Với 10 triệu đồng của VP Bank, 20 triệu đồng của Pymepharco và một số nguồn khác của bạn đọc, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đến ngay xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để kịp thời cứu trợ gia đình các nạn nhân xấu số trong tai nạn sập cầu Cần Thơ. Vượt dòng sông Hậu, băng qua nhiều con rạch ngoằn nghèo, len theo nhiều thửa ruộng, mảnh vườn đường bùn lầy lội, đoàn đi trong mưa dầm rả rích để kịp đến ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2 của xã Mỹ Hòa - là địa phương có số người tử nạn cao nhất: 29 người.
Trên đoạn đường chừng 1 cây số có đến 3 nhà chịu tang: Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Xớt, Nguyễn Văn Trang. Con khóc cha, vợ khóc chồng, tang trắng phủ màu đau thương lên xóm Rạch Chùa. Thật khó dằn lòng với nỗi đau của một gia đình có đến ba anh em cùng hứng chịu tai nạn thảm khốc trong thời khắc oan nghiệt: Nguyễn Văn Đùng, Nguyễn Văn Chờ và Nguyễn Văn Tâm. Đám tang anh Nguyễn Văn Tâm lạnh lẽo đến rợn người bởi người thân còn phải lo cho anh Chờ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Trong khi đó, chị Ngân - vợ anh Đùng vẫn thẫn thờ ở khu vực gần hiện trường tai nạn suốt từ ngày 26.9 đến giờ, cầu mong đội cứu hộ mang được xác chồng mình ra khỏi đống đổ nát, càng lâu chị càng xót xa lo người chồng yêu thương thi thể không trọn vẹn, con chị 2 đứa nhỏ bò lăn bò lóc quanh nhà ngơ ngác khản cổ gọi cha, gọi mẹ. Còn chị Mai có phần may mắn hơn, anh Chờ không chết nhưng giờ trong cảnh thập tử nhất sinh. Trong căn nhà rách nát, anh Tâm (38 tuổi) vĩnh viễn ra đi để lại đứa con trai Nguyễn Văn Sự mới 15 tuổi. Sự đã nghỉ học từ lâu để làm mướn, phụ cha kiếm sống. Rồi đây, giữa cuộc sống trăm bề thiếu trước hụt sau, cậu bé 15 tuổi ấy phải còng lưng gánh vác, tự thân lo liệu cho mình. Gánh nặng cuộc đời sẽ còn nặng hơn vì Sự còn phải thay cha nuôi chú út của mình (Nguyễn Văn Út, 34 tuổi) bị tật nguyền bẩm sinh, người cao chưa đầy 1 mét. Cách đây 2 tháng, Sự đội tang bà nội giờ phải đội tang cha, mẹ thì bỏ hai cha con đi theo người khác khi Sự còn nhỏ dại. Lúc hay hung tin, Sự đang làm công ở Trà Nóc, Cần Thơ và em quay về nhà trong nước mắt. Mãi mãi Sự không ngờ và chẳng ngờ nổi cha em lại chết quá bi thảm dưới chân cây cầu bề thế nhất Việt Nam.
Anh Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Hưng 1 cho biết, tất cả những người trong ấp đi làm tại công trình đều là dân nghèo. Có gia đình 5 - 7 nhân khẩu nhưng không có ruộng sản xuất, phải làm thuê làm mướn quanh năm.
Tìm tới nhà nạn nhân Huỳnh Văn Luật, 23 tuổi để trao quà cứu trợ, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị The, 58 tuổi ràn rụa nước mắt: "Nó là con trai út ngoan hiền lắm, trời ơi xui rủi gì mà cưới vợ chưa được 1 tháng đã bỏ mẹ cha, vợ trẻ trơ trọi". Từ ngày xảy ra tai nạn thương tâm, chị Trần Kim Ngọc như người mất hồn, nhớ chồng chị khóc nấc khô cả nước mắt. Căn phòng uyên ương mới ngày nào vang tiếng cười đùa giờ lạnh lẽo. Mọi thứ tan tành, bao dự định sẽ có con, vợ chồng bồng bế nhau lên cầu Cần Thơ chơi, giờ tan tành theo nhịp cầu gãy. Còn chị Nguyễn Thị Tuyến vẫn nhớ như in giây phút thảm họa xảy ra, chị và 2 con là Nguyễn Huệ Tâm, Nguyễn Tâm Em gào khản cổ gọi tên chồng trong đống đổ nát hoang tàn. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1958, bấy lâu nay là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Anh chí thú làm ăn để gom góp tiền cho Tâm học lên đại học. Năm học này Tâm sẽ thi THPT và anh sẽ đưa nó qua Cần Thơ dự thi đại học. Bao ước mơ và nỗi lo cho con, cho vợ vẫn chưa tròn...
|
|
Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã trao cho mỗi gia đình có thân nhân tử nạn 2 triệu đồng để các gia đình này giải quyết khó khăn trước mắt. Trong ngày hôm nay 28.9, Báo Thanh Niên sẽ cùng với Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tiếp tục thăm và sẻ chia với các nạn nhân đang còn nằm tại hai bệnh viện 121 và Đa khoa Trung ương Cần Thơ; các đoàn khác của Công ty sữa Vinamilk và Công ty Kềm Nghĩa cũng sẽ cùng chúng tôi đến với những trường hợp thương tâm khác.
Thanh Dũng - Thanh Trang

Bình luận (0)