Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất

14/09/2024 21:38 GMT+7

Vài ngày nay, anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi), người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người tại Làng Nủ gần như không ăn không ngủ để tìm kiếm người thân. Người đàn ông này chỉ mong tìm được đứa con út để chôn cất.

Ngồi thẫn thờ trong nhà văn hóa thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) - nơi đoàn công tác của Báo Thanh Niên phối hợp tỉnh đoàn Lào Cai đến thăm, tặng quà cho người dân vào ngày 13.9, anh Hoàng Văn Thới dường như không quan tâm đến những hoạt động diễn ra trước mắt mình.

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất

Người đàn ông với dáng người nhỏ nhắn, da đen sạm dường như đã gầy đi nhiều sau cú sốc quá lớn.

5 ngày nay, anh chẳng ăn uống được gì dù phải chạy khắp nơi, đi theo từng đoàn cứu hộ với hy vọng tìm được hết những người thân trong gia đình.

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất- Ảnh 1.

Anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người

Tối 9.9, phía sau nhà anh sạt lở do mưa lớn kéo dài. Trưởng thôn đã khuyên anh đưa gia đình di dời sang nơi an toàn hơn. Anh Thới đưa 5 người thân gồm mẹ, vợ và các con sang bên nhà em dâu trú tạm, tránh sạt lở, còn anh tiếp tục về trông nhà.

Anh Thới chẳng thể ngờ rằng bữa cơm ngày 9.9 lại là bữa cơm cuối cùng được ngồi với vợ con. Khoảng 5 rưỡi sáng 10.9, thấy mưa rất lớn, rồi một tiếng nổ rất lớn, nước và đất đá trên đồi đổ xuống, anh muốn chạy sang nhà em dâu để tìm mẹ và vợ con nhưng không kịp.

Đến giờ, người đàn ông này vẫn tự trách mình khi không thể tự tay cứu gia đình...

“Nước rồi đất đá sạt lở, tràn xuống rất nhanh, không thể làm gì nổi”, anh Thới kể.

Sau sự cố, anh và những người còn sống sót trong xã cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm khắp nơi. Sau 3 ngày tìm kiếm đã lần lượt thấy thi thể mẹ, rồi vợ và 3 đứa con lớn, nhưng đứa út vẫn chưa tìm thấy.

Làng Nủ sau lũ dữ: Nỗi đau nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ

Tự tay anh đã phải tiễn đưa, lần lượt chôn cất cả mẹ, vợ và các con. “Mẹ, vợ con cũng mất hết rồi. Nhà cửa mất hết rồi. Em chẳng còn lại gì, chỉ mong tìm được đứa con út để chôn cất", anh Thới vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Đề nghị tái định cư cho người dân Làng Nủ

Đôi mắt đỏ hoe, bà Hoàng Thị Bóng (47 tuổi), cho biết bà và con đi làm thuê trên TP.Yên Bái để trả nợ tiền xây nhà, chồng ở lại Làng Nủ làm nương rẫy.

Sau bao năm làm ăn tích cóp và vay mượn, vợ chồng bà mới xây dựng được mấy gian nhà mới đàng hoàng để ở. Nhưng chưa được bao lâu, trận lũ đã cuốn trôi mọi thứ, từ ngôi nhà mới xây đến người chồng.

Bàng hoàng nghe tin dữ, mẹ con bà vội vã về Làng Nủ, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của chồng.

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất- Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Bóng ngóng tin người chồng đang mất tích

Theo Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp, trong thôn có 37 hộ gia đình thì có 2 hộ thiệt hại hoàn toàn. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Dóng chết cả bố lẫn mẹ và 2 con. Ông Nguyễn Văn Trận chỉ có 2 vợ chồng cũng mất cả. Có những nhà 7 người đã chết 5, chỉ còn lại 2. Nhà 4 người thì chết cả bố mẹ, chỉ còn 2 đứa con.

Ông Diệp cũng cho biết, sau trận lũ, bà con đã được chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn, quần áo đầy đủ và lo hậu sự cho các nạn nhân.

Nhưng những người còn sống sót trong thôn Làng Nủ đang phải đối diện với những mất mát và đau thương quá lớn. Họ rất cần được giúp đỡ để có thể sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

Tính đến 9 giờ sáng nay, các lực lượng đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân mất tích, nâng tổng số người chết là 51 người. Hiện còn 33 người mất tích.

Thường trực UBND H.Bảo Yên sáng nay cũng đã họp lấy ý kiến của người dân thôn Làng Nủ về vị trí khu tái định cư; phương án bố trí sắp xếp dân cư; xây dựng kiến trúc nhà ở và tổ chức sản xuất...

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND H.Bảo Yên, cho biết huyện sẽ đề nghị cấp trên hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất.

Theo phương án đã xin ý kiến của các hộ dân, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân thôn Làng Nủ cách nhà văn hóa thôn 1,5 km, ra phía trung tâm xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.