Chuyện về 'thần tài' bán vé số
Không phát lộc, không kiệu vàng, không chiêng trống, ông chỉ có tinh thần làm việc nghiêm túc, sự nỗ lực với vài trăm tờ vé số mỗi ngày. Ông tên là Lê Kim Hiền, 57 tuổi. Người dân quanh Q.Gò Vấp, Q.12 quen gọi ông bằng cái tên 'thần tài' bán vé số. Ông là người bán vé số nhưng là người đã biến công việc ấy thành một hành trình của sáng tạo và tử tế. 10 năm trước, một tai nạn khiến ông không còn đủ sức làm việc nặng. Gia đình rời Khánh Hòa vào TP.HCM, cuộc sống bắt đầu lại từ đầu. Và từ đó, nghề bán vé số trở thành kế sinh nhai cũng là cách ông chọn để đứng vững giữa đời.

Ông Hiền không chỉ đầu tư cho ngoại hình, ông đầu tư cả sự tử tế vào từng cuộc gặp.
ẢNH: CÔNG KHỞI
Mười năm lang thang khắp các con phố, ông Hiền không chỉ bán vé số, ông gửi kèm vào đó một niềm vui, một chút may mắn, một tinh thần không đầu hàng số phận. “Làm nghề gì cũng cần đầu tư” – đó là câu ông tâm đắc nhất. Và ông đầu tư thật: bằng một bộ đồ Thần Tài đỏ rực, bằng nụ cười mỗi sáng, bằng cách sống tử tế và không ganh đua với ai. Bộ trang phục đỏ rực đôi khi nóng nực giữa trời Sài Gòn, nhưng ông vẫn mặc mỗi ngày. Không phải để gây sự chú ý, mà để mang đến cho người khác cảm giác hên, cảm giác vui, và đôi khi là chút niềm tin vào một ngày dễ thở hơn.

Không rao to, không mời ép, ông Hiền bán bằng sự kiên nhẫn và chân thành.
ẢNH: CÔNG KHỞI
Giữa phố phường tấp nập, nơi ai cũng vội vã mưu sinh, có một “Thần Tài” không cần kiệu, cũng chẳng có bảng hiệu đèn màu. Nhưng mỗi ngày, ông vẫn mang đến cho người khác một điều may mắn, đó là niềm tin vào sự tử tế, và sức mạnh của lòng tự trọng. Nghề nào cũng cần sự đầu tư. Quan trọng là mình làm với cái tâm, lời ông Hiền, người mang “nắng đỏ” trên vai, và ánh sáng ấm áp từ tim mình, gửi đến từng tờ vé số nhỏ bé.
Bình luận (0)