Thác loạn tại quán karaoke không bảo đảm PCCC

13/01/2023 06:47 GMT+7

Giá được báo là 2 triệu đồng/người trong 45 phút. Khó hiểu trước lời đề nghị này, chúng tôi hỏi thì nữ nhân viên “đá mắt” và nói rằng các nữ nhân viên sẽ nhảy múa với khách trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Trấn tĩnh sau ít giây, chúng tôi đã đồng ý để ghi nhận rõ hơn về dịch vụ trụy lạc ở quán karaoke này.

Sau gần 1 tháng điều tra, PV Thanh Niên phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Hà Nội vẫn bất chấp quy định, bất chấp tính mạng, lén lút hoạt động dù công trình có nhiều tồn tại về PCCC chưa được khắc phục. Thậm chí, không ít quán còn tổ chức nhảy múa thoát y, gạ gẫm bán dâm, kích dục… cho khách có nhu cầu.

Các quán karaoke thác loạn đang thách thức cơ quan công quyền

Thoát y tại quán karaoke tạm dừng hoạt động

Phía sau hàng barie, cánh cửa im lìm treo tấm biển ngưng hoạt động, không ai có thể ngờ rằng hàng chục cô gái thoát y chìm trong khói thuốc mờ ảo, uốn éo, giật lắc trên nền các bản nhạc sàn bốc lửa. Sau những màn khởi động khiêu dâm nóng ran như vậy, các “tiên nữ” sẵn sàng kích dục hoặc gạ khách ra khách sạn mua bán dâm, tùy sở thích và gu chơi của từng thượng đế.

Hà Nội chiều cuối năm 2022, trong vai các “thượng đế” vừa nhậu say đi tìm chỗ xả stress, chúng tôi gọi điện cho Hoàng (tên nhân vật đã thay đổi) là nhân viên quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội).

Karaoke Paris Club đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nhưng vẫn “hoạt động”

Đúng giờ hẹn, chúng tôi có mặt tại số 502 Kim Giang. Bên ngoài quán karaoke Paris Club vẫn đang treo băng rôn in dòng chữ “Cơ sở tạm dừng hoạt động để sửa chữa. Kính mong quý khách thông cảm”… Vừa thấy bóng dáng của khách lạ, nam nhân viên ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa quán karaoke đứng dậy tiến lại gần, hỏi gắt: “Vào đây làm gì?”. Sau khi nghe “mật khẩu” (do Hoàng “phím” cung cấp - PV), nam nhân viên liền thay đổi thái độ, niềm nở ân cần đưa chúng tôi vòng qua đống vật liệu bừa bộn chiếm nửa sàn nhà, tới thang máy ở bên trong để lên tầng 7.

Thấy khách đứng chờ thang máy khá lâu, một nhân viên đeo bộ đàm túc trực gần đó nhanh miệng: “Các anh thông cảm, thang bộ mấy tầng đang sửa, không đi được”. Ít phút sau, một nữ nhân viên cũng lại gần đợi thang máy. Trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của chúng tôi “em lên tầng 7 với bọn anh à”, nữ nhân viên này đong đưa và đáp lại mình lên tầng 8 - nơi các nhân viên đang ở…

Theo ghi nhận của PV, karaoke Paris Club có 8 tầng nhưng 4 tầng đang có dấu hiệu sửa chữa, cải tạo, đồ đạc xếp ngổn ngang.

Ngay cửa ra vào tầng 2, một số thợ đang cặm cụi dùng máy cắt sắt, phát tia lửa bắn tứ tung. Theo lời nhân viên, hiện cầu thang bộ của quán chưa thể sử dụng nên không thể mở cửa. Còn thang máy bị kẹt, đang sửa chữa nên chúng tôi phải đứng đợi khá lâu mới có thể di chuyển qua các tầng.

“Nhà mình còn bạn không anh, để em sắp xếp mấy bé lên luôn hay các anh đợi đủ người?”, giọng “má mì” trực ở tầng 7 vang lên. Một phụ nữ đon đả tiến lại gần ngay khi thấy chúng tôi bước ra khỏi thang máy. Vờ như chưa nghe thấy gì, một người trong nhóm chúng tôi lên tiếng hỏi: “Nhà mình đang sửa chữa thế này có sợ cháy không?”.

Nhiều nữ nhân viên được “má mì’’ quán karaoke Paris Club gọi lên phòng để khách chọn

Nhân viên của quán đáp lại: “Ui anh ơi, nhà em an toàn mà, không sao. Nhà em chủ yếu sửa lại cho nó không cháy, nhà em làm bằng gạch hết mà (!?)”.

Cố gắng điềm tĩnh trước lời trấn an vu vơ, tôi nháy mắt ra hiệu cần vài nữ tiếp viên như những gì từng đề nghị với Hoàng qua điện thoại rồi bước vào phòng hát. Ít phút sau, hàng dài những cô gái được đưa vào phòng để chúng tôi lựa chọn, với chi phí “rót bia, bấm bài” là 500.000 đồng/người trong 2 giờ đồng hồ. Điệu bộ lả lơi và ánh mắt đong đưa, các nhân viên nhanh chóng bật bia, bấm bài để không khí trong phòng sôi động hơn.

Khoảng 5 - 10 phút sau, thấy chúng tôi đã ngà ngà say, một nữ nhân viên ghé sát tai thủ thỉ “cho chúng em nhảy để không khí tưng bừng đi anh”. Giá được báo là 2 triệu đồng/người trong 45 phút. Khó hiểu trước lời đề nghị này, chúng tôi hỏi thì nữ nhân viên “đá mắt” và nói rằng các nữ nhân viên sẽ nhảy múa với khách trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Trấn tĩnh sau ít giây, chúng tôi đã đồng ý để ghi nhận rõ hơn về dịch vụ trụy lạc ở quán karaoke này.

Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Trong ánh đèn chớp đầy mê hoặc, những cô gái vội trút bỏ xiêm y, ôm chầm lấy chúng tôi hò hét trong tiếng nhạc sàn bốc lửa phát ra từ những chiếc loa thùng có công suất lớn đặt ở giữa phòng...

Kết thúc cuộc vui trần trụi trong hơn 1 giờ đồng hồ tại Paris Club với tổng chi phí hàng chục triệu đồng, chúng tôi ra dấu để rút lui và muốn gọi taxi ra về.

Nữ nhân viên karaoke Ngân Hà uốn éo trong tình trạng không mảnh vải che thân trước mặt khách

PV

Thâm nhập "động thiên thai" thác loạn tại quán karaoke không bảo đảm PCCC

Không đảm bảo PCCC vẫn hoạt động

Tiếp tục thâm nhập các cơ sở khác, chúng tôi không khỏi sốc bởi dịch vụ khiêu dâm không chỉ có ở riêng quán karaoke Paris Club mà còn xuất hiện ở quán karaoke Ngân Hà, ngõ 81 Láng Hạ (P.Thành Công, Q.Ba Đình). Đáng nói, nơi này đang bị lực lượng công an dựng một lớp barie trước cửa vì không đáp ứng tiêu chuẩn về PCCC.

Đến quán karaoke Ngân Hà vào những ngày đầu năm 2023, chúng tôi được nhân viên hướng dẫn gửi xe vào một bãi đất trống ngay bên cạnh. Sau khi luồn lách qua hàng rào chắn barie chốt chặn trước cửa, nhân viên dẫn khách lên phòng hát ở tầng 4 để “khởi động trước vài bài cho nóng người”.

Theo quan sát của chúng tôi, bên ngoài quán không có cửa thoát hiểm thứ 2, xung quanh phòng hát được bao bọc bởi những lớp cách âm bằng mút xốp, không đảm bảo an toàn PCCC. Đây là vật liệu dễ cháy, tạo khói đen độc hại; trong khi đó bên trong phòng hát, quán đốt nến để khử mùi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào.

Chờ đợi một thời gian, người đàn ông tên Kiên (tên nhân vật đã thay đổi - PV) dẫn vào 2 tiếp viên nữ ăn mặc sexy và nói: “Lần hát trước chỉ là nháp, hôm nay em sẽ cho các anh thử món mới”. Kiên vừa dứt lời, 2 nữ nhân viên lập tức quấn lấy chúng tôi, phô diễn những động tác vô cùng gợi dục...

Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa hài lòng vì đã chi số tiền 2,5 triệu đồng/nữ nhân viên, Kiên gợi ý đưa 1 tờ tiền để nhân viên của mình biểu diễn. Lúc này, một nữ nhân viên ghé tai tôi thì thầm nói “bỏ một tờ vào chai bia, em sẽ gắp tiền cho các anh xem”.

Khi thấy cuộc vui thăng hoa, cao trào nữ nhân viên chủ động muốn cởi quần áo của chúng tôi rồi gạ gẫm dùng dịch vụ “sung sướng” với giá 2 triệu đồng/lần. Đặc biệt, nếu chúng tôi có nhu cầu mua dâm thì 4 triệu đồng/lần, được tổ chức ở khách sạn…

Xem nhanh 20h ngày 14.1: Mánh khóe quán karaoke thác loạn | Khởi tố vụ án tin giả “nữ sinh HUFLIT'

Song điều chúng tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao ngay giữa thủ đô, vào đúng thời điểm quán đóng cửa do các quy định về PCCC và với đủ các cơ quan chức năng như công an, phường, quận… mà các đối tượng này vẫn có thể cung cấp dịch vụ khiêu dâm như động thiên thai. Càng thâm nhập điều tra sâu, chúng tôi càng tường tận những thủ đoạn, chiêu trò của các đối tượng này… (còn tiếp)

Sau nhiều vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành, hồi tháng 10.2022, Bộ Công an đã triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đã tổng rà soát 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Trong tổng số 1.538 cơ sở bị kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 423 trường hợp. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động.

Những số liệu trên phần nào thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Công an TP.Hà Nội trong cuộc chiến với “giặc lửa”. Vậy nhưng tính hiệu lực, hiệu quả trên thực tế trong công tác quản lý, giám sát từ lực lượng chức năng, chính quyền sở tại đối với sự chấp hành của chủ cơ sở karaoke không đáp ứng điều kiện an toàn về PCCC và CNCH lại khiến nhóm PV Thanh Niên thấy ngỡ ngàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.