Nỗi buồn Thái Lan
Đội tuyển Thái Lan không thể lật ngược thế cờ ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Yotsakorn Burapha (phút 12) và Wanchai Jarunongkran (phút 85), nhưng "Voi chiến" cũng hai lần phản lưới ở phút 51 (thủ môn Chatchai) và 90+4 (Wanchai), qua đó hòa 2-2 trong 90 phút.
Chung cuộc, Thái Lan thua 2-4 sau hai lượt, không thể bước trở lại ngai vàng Đông Nam Á sau 4 năm chờ đợi.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) hai lần phản lưới ở chung kết
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Đáng buồn cho Thái Lan, khi đội bóng của HLV Anthony Hudson trở thành tập thể hiếm hoi phản lưới hai lần trong một trận chung kết khu vực (chỉ tính trong 90 phút). Các trận chung kết đỉnh cao trước đây chỉ chứng kiến 1 bàn phản lưới, hoặc nếu có 2 bàn thì chia đều cho mỗi đội.
Cũng bởi vậy, mà Thái Lan đã "ghi" 4 bàn, nhưng chung cuộc hòa 2-2. Ngược lại, Việt Nam không có bất kỳ cầu thủ nào lập công ở chung kết lượt về, nhưng vẫn xé lưới đối thủ hai lần để đoạt cúp kịch tính.
Đình Bắc lập cú đúp danh hiệu, đội tuyển Việt Nam thống trị giải thưởng ASEAN Cup 2026
Wanchai lập kỷ lục buồn, khi anh vừa ghi bàn, vừa phản lưới tại chung kết ASEAN Cup, thành tích cũng... hiếm khi xuất hiện ở các trận chung kết tầm khu vực trước đây. Cầu thủ sinh năm 1996 thắp lại hy vọng cho Thái Lan khi sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1, nhưng anh cũng tự tay dập tắt cơ hội mong manh của "Voi chiến" khi đá phản lưới vô duyên ở những giây bù giờ hiệp 2.
Nhìn rộng ra ở giải này, Thái Lan có tới 3 bàn phản lưới từ bán kết đến chung kết. Tại trận bán kết lượt về trước Singapore, Pansa Hemviboon lúng tún đưa bóng về lưới nhà, khiến Thái Lan thua 1-2 trên sân Rajamangala.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận (0)