Thái Châu đòi đưa nữ thí sinh về khi nghe 'Nửa đêm ngoài phố'

04/02/2022 13:55 GMT+7

Hóa thân thành cô gái cô đơn, đợi chờ tình yêu, Trương Bảo Như khiến Thái Châu phải lên tiếng: 'Tôi và Nguyên Vũ sẽ đưa em về mặc dù cả hai anh em không có xe hơi'.

Thái Châu phấn khích trước màn trình diễn của Trương Bảo Như

BTC

Tối 3.2, vòng thi thứ 6 của Người kể chuyện tình lên sóng THVL1 với màn tranh tài của Trương Bảo Như, Đông Hải, Yến Nhi trong chủ đề Đường xưa kỷ niệm. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Ngọc Ánh và ca sĩ Nguyên Vũ.

Tiết mục gây chú ý trong đêm thi là của Trương Bảo Như. Cô thể hiện ca khúc Nửa đêm ngoài phố, kể về nỗi lòng của một ca sĩ cô đơn lúc canh khuya. Trên sân khấu, nữ thí sinh kết hợp với diễn viên Bùi Công Danh, lột tả hết tâm trạng đau buồn của một người vô vọng trong tình yêu, chờ người tình không đến.

Nữ thí sinh kết hợp với Bùi Công Danh, kể câu chuyện tình buồn trên sân khấu

BTC

Kết hợp với giọng hát ngọt ngào của mình, Trương Bảo Như đã thuyết phục Nguyên Vũ. Anh lên tiếng nhận xét: “Em chìm trong men rượu, thân xác còn lại nỗi cô đơn và vẻ bất cần. Âm nhạc vừa vào, em hát dẫn vào câu chuyện rất ngọt, nhẹ nhàng. Tôi thích phần diễn xuất của em bởi sự vừa phải, không căng cứng, như đời, như một lời tự sự trong một đoạn phim ngắn”.

Ngọc Ánh đánh giá Trương Bảo Như tuy có lúng túng nhưng về sau đã bắt theo nhịp, hát bằng hồn, chạm vào trái tim người nghe. Theo cô, chính điều đó đã khiến mọi người cảm nhận được câu chuyện, nỗi đau của nhân vật. Trong khi đó, danh ca Thái Châu hài hước: “Trương Bảo Như diễn xuất rất thoải mái, tự nhiên nhưng nếu từ câu hát đầu mà em hát rõ hơn, tôi và Nguyên Vũ sẽ đưa em về mặc dù cả hai anh em không có xe hơi. Trương Bảo Như sẽ không cô đơn nửa đêm ngoài phố”.

Yến Nhi lột xác với bản phối rock của Tôi ngàn năm đợi

BTC

Bên cạnh đó, tiết mục Tôi ngàn năm đợi của Yến Nhi cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Khác với hình ảnh dịu dàng, nữ tính trước đây, nữ thí sinh gây chú ý khi thể hiện theo phong cách rock, kể câu chuyện tình đầy cảm xúc, day dứt. Danh ca Thái Châu nhận xét Yến Nhi khi hát nhạc sôi động, phải hát chắc nhịp: “Em không cần ngân nhiều mà phải hát cho máu hơn. Đoạn ngân em chừa cho điệp khúc để làm khác biệt với đoạn đầu”.

Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét ca khúc phối rock mạnh mẽ tuy nhiên các động tác hình thể của Yến Nhi vẫn chưa đậm chất rock. Giọng ca Anh ba Hưng nói: “Để ra được chất rock, em không cần nhảy nhiều nhưng phải dữ dội, máu lửa, nội lực hơn. Khi em hát nhạc rock có những đoạn, lời, hay câu em phải nhấn, hoặc gào lên”.

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng góp ý với phần trình diễn: “Nếu em xõa tóc sẽ đúng chất rock hơn. Phần kịch em cột tóc nhưng khi nhạc mở lên, em có thể buông xõa để vào nhạc. Bước nhảy của Yến Nhi còn chông chênh, em chỉ cần đứng một chỗ. Nếu như mình là một người kể chuyện, từng lời nói phải chắc, rõ, em nên chú ý nhiều hơn những tiểu tiết này. Phần trình diễn vừa rồi em hát cũng khá hay nhưng anh cần sự dứt khoát khi đặt với âm nhạc sôi động để tiết mục thêm tuyệt vời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.