Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua, khu vực Vũng Chào, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk hiện lên với khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy. Hàng trăm tàu thuyền bị sóng đánh vỡ nát, nhiều chiếc bị cuốn dạt, mắc cạn hoặc hư hỏng nặng, khiến ngư dân trắng tay chỉ sau một đêm.
Những ngày qua, người dân địa phương tất bật khắc phục hậu quả. Các ngư dân phải thuê xe cẩu đưa tàu lên bờ sửa chữa, khiến con đường bê tông quanh Vũng Chào thường xuyên ùn tắc. Với những phương tiện bị phá hủy hoàn toàn, họ chỉ còn biết thu nhặt chân vịt, máy nổ hay những mảnh ván còn dùng được, mong gỡ gạc phần nào thiệt hại.
Ông Đoàn Văn Toàn, ngư dân phường Sông Cầu, chia sẻ: “Dọn ở đây chắc một tháng không xong ghe đâu. Hồi nào giờ chưa thấy trận nào bể ghe như trận này hết. Thiệt hại không đếm nổi.” Ông cho biết thêm, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản cũng thiệt hại nặng khi hàng nghìn lồng bè bị sóng đánh tan tành.

Khung cảnh bãi biển sau cơn bão số 13
ẢNH: HỮU TÚ
Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, có 30/102 tàu đánh bắt và 70 xuồng máy phục vụ nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng. Khoảng 1.600 lồng nuôi tôm hùm của 20.000 hộ dân bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại lên đến 20 tỉ đồng.
Giữa đống đổ nát, hình ảnh ngư dân cặm cụi thu dọn, dựng lại tàu thuyền và những gì còn sót lại trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường của người dân miền biển – luôn gắng gượng đứng dậy, làm lại sau thiên tai.
Bình luận (0)