Công trình xây dựng tòa nhà chọc trời này tại thủ đô Bangkok của Thái Lan là nơi mẹ và em gái của cô làm việc.
Nhưng tòa nhà đã đổ sập vào hôm 28.3 do rung chấn từ trận động đất mạnh ở nước láng giềng Myanmar. Lúc xảy ra động đất, bà Kaewnoi đang ở một công trình khác và cố gọi cho em gái nhưng không liên lạc được.
"Tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó lại là tòa nhà này, và cũng không ngờ em gái tôi cũng đang làm việc bên trong. Ban đầu, tôi cầu nguyện rằng họ không ở đây, nhưng khi đến hiện trường và nhìn thấy đống đổ nát, đầu gối tôi như khuỵu xuống", bà Kawenoi nói.
Đội cứu nạn đang tìm kiếm và giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát
ẢNH: REUTERS
Ở Thái Lan, đã có nhiều người thiệt mạng do hậu quả của trận động đất hôm 28.3. Đa số họ mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa tháp 33 tầng bị sập. Các đội cứu hộ Thái Lan đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm người sống sót.
Giới chức đang sử dụng máy đào, thiết bị không người lái và chó nghiệp vụ để cố gắng giải cứu 30 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát… Trong đó, ít nhất 15 người vẫn còn dấu hiệu sự sống.
Theo chính quyền quân sự Myanmar, số người chết ở nước này sau trận động đất thảm khốc đã vượt quá 1.000. Tuy nhiên, mô hình dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính con số thực tế có thể lên tới hơn 10.000 người.
Bình luận