Than Quảng Ninh cầm hòa HAGL tại Pleiku

06/03/2016 18:55 GMT+7

Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính của vòng 3 V-League 2016 giữa HAGL và Than Quảng Ninh đã kết thúc với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn của trận đấu tại sân Pleiku là rất cao.

              Long An

1:1
kết thúc

Bình Dương

 Franklin Anzite (16')   Trịnh Quang Vinh (31') 

HAGL

0:0
kết thúc 

Than Quảng Ninh

 Hà Nội T&T
1:1
kết thúc
CLB Hà Nội 

Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính của vòng 3 V-League 2016 giữa HAGL và Than Quảng Ninh đã kết thúc với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn của trận đấu tại sân Pleiku là rất cao.

 90'+3'
 KẾT THÚC TRẬN. HAGL 0-0 Than Quảng Ninh.
Ảnh: Khả Hòa
 
 90'+2'
Minh Tùng của Than Quảng Ninh nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Tạ Thái Học.   
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   
 88'
A Hoàng vào thay Bùi Văn Long bên phía HAGL.  
 86'
Tạ Thái Học vào thay Minh Vương bên phía HAGL.  
 81'
 Thanh Hậu vào thay Bùi Trần Vũ bên phía HAGL.  
 76'
NGUY HIỂM. Văn Toàn bất ngờ tung cú sút xa rất căng, thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) lại xuất sắc cản phá.  
 72'
Thủ môn Văn Tiến của HAGL đã bị đau sau một pha nỗ lực cản phá bóng từ trong chân cầu thủ Quảng Ninh.   
 68'
HAGL được hưởng quả phạt trực tiếp trước khung thành Than Quảng Ninh. Văn Thanh sút bật hàng rào.   
 67'
Văn Hiếu vào thay Mạc Hồng Quân bên phía Quảng Ninh.   
 65'
Hàng thủ HAGL đang chơi rất chắc chắn, hóa giải hầu hết những đường lên bóng mang ý đồ xâm nhập vòng cấm của Than Quảng Ninh.
Ảnh: Khả Hòa
 
 63'
Cả Văn Toàn (HAGL) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng NInh) đều khá đau sau pha va chạm mạnh.   
 58'
NGUY HIỂM. Minh Vương tung cú sút phạt đẹp mắt, buộc thủ môn Tuấn Linh của Quảng Ninh phải tung hết tài nghệ cản phá.   
 58'
Từ đầu hiệp 2, đội khách Than Quảng Ninh chơi khá tốt với những pha vây hãm khung thành HAGL liên tục, nhưng họ vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm để ghi bàn.   
 54'
Mặc dù chưa ra mắt nhưng đây là trận đấu mà HLV Phan Thanh Hùng xuất hiện trong vai trò giám đốc kỹ thuật của Than Quảng Ninh.
Ảnh: Khả Hòa
 
 49'
Hiệp đấu thứ 2 là hiệp đấu mà đội bóng phố núi thường chơi rất hay vì thế nhiều khả năng sẽ có bàn thắng ở hiệp đấu này.   
 47'
Tiến Duy của Quảng Ninh nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Văn Toàn.   
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.    
 45'+1'
Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau 0-0. 
Ảnh: Khả Hòa
 
 45'
Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   
 45'
HAGL lại có pha tấn công trung lộ nguy hiểm khiến hàng phòng ngự Than Quảng Ninh vất vả. Tiếc là Văn Thanh đã không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng.   
 40'
Trên khán đài sân Pleiku lúc này có sự chứng kiến của siêu mẫu Kỳ Hân, đến cổ vũ cho bạn trai Mạc Hồng Quân bên phía Than Quảng Ninh.
Ảnh: Khả Hòa
 
 35'
NGUY HIỂM. Văn Thanh sút chệch cột dọc sau pha đập nhả một - hai với Văn Toàn. Các pha bóng ngẫu hứng của HAGL luôn cuốn hút người xem.   
 33'
SÚT XA. Minh Vương sút bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và lượn ra sát xà ngang Quảng Ninh.   
 30'
Thay người: Quang Hải thay Đức Thắng (Than Quảng Ninh).   
 29'
HAGL có pha tấn công trung lộ nguy hiểm, nhưng Văn Toàn đã không thể khống chế được bóng ở tình huống cuối cùng. 
Ảnh: Khả Hòa
 
 22'
Nghiêm Xuân Tú nhận thẻ vàng do lỗi kéo áo Đức Lương của HAGL.   
 22'
Than Quảng Ninh cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt như Hải Huy, Minh Tuấn, Xuân Tú... vì thế cầu thủ hai đội luôn có những pha xử lý bóng khéo léo, mềm mại khiến trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, đáng xem. 
Ảnh: Khả Hòa
 
 18'
Văn Thắng (HAGL) nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Quảng Ninh.  
 12'
Trong tình huống 3 đánh 2, nhưng Nghiêm Xuân Tú lại tung ra cú sứt điểm từ xa, giải pháp không tốt này khiến Quảng Ninh lỡ mất cơ hội.   
 12'
Xem HAGL thi đấu, có thể thấy đội bóng trẻ này không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Nếu họ vẫn có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trong đội hình, thì quân của bầu Đức có thể mơ đến một thứ hạng cao ở cuối mùa giải. 
Ảnh: Khả Hòa
 
 7'
NGUY HIỂM. Minh Vương và Văn Toàn tung hai cú sút liên tiếp trước khu vực 16m50, nhưng thủ môn Tuấn Linh đã xuất sắc cản phá.  
 6'
HAGL đang cầm bóng phối hợp khá tốt. Cách đá này sẽ khiến đối thủ mất nhiều sức vì liên tục phải đuổi theo bóng, vì thế, HAGL thường ghi bàn thắng ở thời điểm cuối trận. 
Ảnh: Khả Hòa
 
 5'
Điểm yếu của HAGL là ở hàng phòng ngự, vì thế khi vắng Văn Pho - Đông Triều, nỗi lo ở tuyến dưới của HAGL càng đáng lo hơn.   
 3'
Hai trận đấu vừa qua, HAGL đều chơi khá hay, các cầu thủ phố núi đã có sự tiến bộ vượt bậc nên luôn chơi một cách tự tin.   
 17 giờ
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. HAGL giao bóng trước.  
 16 giờ 40
Đây là trận đâu rất khó khăn với HAGL bởi họ vắng nguyên cặp trung vệ Văn Pho - Đông Triều. Dù vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn rất tự tin khi cho biết, HAGL sẽ lấy tấn công làm phòng ngự và tin tưởng sẽ có điểm trước Than Quảng NInh.   
 16 giờ 30
HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, Văn Thắng, Văn Long, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Trần Vũ, Đức Lương, Masaaki Ideguchi, Văn Toàn
Quảng Ninh: Tuấn Linh - Văn Khoa, Minh Tùng, Minh Tuấn, Tiến Duy, Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Đức Thắng, Thanh Hiền, Xuân Tú, Dyachenko Rodion Sergey
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
14 giờ
HAGL và Than Quảng Ninh đang khởi đầu V-League 2016 không đến nỗi nào khi đều thắng một, thua một sau 2 vòng đấu đầu tiên. HAGL làm nên bất ngờ ngày khai mạc khi thắng đậm CLB Hà Nội rồi lại để thua có phần tức tưởi vào phút cuối từ một tình huống không mấy rõ ràng trước SHB.Đà Nẵng.
HAGL trước trận đấu với Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Trần
Điểm sáng mà nhiều CĐV HAGL nhìn thấy đó chính là sự trưởng thành vượt bậc của những người ở lại. Văn Toàn thi đấu cực hay và lọt vào mắt xanh của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng. Văn Thanh, Hồng Duy đang trở thành những ngòi nổ tối quan trọng ở 2 cánh, Ngay cả những Thắng Toàn, Thanh Tùng... đã hiệu quả hơn trước khá nhiều.
 
Nhưng vòng 3 sẽ là một thử thách không đơn giản khi thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải đón tiếp một Than Quảng Ninh với tinh thần lên cao sau chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội T&T. Dù chỉ có một bàn thắng do công của Dyachenko nhưng lối chơi mà đội bóng vùng mỏ thể hiện đã sáng sủa hơn rất nhiều so với chính họ ở giai đoạn tiền mùa giải và trận khai mạc.
Việc thử nghiệm Mạc Hồng Quân ở vị trí tiền vệ trung tâm cho thấy nhiều hy vọng, cầu thủ Việt kiều này chứng minh rằng anh không nói dối khi tuyên bố rằng mình muốn được chơi tiền vệ thay vì tiền đạo mũi nhọn.
Mạc Hồng Quân - Ảnh: Phạm Dự
Sở dĩ Hồng Quân được trả về sở trường bởi Than Quảng Ninh có được bộ đôi Bisan và Dyanchenko. Dyachenko di chuyển thông minh, Bisan lại chẳng khác nào một người không phổi. Tuy nhiên 2 cánh của Than Quảng Ninh cần tạo ra nhiều sự đột biến hơn nữa bởi trong tay HLV Phạm Như Thuần có nhiều quân bài chất lượng như Đức Thắng, Lâm Thuận, Xuân Tú, Minh Tuấn.
 
Điểm nhấn của đội khách chiều nay còn đến từ vị trí giám đốc kỹ thuật của HLV Phan Thanh Hùng. Chiến lược gia này đã nhận thử thách tại đất mỏ và giờ là thời điểm ông thể hiện tài thao lược và cái uy của mình để đưa con thuyền Than Quảng Ninh đi đúng hướng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.