Tàu Blue Ghost lớn cỡ một chiếc ô tô nhỏ có bốn chân, mang theo 10 thiết bị khoa học khi hạ cánh vào khoảng 8:35 sáng GMT gần một miệng núi lửa cổ tại Mare Crisium – một khu vực rộng lớn ở góc đông bắc mặt trăng hướng về trái đất.
Firefly là công ty tư nhân thứ hai đáp lên mặt trăng, nhưng tự xem mình là công ty đầu tiên thực hiện được pha đáp "hoàn toàn thành công". Trước đó, tàu Odysseus của công ty Intuitive Machines (Houston) đã bị lật nghiêng khi hạ cánh vào năm 2024, dù phần lớn cấu trúc còn nguyên vẹn nhưng nhiều thiết bị trên tàu đã hư hỏng.
Bà Janet Petro, quyền giám đốc NASA, khẳng định tại sự kiện hạ cánh của Firefly rằng mặt trăng vẫn là một phần trong mục tiêu "làm chủ" không gian của Mỹ.
Bình luận (0)