Dân chủ vui mừng thoát nạn
Tòa Hiến pháp Thái Lan lúc 17h30 hôm qua đã tuyên bố đảng Dân chủ (DP) không phạm 4 cáo buộc mà nếu đúng là sai phạm sẽ bị giải thể và thành viên ban điều hành sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm theo luật về đảng phái chính trị của Thái Lan.
Không có việc DP kết hợp với Liên minh dân chủ vì nhân dân (PAD) nhằm lật đổ chính phủ do đảng TRT cầm quyền. Cũng không có chuyện DP mua chuộc một số đảng nhỏ để chống lại TRT. Sau phán quyết, những người ủng hộ DP đã vui mừng reo hò trước tòa án tại thủ đô Bangkok. Không chỉ ở đây, ủng hộ viên của DP trong cả nước và những người đang tập trung ở những nơi khác trong thành phố chuẩn bị biểu tình nếu đảng này bị tuyên bố giải thể cũng mừng vui không kém.
Trở về trụ sở đảng, Chủ tịch Abhisit Vejjajiva được đón tiếp như một anh hùng với những đóa hoa và tiếng reo "Chaiyo, Chaiyo!" (Muôn năm, muôn năm!). "Chiến thắng của chúng ta hôm nay dành cho nhân dân, cho đất nước. Tôi mong bầu cử sẽ được tổ chức theo dự kiến", ông nói với đám đông như vậy. Trước khi đến tham dự buổi phán quyết, DP đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đảng bị giải thể, các thành viên chủ chốt bị cấm hoạt động, thì cố vấn của đảng, cựu Thủ tướng Chuan Leekpai, sẽ được bầu làm chủ tịch đảng mới và tiếp tục duy trì hoạt động.
TRT tiêu vong
Ngược lại, một bản cáo trạng dài hơn 5 tiếng đồng hồ nữa đã kết liễu chính đảng lớn nhất nước Thái. Thêm vào đó, 111 thành viên của đảng này bị cấm hoạt động chính trị. TRT bị kết tội đã chi 10 triệu baht (khoảng 250.000 USD) mua chuộc một số thành viên 2 đảng nhỏ là Pattana Chart Thai và Thai Ground tham gia ứng cử tại 5 tỉnh thành là Trang, Suphan Buri, Ang Thong, Nakhon Sri Thammarat và Bangkok, nhằm thỏa mãn điều kiện có 20% phiếu cho các đảng đối lập để hợp pháp hóa kết quả bầu cử có lợi cho TRT. TRT cũng đã âm mưu cùng các đảng này sửa đổi lý lịch các ứng cử viên để đáp ứng được điều kiện 90 ngày tuổi đảng.
Nguyên Phó chủ tịch TRT Thammarak Issarangkul và cựu Phó tổng thư ký Pongsak Ruktapongpisal, đồng thời là 2 bộ trưởng trong chính phủ Thaksin, bị kết tội trực tiếp thực hiện hành vi gian lận. Trước khi tòa công bố số phận của đảng, 289 thành viên TRT đã cùng ký với nhau một giao ước sẽ đồng lòng chung sức dù TRT có bị giải thể. Một phát ngôn viên của TRT cũng khuyên các ủng hộ viên hãy đi về nhà và chờ đợi phán quyết.
Nước Thái "ngày phán quyết"
Nước Thái hôm qua căng thẳng như đang ở trong một cuộc chiến nóng bỏng. Các lực lượng an ninh được huy động toàn bộ để bảo vệ phiên tòa, bảo vệ các vị trí trọng yếu trong thủ đô, các đài phát thanh truyền hình và các địa điểm mà ủng hộ viên của các đảng tập trung chuẩn bị biểu tình nếu phán quyết bất lợi cho đảng của họ. Dân chúng được khuyến cáo không nên đi lại nhiều, trái lại theo dõi chặt chẽ tin tức truyền hình trực tiếp. Nhiều trường học đóng cửa và một vài công ty cũng cho nhân viên nghỉ một ngày vì sợ có bạo động. Sóng điện thoại di động tại khu vực tòa bị cúp vì lo sợ xảy ra tình trạng sử dụng điện thoại di động để kích nổ bom từ xa.
Trên các phương tiện thông tin và tại các điểm công cộng, người ta được xem những đoạn phim về Đức Vua, biểu tượng tối cao của tình đoàn kết dân tộc, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm; được nghe những bài hát ca ngợi đất nước và con người Thái, và những lời kêu gọi đoàn kết và hòa nhã từ những lãnh đạo. Trong khi đó các tướng lĩnh và lực lượng quân đội được phân công túc trực ở các vùng trên toàn quốc chuẩn bị phản ứng ngay khi có diễn biến xấu.
Thủ tướng Surayud Chulanont, Tướng Sonthi Boonyaratglin, Bộ trưởng Quốc phòng Boonrawd Somtas cùng các tướng lĩnh quân đội cùng túc trực tại Phủ thủ tướng từ 10 giờ sáng để theo dõi tình hình, diễn biến phiên tòa và trong tư thế chuẩn bị phản ứng. Thủ tướng Surayud chỉ về nhà sau khi tòa án kết luận DP không sai phạm và tình hình có vẻ yên ắng trên toàn quốc.
Thục Minh - Việt Phương (từ Bangkok)
Bình luận (0)