Đó là ca từ của bài Công tử bột (do ca sĩ, nhạc sĩ tuổi teen - Kim sáng tác, biểu diễn) vang lên tại hội thảo Báo cáo tình trạng dân số thế giới do Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức (tháng 12/2008).
Kim tâm sự: “Tôi viết về tình dục vị thành niên, về vấn đề có thai sớm. Từ khi còn học cấp ba, tôi chứng kiến cảnh những hotboy trong trường cũng yêu sớm và dụ dỗ bạn gái…”.
Cô cho rằng, các teen nữ thường thích công tử nhà giàu, sành điệu và biết hút thuốc. Đến khi yêu nhau, đám con trai này sẽ nói với các cô rằng “Nếu em yêu anh thực sự thì chúng ta nên làm chuyện ấy”.
Những ngày nghỉ cuối tuần, tại các trung tâm mua sắm lớn như Vincom (Hà Nội), Diamond Plaza (TP Hồ Chí Minh), teen tụ tập khá đông.
Họ trang điểm cầu kỳ và tình tứ nhau trước đám đông. Một số teen nam còn tô son điểm phấn, mặc váy, đi giầy cao gót đến những chỗ đông người như trung tâm mua sắm, quán bar.
![]() Tình yêu đến sớm |
Một giáo viên THPT ở Hà Nội chua xót, khi đến lớp, học trò chửi thề, văng tục, xưng hô với nhau theo kiểu “tôi” “ông”, “bà”… ngay trước mặt giáo viên.
“Có lần, tôi nghe hai nữ sinh nói chuyện: “Giáng sinh năm nay chắc cháy nhà nghỉ. Gọi cho bồ đặt trước đi. Chạy rong rồi đáp về mà nghỉ ngơi”.
Dạo các quán bar như Seventeen, DMG, Diamond… Hà Nội, chúng tôi gặp không ít teen trang phục mát mẻ tụ tập uống rượu, hút thuốc. Quán bar khá nổi tiếng ở đường Tây Sơn (Hà Nội), bắt đầu từ 22 giờ, taxi dập dìu đưa đón khách. Một người bán chè chén cạnh quán bar này cho biết: “Sau 12 giờ đêm, sau khi tàn cuộc, chúng lại dắt nhau vào nhà nghỉ kia kìa…”.
Một tay đi bar chuyên nghiệp, vi vu gần 40 nước, nói, đa số các nước cấm người dưới 18 tuổi vào bar. Ở mình, các học trò vào bar thoải mái, có tiền thì thành ông giời con luôn...
Teen ở nông thôn thì sao? Họ chơi game, nhảy audition và lùng clip sex... Một bộ phận teen ở nông thôn cũng đang chạy theo mốt, khiến nhiều phụ huynh cũng sốt theo.
“Nữ sinh mặc đồ rách bươm, tóc điện giật, tóc vàng hoe…, không còn hiếm ở quê. Có phụ huynh đi chợ nhìn thấy con gái vào nhà nghỉ…” - Một người ở Hoài Đức, Hà Nội nói.
Theo Nguyễn Hà / Tiền Phong

Bình luận (0)