Tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp Bị nạn vẫn không bỏ cuộc

30/04/2015 08:35 GMT+7

Trong chặng áp chót Cúp xe đạp truyền hình từ Đà Lạt về Bảo Lộc hôm qua, tay đua Nguyễn Nhật Nam của Dược Domesco Đồng Tháp khiến những người chứng kiến thán phục về ý chí thi đấu.

Trong chặng áp chót Cúp xe đạp truyền hình từ Đà Lạt về Bảo Lộc hôm qua, tay đua Nguyễn Nhật Nam của Dược Domesco Đồng Tháp khiến những người chứng kiến thán phục về ý chí thi đấu.
Tay đua Nguyễn Nhật Nam kiên quyết không bỏ cuộc dù bị ngã chảy máu - Ảnh: Khả HòaTay đua Nguyễn Nhật Nam kiên quyết không bỏ cuộc dù bị ngã và bị thương khá nặng - Ảnh: Khả Hòa
Cách đích 20 km, Nhật Nam không may bị ngã khiến mặt mũi trầy trụa, chảy máu, nhưng anh vẫn ôm ghi đông tiếp tục hành trình cho đến đích. Lẽ ra Nhật Nam đã có thể bỏ cuộc ở chặng này để lên xe cứu thương của đoàn đua nhưng tay đua trẻ cho biết còn cảm thấy chạy được thì vẫn ráng chạy dù có đau cách mấy.
Chính nỗ lực phi thường đó đã giúp anh hoàn thành chặng đua. Tay đua Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) thắng chặng này nhưng áo vàng vẫn không đổi khi thuộc về Nguyễn Trường Tài.
Hôm nay, giải kết thúc với chặng đua Bảo Lộc về TP.HCM dài 165 km. Không như thông báo ban đầu đích đến ở đường Mai Chí Thọ (Q.2), được sự đồng ý của BTC Lễ hội 40 năm ngày đất nước thống nhất và UBND TP.HCM, BTC đã quyết định các tay đua sẽ về đích ở trước Hội trường Thống Nhất (truyền hình trực tiếp trên HTV9, HTV thể thao).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.