Thắm mãi tình Anh - Bài hát chan chứa tình người về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/07/2024 11:03 GMT+7

Tài năng và nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều văn nghệ sĩ. Bằng sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm và chị Ánh Tuyết đã cho ra đời ca khúc Thắm mãi tình Anh.

Tôi may mắn được ngồi cùng với nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nghe ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm ôm đàn hát trong một đêm Hà Nội. "Bài hát này không chỉ dành cho một tầng lớp nào mà cho tất cả mọi người, nói hộ cho bao người Việt Nam về niềm tự hào và lòng kính yêu vị lãnh tụ vĩ đại trong giai đoạn lịch sử này: Ôi yêu sao những con người đã vì dân, vì nước một lòng/ Diệt nội xâm để Việt Nam vững bước đi lên…".

Thắm mãi tình Anh - Bài hát chan chứa tình người về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM vào sáng 25.7

NHẬT THỊNH

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm đã tâm tình với tôi và anh Nguyễn Thụy Kha như vậy. Sau khi nghe Thậm hát, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhận xét: "Nay lịch sử đã sang trang, âm nhạc cũng cần mang âm hưởng mới mẻ của thời đại hôm nay. Bài hát này chất chứa sâu đậm tinh thần hiện đại ấy. Vẫn có sự uy nghiêm khi tạo dựng bằng âm thanh hình tượng của Người cầm lái hôm nay, nhưng hòa vào giai điệu là những đường nét giản dị, chân phác về một chân dung vĩ đại, khiến cho "Anh" vừa đáng trân trọng lại vừa rất gần gũi với nhân dân, với đời thường".

Hình ảnh của Người cầm lái - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được khắc họa rõ nét trong ca khúc: "Chưa bao giờ có cơ đồ vị thế như hôm nay/ Trang sử mới từ khi có Đảng…/ Và đoàn quân tiên phong/ Theo chân người làm rạng rỡ non sông/ Vững tin Người cầm lái/ đưa con thuyền vượt qua bao chướng ngại/ Để đất nước mình tương lai sáng tươi…".

Thắm mãi tình Anh - Bài hát chan chứa tình người về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM vào sáng 25.7

TTBC

Theo dòng cảm xúc tự hào đối với vị lãnh tụ tài ba của dân tộc, lời ca như thủ thỉ tâm tình, tái hiện lại hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại nhưng cũng quá đỗi bình dị, thân thương: "Tuổi đã cao/ Nhưng lửa hồng cháy mãi/ Luôn mang trong tim tấm lòng nhân ái/ Đôi mắt tinh và nụ cười đôn hậu/ Tóc bạc phơ vì trăn trở đêm ngày/ Trong sáng một cuộc đời/ Say đắm bao lòng người/ Đất này thắm mãi tình Anh".

Bài hát giàu chất thơ với những thanh âm nồng ấm, thiết tha, chan chứa tình người đã được vinh danh trong giải thưởng Đào Tấn do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp cùng Tạp chí Văn hiến Việt Nam trao tặng tại Hà Nội năm 2023.

Thắm mãi tình Anh - Bài hát chan chứa tình người về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Bài hát Thắm mãi tình Anh

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Trong buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Thế Khoa, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam nhận xét: "Không dễ gì có một bài hát về lãnh tụ với ca từ nhẹ nhàng, đầy nghĩa tình, không sáo ngữ, chứa chan tình yêu không chỉ của tác giả mà của bao người, của toàn dân trong cuộc chiến gay go, khốc liệt mà "Anh", người anh hùng dân tộc đã vượt qua bao sóng gió, tiến lên: "Anh vững tin là người cầm lái/ Đưa con thuyền vượt qua bao chướng ngại/ Để đất nước mình/ Tương lai sáng tươi".

Riêng về giai điệu khúc thức của ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho rằng: "Đây là bài hát theo thể một đoạn đơn, tông trưởng, với tiết điệu 6/8, giai điệu êm ái nhẹ nhàng, chuyển tải tình cảm của bao người, vừa thiết tha với niềm tự hào, vừa ngợi ca lãnh tụ kính yêu dung dị đời thường… Có thể nói Thắm mãi tình Anh càng nghe càng dạt dào cảm xúc, càng thấm trong tim tình yêu thương sâu nặng của bao người. Và, không chỉ Thắm mãi tình Anh mà tình Anh sẽ còn thấm mãi với non sông, đất nước bao đời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.