Thái Lan gặp Việt Nam: Đằng sau một cuộc 'đại chiến'…

04/09/2019 13:02 GMT+7

19 giờ tối 5.9, tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ tái đấu trong một cuộc chiến đỉnh cao. chứa đựng nhiều cảm xúc...

 
1. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác rạo rực xốn xang, niềm tự hào dâng cao muốn nghẹn cả hơi thở khi đội tuyển bóng đá Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Áo Alfred Riedl đã đại thắng “bá chủ khu vực” Thái Lan tới 3-0 trên sân Hàng Đẫy tối 1.9.1998.
Nhưng công bằng mà nói, đấy là một Thái Lan trong tình trạng bạc nhược, không phải vì họ không có tài năng kiệt xuất nhất ở thời điểm ấy – Kiatisuk – mà bởi họ đã tự rơi vào cái “bẫy tâm lý” của chính mình. Sau một trận đấu cuội tội tệ ở vòng bán kết với Indonesia, họ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên khiếp nhược, rồi vỡ trận.
Đột nhập SVĐ Thammasat trước đại chiến Thái Lan - Việt Nam
Sự thật là người Thái sau đó đã tiếp tục chứng minh vị thế của mình với ngôi vô địch tại SEA Games năm 1999, Tiger Cup 2000 và 2002. Còn lứa “thế hệ vàng” của chúng ta lần lượt giải nghệ kèm theo mong ước các lớp đàn em sau này sẽ tiếp bước, giúp hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Ông Nishino tỏ ra rất trận trọng

Độc Lập

Ông Park sẽ phải có những mưu lược cho trận đấu quan trọng

Độc Lập

2. “Giấc mơ vô địch Đông Nam Á” cuối cùng cũng đã thành sau đấy 10 năm, khi HLV Henrique Calisto dẫn dắt một lứa tài năng mới với những Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương, Quang Hải, Tấn Tài, Hồng Sơn… giành ngôi vô địch. Cũng lứa ấy, lần thứ 2 đánh bại Thái Lan, nhưng là lần đầu ngay trên đất Thái (2-1 trong trận chung kết lượt đi).
Khoảnh khắc Công Phượng "nhí nhảnh" với Đức Huy
Có thể nói, cái gọi là “nỗi sợ Thái Lan” xem như chính thức không còn. Bởi đấy cũng là thời điểm bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển sa sút, kéo dài cho tới khi ngôi sao Kiatisuk nắm quyền, đưa các đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia của họ tái lập vị thế trong giai đoạn từ 2013-2016, giai đoạn mà đội tuyển của chúng ta đang trong lúc “giao thời”; còn các HLV như Miura hay Hữu Thắng cứ như còn thiếu điều gì đó để đem tới thành công trọn vẹn cho đội tuyển tại SEA Games và AFF Cup…

Thầy Park: "Hải cố gắng ghi bàn vào lưới Thái Lan nhé'

Độc Lập

3. Thầy Park đến với Việt Nam đúng thời điểm đội tuyển thực hiện một công cuộc trẻ hóa; trong đó nòng cốt là 2 nhóm cầu thủ tài năng từ lứa U-23 lúc trước và đội U-20 dự World Cup chuyển lên. Thêm nữa, thầy Park cũng giống “thầy Tô” năm nào ở tài huấn luyện tâm lý. Ông truyền cho các học trò của mình sự tự tin, “ngọn lửa” được thắp lên ngùn ngụt sau kỳ tích Thường Châu đã lan tỏa sang ASIAD rồi AFF Cup. Không sợ những đối thủ lớn tầm châu lục thì “ngại” gì Thái Lan nữa?
Quang Hải đạt trạng thái sung mãn, sẵn sàng sút tung lưới Thái Lan
Có thể xem đấy là một cái duyên kỳ ngộ, khi thầy Park tựa như mảnh ghép còn thiếu cuối cùng giúp chúng ta có được một đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ hay như vậy (lời HLV kỳ cựu Steve Darby)!
Trận thắng Thái Lan ở King’s Cup 2019 ngay trên đất Thái vừa vặn như một sự chứng minh vị thế mới của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Và Thái Lan, bây giờ cũng chỉ nên xem như các đối thủ khác, thay vì một “ông kẹ chiếu trên” ngày nào.

Tuyển Thái Lan được chơi trên sân nhà là một lợi thế không nhỏ, nhưng Việt Nam đang là đội bóng không ngại thử thách

Độc Lập

Vì thế cuộc đọ sức với Thái Lan vào tối 5.9 tuy có gay cấn, nhưng thiết tưởng cũng không nên phóng đại nó quá mức, để rồi thành một sức ép không cần thiết lên vai các tuyển thủ. Họ biết rõ mình ở đâu, và đối thủ của mình là ai. Sự khác biệt của Thái Lan bây giờ so với 3 tháng trước (tại King’s Cup) ở 2 yếu tố: Một là họ có ông thầy mới Akira Nishino (từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, đại kình địch của Hàn Quốc - quê hương thầy Park); và hai là, họ sẽ có sự phục vụ của Chanathip, người được ví von là “Messi Thái” đang chơi bóng rất thành công tại J-League.
Một cuộc đối đầu khó khăn, cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan, đặc biệt về tâm lý. Nhưng chúng ta hãy cứ đặt niềm tin lên thầy trò họ, kể cả khi có những quyết định có phần không dễ hiểu cho “đại chúng” đến từ HLV Park Hang-seo. Âu đấy cũng là điều rất bình thường, vì bóng đá vốn không phải một “phép tính cộng”, cách suy nghĩ, tính toán của các HLV thứ thiệt càng không thể đơn giản như các “HLV bàn phím”.
Bước khởi đầu của vòng loại World Cup, hãy cùng chúc các tuyển thủ chơi tốt nhất có thể, thắng – hòa – hay thua vốn cũng đều rất bình thường, nên để hậu xét là hơn!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.