Trong gần 24 giờ chạy trốn, Khánh đã xin đi nhờ xe container vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18.4 tại cây xăng Phú Thái giáp Quốc lộ 5B, đoạn Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, nam tài xế container cho Khánh đi nhờ xe, cho biết tối 17.4, anh lái xe container từ cảng Hải Phòng đi huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) lấy hàng. Khi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ ở cây xăng Phú Thái thì gặp một thanh niên xin đi nhờ xe về Hà Nội vì không bắt được xe taxi nào.
4 phát súng chống trả để bỏ trốn của Bùi Đình Khánh: Lời khai hé lộ tình tiết mới
Tài xế kể lại rằng Khánh ngồi im, không nói chuyện nhiều cũng như có biểu hiện bất thường nào. Sau đó Khánh xuống xe ở đầu cầu Thanh Trì.
Sau khi đến Chương Mỹ nhận hàng, nam tài xế về nhà ngủ, 9 giờ sáng 18.4 dậy xem điện thoại, anh mới hốt hoảng vì mình đã chở đối tượng truy nã đặc biệt.
Nam tài xế kể lại rằng mình không biết chuyện, trên đường đi thấy nhiều công an nên anh cũng nói vu vơ sao hôm nay nhiều công an thế thì Khánh cũng rất bình thản.
Bình luận (0)