Tây Ninh: Hàng trăm ha đất công đã bị “phù phép” thành của riêng

09/09/2005 23:49 GMT+7

Bài 5: Không chỉ chiếm rừng mà còn chiếm phố Không chỉ chia chác hàng ngàn ha đất ở các dự án, hàng loạt quan chức tỉnh Tây Ninh còn chia nhau những mảnh đất đẹp nhất thị xã Tây Ninh.

Người dân thị xã Tây Ninh không ai không biết khu phố "Trần Dư". Đó là khu phố dài chưa đầy một cây số, tọa lạc trên con đường đẹp và được chăm chút nhất thị xã: đường 30/4. Nó có tên là "Trần Dư" là do người dân đặt cho chỉ từ hơn một năm nay. "Trần Dư" là... "trừ dân", người dân ở đây giải thích và cho biết sở dĩ có cái tên gọi như vậy là vì khu phố này - chính xác là 2 khu nhà ở liên kế một trệt 2 lầu - xây cất lên chỉ dành cho các quan chức ở tỉnh ở và kinh doanh. Theo điều tra của chúng tôi, khu phố "Trần Dư" được xây cất vào năm 2002-2003 trên mảnh đất lúc ấy đang là sân vận động tỉnh. Người dân ngỡ ngàng vì dù có bạc tỉ cũng không thể mua được do những căn nhà ở phố này chỉ "lưu hành nội bộ" trong các quan chức của tỉnh. Tập hợp từ nhiều nguồn thông tin, chúng tôi tạm có một danh sách như sau: 2 căn bìa (2 mặt tiền) là của đương kim Bí thư thị xã


Căn nhà của nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Việt Biên  

Tây Ninh Trương Tùng Thanh và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hồng. Những căn kế tiếp của các ông: Lê Minh Thành, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh; Hồ Thanh Tuyên, nguyên Bí thư tỉnh Tây Ninh... Ngoài ra còn một số các quan chức "tai to mặt lớn" khác công tác ở các ngành chủ chốt của tỉnh. Khu nhà được đưa vào sử dụng năm 2004 thì cũng bắt đầu dấy lên dư luận bất bình trong nhân dân. Cũng theo điều tra của chúng tôi, các căn nhà nói trên được các quan chức mua với giá "bèo": 500 triệu đến 1 tỉ đồng/căn trong khi giá thị trường ít nhất cũng gấp 2 đến 3 lần. Có người vừa mua xong một căn giá 700 triệu đồng liền sang tay lấy ngay 1,5 tỉ. Nhiều "quan" khác thì cho thuê kinh doanh nhà nghỉ, buôn bán vật liệu, một số dùng để ở. Hiện nay, bất chấp các lời dị nghị, tỉnh vẫn cho xây tiếp một khu nhà khác, cạnh đó. Nghe đâu, khu nhà này cũng dành cho các "quan", nhưng cấp nhỏ hơn.

Chắc bạn đọc còn nhớ, hầu hết các quan chức sở hữu nhà trong khu phố "Trần Dư" này là những người đã tham gia chia chác đất đai ở các dự án lâm nghiệp mà chúng tôi đã phản ánh trong các số báo trước. Trong đó, có những người sở hữu các cánh rừng cao su bạt ngàn tầm mắt như ông Trương Tùng Thanh, ông Nguyễn Xuân Hồng, ông Nguyễn Văn Lộc... trong dự án Chàng Riệc. Riêng nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Việt Biên không có mặt trong khu phố "Trần Dư" song tài sản "nổi" ở thị xã Tây Ninh của ông quan này sơ sơ là một tòa nhà lớn, bên trong chễm chệ chiếc xe hơi trên đường Trương Quyền (P.2, thị xã Tây Ninh) và một cây xăng mang tên Bình Minh tại ngã tư Bình Minh (xã Bình Minh, TX Tây Ninh). Sự giàu có của các quan chức này đang gây dư luận bất bình rất lớn trong nhân dân Tây Ninh.

Chúng tôi đã đến một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) tìm gặp ông Nguyễn Văn Ốm, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Tiếp chúng tôi trong một căn nhà đơn sơ, ông Ốm bộc bạch: "Thời tôi làm Phó bí thư trực (khoảng cuối thập niên 90) tôi đã rất phản đối cách dùng đất công chia chác nhau trong nội bộ. Khi xây dựng khu phố "Trần Dư" tôi đã về hưu nên không biết. Sau này, có người mời tôi lên tỉnh chơi. Lái xe đã nói với tôi có khu phố mang tên đó nên tôi mới biết. Thực tình, khi đó Thường vụ thống nhất khu vực sân vận động dùng để xây dựng thành khu hành chính, tuyệt đối không cho tư nhân hay cán bộ ở. Bây giờ lãnh đạo tỉnh làm như vậy là sai, quá sai".

Hùng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.