Tặng vợ niềm hạnh phúc giản đơn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
07/03/2019 20:08 GMT+7

Chỉ là một bó hoa hồng mua về khi chiều muộn, cùng vợ bên bữa ăn tối, hay là một món quà bất ngờ… cũng sẽ khiến cho chị em hạnh phúc trong ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Anh Nguyễn Trung Hải (sống tại lô A, chung cư Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) là một người cực kỳ hài hước. Vợ chồng cưới nhau mới được 2 năm, nhưng 8.3 năm ngoái anh đã làm vợ được phen nhớ mãi. Buổi tối sau khi nấu cơm, dọn bàn ăn, rửa chén, giặt giũ xong xuôi, đến giờ đi ngủ, anh Hải mới bất thình lình tung lên giường một hộp quà rồi nói vợ hãy bình tĩnh mở ra. “Cô ấy háo hức lắm, chờ cả ngày mà. Mở xong, vợ mình cười không nhịn được. Bảo là quà gì thấy ghê, chắc chỉ mấy cô hoa hậu người mẫu đẹp vậy mới dám mặc mấy đồ này”, anh Hải kể.


Theo anh Hải, vợ anh không quan trọng chuyện quà cáp phải đắt tiền hay là có giá trị sử dụng cao. Miễn có quà và vui là được. Chính vì thế, anh luôn nghĩ cách phải tặng cái gì cho độc đáo, hài hước. Anh Hải chia sẻ: “Người đàn ông chính là món quà to lớn nhất của các cô vợ còn gì...”.

Trong khi đó, anh Trần Văn Đạt (ngụ chung cư Khánh Hội 2, Q.4, TP.HCM), cho biết từ ngày yêu nhau cho tới khi chung nhà, không năm nào là anh không đi tìm mua những món đồ mà vợ yêu thích để tặng. Năm thì đôi giày, năm thì túi xách… Khi cưới rồi, thì anh lại tặng vợ những món đồ bếp mà vợ muốn có như lò nướng, bộ chén dĩa bằng gốm…

“Quả thật đến năm nay thì tôi đang nghĩ nát óc không biết phải mua tặng vợ món gì, vì hầu như chẳng còn gì là chưa tặng. Thôi ngày 8.3 lại tiếp tục thật ngoan với vợ, hỏi xem năm nay vợ thích gì sẽ chở đi mua, chắc nàng cũng cảm thông”, anh Đạt chia sẻ.

Anh Trần Lê Bằng (Công ty dược Hậu Giang, chi nhánh Đồng Nai) lại hết sức đáng yêu với món quà hầu như năm nào cũng… giống nhau. Đó là cứ tối 8.3 trên đường đi làm về, anh lại ghé tiệm hoa để mua hoa hồng về nhà, tự tay cắm tặng vợ. “Tuy đơn giản thế nhưng mình thấy rất vui. 13 năm nay, chưa năm nào anh quên những ngày lễ, kỷ niệm. Có lần mua hoa còn bị người ta lừa. Lúc chọn là hoa mới nhưng khi bó để mang về thì người ta đổi hoa cũ. Về đến nhà mở ra thấy toàn hoa héo. Mình vừa buồn cười, vừa thấy thương chồng quá đỗi”, chị Trần Thị Mỹ Lệ, vợ anh Bằng kể lại.

8.3 này anh Thạch Nguyễn sẽ đưa vợ con đi ăn và mua món quà vợ thích T.N

Với anh Thạch Nguyễn (làm việc tại Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn), anh và vợ đã có 11 năm cùng đón ngày 8.3. Từ thời học THPT với những món quà thật đơn giản như gấu bông hay quần áo và kèm theo cành hoa hồng. Năm nay anh Thạch đi công tác dài ngày nhưng cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn kế hoạch để về nhà kịp ngày 8.3.

Anh Thạch Nguyễn chia sẻ: “Mình muốn làm gì đó để bù lại cho vợ những ngày vất vả khi không có chồng bên cạnh, khiến vợ phải loay hoay với con gái 3 tuổi và cái em bé đang còn trong bụng. Mình biết cô ấy không cần chi nhiều, chỉ cần có chồng ở bên cạnh. Mình đưa vợ con đi ăn, đi dạo và mua một món quà gì đó đơn giản thôi nhưng tin là cô ấy và con sẽ rất thích".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.