Tên trộm bị chủ nhà tóm vì lỡ ngủ quên, ngáy to

18/11/2023 21:25 GMT+7

Một tên trộm ở Trung Quốc đã đột nhập vào nhà nạn nhân nhưng quá buồn ngủ nên đã ngủ quên và ngáy to đến nỗi khiến chủ nhà thức giấc.

Tên trộm nghiệp dư bị bắt khi đột nhập vào một ngôi nhà tại tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc vào nửa đêm 8.11, theo tờ South China Morning Post ngày 18.11. Sau khi vào được bên trong, tên này nghe thấy tiếng người còn nói chuyện nên trốn vào một căn phòng và chờ đợi cho đến khi chủ nhà đi ngủ.

Tên trộm tại Trung Quốc bị chủ nhà tóm vì lỡ ngủ quên, ngáy to - Ảnh 1.

Tên trộm (bìa trái ảnh trái) và ảnh phải bị cảnh sát bắt

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Trong lúc chờ đợi ra tay, tên tội phạm hút một điếu thuốc và ngủ quên. Vị chủ nhà họ Đường ban đầu nghe thấy tiếng ngáy của tên trộm lúc đưa con gái đi ngủ nhưng không chú ý vì nghĩ rằng âm thanh phát ra từ nhà hàng xóm.

Tuy nhiên, khoảng 40 phút sau, bà Đường đi rửa bình sữa cho con thì phát hiện tiếng ngáy ngày càng to và nhận ra nó phát ra từ trong phòng nhà mình. Khi mở cửa phòng đó, bà Đường hoảng hốt khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm ngủ trên nền nhà. Bà lập tức khóa cửa phòng, gọi người nhà và điện thoại cho cảnh sát đến bắt kẻ đột nhập.

Tên trộm họ Dương, có tiền sự và từng bị giam vì tội trộm cắp hồi năm ngoái. Sau khi được thả hồi tháng 9, y "nhớ nghề cũ" và lại đi trộm cắp.

Vụ việc hy hữu này đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc cười cợt và có những bình luận mỉa mai. "Thật quá hài hước. Tên trộm này đã đưa cảnh sát đến bắt hắn", một người nói. "Nếu hắn quá mệt, có lẽ hắn không nên đi làm thêm ngoài giờ", một người châm biếm. "Tôi thắc mắc là bản án sẽ kéo dài bao lâu vì tội đột nhập nhưng không lấy bất kỳ thứ gì", người thứ ba bình luận.

Hồi tháng 9, một tên trộm bị bắt tại tỉnh Giang Tây ở đông nam Trung Quốc sau khi trốn xuống gầm giường của chủ nhà và ngủ quên do chủ nhà về lúc hắn đang trộm đồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.