Bỏ qua cảnh báo
Theo báo The Times, vài tuần trước, nhà khoa học Giampaolo Giuliani tại một viện vật lý học hạt nhân ở Gran Sasso gần đó, đã dự báo một trận động đất lớn sẽ xảy ra quanh thành phố L’Aquila, tâm chấn của thảm họa ngày 6.4. Ông đưa ra cảnh báo trên sau khi phát hiện có sự tập trung radon, một loại khí phóng xạ phát ra từ mặt đất, xung quanh các khu vực hoạt động của địa chấn.
Sau khi có dự báo của ông Giuliani, cách đây một tháng, các xe cổ động đã đi khắp L’Aquila kêu gọi người dân tại đây đi sơ tán. Tuy nhiên, ông đã bị cảnh sát buộc tội “tuyên truyền báo động” và phải rút các thông tin của mình khỏi mạng internet.
Thế nhưng, một đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn ông này vẫn còn trên website YouTube. Tiếp đó, hôm 31.3 vừa qua, Cục Bảo vệ thường dân Ý đã tổ chức một hội nghị quy tụ các nhà khoa học phụ trách việc đánh giá những nguy cơ lớn như vậy tại L’Aquila để trấn an dân chúng. Trong một tuyên bố đưa ra tối cùng ngày, cục này cho biết chấn động đó là “hoàn toàn bình thường”. “Trong nhiều tuần sau đó, họ bảo chúng tôi cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục ở nhà, rằng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã thấy vấn đề”, một cư dân L’Aquila phát biểu trên truyền hình địa phương.
Khi báo chí đặt vấn đề về việc giới chức Ý đã không bảo vệ người dân trước khi xảy ra động đất, ông Enzo Boschi, người đứng đầu Viện địa vật lý quốc gia, một lần nữa bác bỏ cảnh báo của chuyên gia Giuliani. Ông Boschi nói: “Bất cứ khi nào có động đất là có người tuyên bố họ đã từng dự báo nó. Theo tôi biết, không ai đã dự báo chính xác trận động đất này. Khó có thể dự báo được các trận động đất”. Báo The Times cho hay ông Giuliani đã không đồng ý với nhận định trên và yêu cầu giới chức Ý phải xin lỗi mình.
Những con số biết nói
Trở lại thảm họa động đất, tính đến chiều qua (giờ địa phương), trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tại vùng Abruzzo thuộc miền trung nước Ý đã giết chết ít nhất 207 người. Theo hãng thông tấn ANSA, 190 người trong số những nạn nhân thiệt mạng đã được nhận dạng. Số người bị mất tích còn cao nhưng hy vọng cứu sống những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát đang phai dần. Giới chức Ý ước tính từ 10.000 – 15.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến cho hơn 70.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, theo hãng tin AFP. Tâm chấn xảy ra ở thành phố cổ L’Aquila, được xây dựng từ thế kỷ 13 và là thủ phủ của vùng Abruzzo với dân số khoảng 70.000 người.
Nhiều tòa nhà cổ bị đổ sập, thánh đường lớn trong thành phố cũng hư hỏng, theo AFP. Mái nhà sập và đá núi sạt lở đang phong tỏa nhiều tuyến đường giao thông ở đây. Trận động đất kéo dài khoảng 30 giây này còn gây thiệt hại về người và của ở cả những vùng cách L’Aquila chừng 30 km. Khoảng 26 thành phố và thị trấn lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. AFP đưa tin các làng gần L’Aquila là Villa Sant.Angelo và Borgo di Castelnuovo đã bị san bằng. Còn ở làng Onna bên cạnh với dân số khoảng 300 người, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị mất tích, theo Reuters. “Nhiều người chết lắm”, một cư dân tên Valentina Brunetto nói với BBC. Các cơn dư chấn còn kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Gói cứu trợ 40 triệu USD
Ngay sau khi trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ đã làm việc cật lực để mong cứu được nhiều người. Họ làm việc suốt đêm bất chấp mưa lớn. Hãng AP dẫn thông tin từ các lính cứu hỏa tại vùng động đất cho biết 100 người đã được cứu khỏi các đống đổ nát ở đây. Trong khi đó, công tác cứu chữa người bị thương gặp nhiều khó khăn do chỉ có một phòng phẫu thuật tại bệnh viện chính ở L’Aquila là hoạt động được. Vì thế, nhiều bệnh nhân đành phải được điều trị ngoài trời.
Nhiều cư dân đã rời thành phố L’Aquila, theo AFP. Những người may mắn đã tìm được chỗ trú trong các doanh trại quân đội, sân vận động và trung tâm thể thao trong cái lạnh 4 độ C. Thủ tướng Silvio Berlusconi đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Abruzzo và hôm qua cũng đã ra lệnh triển khai 1.000 binh sĩ đến đây. Ông cho biết chính phủ sẽ chi ngay 30 triệu euro (40 triệu USD) để làm chi phí hỗ trợ ban đầu cho vùng Abruzzo.
Nhà lãnh đạo Ý khẳng định nước này có đủ nguồn tài chính để khắc phục thảm họa này. Hiện chính phủ đang cho dựng tạm một làng lều có sức chứa 16.000 - 20.000 người. Ông Berlusconi cũng cam kết xây dựng một làng mới gần L’Aquila trong hai năm tới. Theo Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni, chính phủ sẽ tăng cường 1.700 nhân viên cứu hộ đến vùng bị nạn. Ít nhất 5.000 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại Abruzzo và nhiều bệnh viện kêu gọi sự giúp đỡ của các y, bác sĩ trên toàn quốc.
| Ý nằm giữa 2 đường đứt gãy đan chéo nhau của vỏ trái đất khiến nước này là một trong những khu vực hay xảy ra động đất nhất ở châu u. Ý đã từng hứng chịu nhiều trận động đất mạnh trong quá khứ. Cụ thể, hồi tháng 10.2002, một trận động đất làm 30 người thiệt mạng ở thị trấn cổ San Giuliano di Puglia ở miền nam nước này. Tháng 9.1997, hai trận động đất tại vùng Umbria cướp đi sinh mạng của 13 người. Trận động đất gây thiệt hại về người và của tồi tệ nhất là vào tháng 11.1980 tại thị trấn Eboli, gần Naples làm 2.735 người chết. |
Châu Yên
Bình luận (0)