Tay không chống trả 3 tên cướp có súng

12/08/2014 01:07 GMT+7

Hôm qua 11.8, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng khen tặng 4 công dân dũng cảm truy bắt 3 đối tượng sử dụng vũ khí để cướp tài sản.

Hôm qua 11.8, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng khen tặng 4 công dân dũng cảm truy bắt 3 đối tượng sử dụng vũ khí để cướp tài sản.

Tay không chống trả 3 tên cướp có súng
Anh Mai Văn Hiệu bên chiếc áo thấm đẫm máu hôm bị bọn cướp dùng súng bắn vào người - Ảnh: Lê Lâm

Theo lời anh Mai Văn Hiệu (37 tuổi, chủ cửa hàng bán gạo ở xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) vào khoảng 18 giờ ngày 29.7, khi anh đang ngồi xem tivi trong cửa hàng thì có 3 thanh niên đi vào. Trong số này, anh Hiệu biết có người tên Dũng (trước đây sống ở địa phương). Dũng chỉ tay vào mặt anh Hiệu yêu cầu đưa tiền. Cứ nghĩ là chúng nói đùa nên anh Hiệu nói: “Tiền đâu mà đưa”.

“Ngay lập tức Dũng móc súng bắn một phát (bằng đạn bi - PV) trúng vào ngực phải của tôi khiến máu ra đầm đìa. Hoảng quá, tôi lấy trong túi ra cọc tiền gần 1 triệu đồng đưa cho Dũng. Cầm tiền xong bọn chúng đòi thêm, khi tôi nói hết tiền thì ngay lập tức bị bắn thêm một phát vào ngực trái. Tiếp đó bọn chúng còn bắn một phát nữa nhưng may mắn viên đạn bay sượt đầu, rồi yêu cầu đưa chìa khóa và giấy tờ chiếc xe gắn máy dựng phía trước. Sau đó, Dũng bảo tôi đi vào sâu trong quán. Tôi nghĩ chắc tụi này muốn thủ tiêu mình nên lấy hết sức đẩy mạnh vào người bọn chúng để thoát thân. Quá bất ngờ nên 3 tên ngã xuống nền nhà và tôi thoát ra ngoài, kêu cứu”, anh Hiệu kể lại.

Ba đối tượng bỏ chạy bộ, anh Hiệu liền đuổi theo nhưng được khoảng 500 m phải dừng lại vì choáng váng. Cùng lúc, anh Vũ Đình Hậu (hàng xóm anh Hiệu) lấy xe máy chở anh Hiệu tiếp tục truy đuổi. Bọn cướp tách ra 2 hướng chui vào bụi rậm ven đường để trốn. Khi bị anh Hiệu phát hiện, 1 tên vùng dậy bỏ chạy. Anh Hiệu kêu anh Hậu đứng canh chừng tên còn lại, còn mình đuổi theo đối tượng kia.

Khi đuổi kịp, anh Hiệu tông xe thẳng vào người tên cướp khiến cả hai đều té. Mặc dù bị chấn thương, nhưng anh Hiệu vẫn đè, bắt giữ được tên cướp rồi ngất xỉu do mất nhiều  máu. Lúc này, anh Lê Nhật Bảo chạy đến cùng người dân bắt giữ tên cướp, đồng thời đưa anh Hiệu đi cấp cứu.

Cùng thời điểm trên, anh Phan Hòa Bình (26 tuổi, Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) đang trên đường về nhà thấy có đám đông người vây quanh một người trong bụi rậm. "Tôi dừng lại hỏi thì biết có Dũng tham gia cướp tài sản trong xóm. Tuy có cả mấy chục người ở đó nhưng không ai dám xông vào bắt vì biết Dũng có súng. Tôi liền tiến đến hỏi, mày làm gì mà phải đi cướp vậy Dũng? Dũng đổ thừa cho 2 đồng bọn gây án. Tôi hỏi tiếp, vậy súng mày đâu? Dũng mở áo khoác lấy khẩu súng ra, tôi nhanh tay chụp ngay. Sau đó mọi người vây lại bắt giữ”, anh Bình kể. Đối tượng còn lại cũng nhanh chóng bị anh Đỗ Xuân Quang (25 tuổi, dân quân xã Hố Nai 3) cùng người dân bắt giữ ngay sau đó.

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng công an H.Trảng Bom, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Dương Dũng (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, ngụ TP.HCM) và Đặng Thành Công (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trung Nguyên

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.