng/suất tiền mặt), theo kế hoạch tổ chức trao cho người dân tại 3 xã: Hiền Ninh (H.Quảng Ninh), Phú Thủy, Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy). Tuy nhiên, riêng với xã Mỹ Thủy, do lũ chia cắt dữ dội và người dân địa phương đang tập trung chống lũ, đoàn công tác đành hẹn dịp khác để mang quà đến trao.

Nhận quà nhanh để về... chống lũ

Rời Hiền Ninh, đoàn cứu trợ theo đường Hồ Chí Minh đến với xã Phú Thủy của H.Lệ Thủy. Dọc đường đi, nhiều vùng thấp 2 bên đường đã đầy ứ nước, và trời mưa vẫn nặng hạt. Ngay từ sáng sớm, Phó chủ tịch UBND H.Lệ Thủy Lê Văn Sơn liên tục cập nhật tình hình mực nước lũ cho đoàn. Ông Sơn cho hay: “Nước lên nhanh quá, khu vực quanh nhà tôi đã bị ngập, giờ tôi phải đi bằng đò để lên UBND huyện”. Ấy vậy mà ông Sơn vẫn có mặt tại UBND xã Phú Thủy trước khi đoàn kịp tới, để còn thăm hỏi, dặn dò động viên lãnh đạo xã cũng như người dân cảnh giác trước lũ.
Ngập lụt nghiêm trọng tại Quảng Bình trưa 18.10 ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Ngập lụt nghiêm trọng tại Quảng Bình trưa 18.10

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Hàng nghìn hộ dân của H.Lệ Thủy bị lũ ngâm cả tuần trong đợt lũ trước. Họ đang thiếu thốn nước sạch, lương thực thực phẩm, kể cả đứt khoản thu nhập và hư hại tài sản. Riêng người dân xã Phú Thủy lâu nay vốn cơ cực, nay càng khó khăn hơn. Vào bên trong sảnh của trụ sở UBND xã rồi mà ai cũng để nguyên áo mưa, mũ nón cho khỏi lạnh. Vùng này, nơi sông Phú Hòa bắt nguồn từ đập chứa nước Phú Hòa cùng với sông Phú Kỳ đổ nước vào sông Kiến Giang, nên thường bị ngập lụt. Bà Nguyễn Thị Thiệp (ở thôn Thạch Bàn) kể đợt lũ trước, nước ngập gần ngang bụng, nước bạc ngâm lâu ngày nên rau màu chết thối hết, nhiều cây ăn quả lớn cũng héo dần. Đợt này nước lên nhanh, chưa biết sẽ ngập đến đâu...
Tại Quảng Trị, chương trình đã không thể thực hiện theo kế hoạch ngày 18.10 do lũ dâng cao; đoàn sẽ tiếp tục đến với bà con ngay sau khi nước rút.
Hôm nay 19.10, đoàn công tác của Vinacas và Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đến với bà con Quảng Ngãi. Cũng trong sáng nay, Báo Thanh Niên cùng nhóm của cầu thủ Đông Triều, diễn viên Tiến Luật, ca sĩ Hồ Việt Trung, hệ thống Gà Spa... tổ chức cứu trợ tại Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Ngoài ra, một bạn đọc giấu tên thông qua Báo Thanh Niên trong ngày hôm nay cũng bay ra Huế để cứu trợ người dân với số tiền hơn 300 triệu đồng.
Cũng khá lâu rồi, Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung mới xuất hiện lũ dồn lũ nhiều đợt như năm nay. Nước lũ trở thành nỗi ám ảnh tang thương.
Có mặt trong đoàn cứu trợ, đi đến đâu, đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đều hối thúc lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương sắp xếp, hỗ trợ ổn định phát quà nhanh chóng để bà con còn kịp về nhà chống lũ, tránh những sự cố không đáng có trên đường đi. Trao quà xong, đại tá Thanh vội bắt tay các thành viên đoàn để trở về cơ quan triển khai lực lượng và phương tiện, sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi lũ tiếp tục đổ về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.