Thác đêm tôi về - Thơ của Lê Ngọc Dũng

11/06/2023 09:00 GMT+7

.

Thác đêm tôi về - Thơ của Lê Ngọc Dũng  - Ảnh 1.

Ngày mai nở khuy mây
về ngôi nhà rực dàn ngói cũ
tháng chạp rụng ngay đầu ngõ
hây hây trăng thở kẽ mắt người

Đi nào
đêm trụi trần dải suối hoang
nụ cười em yêu liệng vòng cao nguyên cỏ tốt
nó nhìn... con chim Kơ Púc
nó ngủ... Kơ Nia tán cây

Hừng hừng đỉnh Đray Nur giữa bao la mẹ trời
những con đóm xanh đính vào bàn tay hương thơm
rừng núi 

trăng nổi từ gầm hồ nước trong

một bài thơ liêng biêng hiện đầy mặt đá
một nụ hôn mọc lấp môi người

Em cuộn cửa trời
nhặt cành sao khuya nhóm mùa say khướt
về
ta vạch sáng bưng mặt đất
hát bản trường ca H'Bia Jâo nồng nàn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.