Từ chuyện phim...
Là con trai của tỳ thiếp, nên dẫu thông minh chăm chỉ, nhưng Huh Joon cũng buộc phải từ bỏ con đường khoa cử vì sự phân biệt địa vị xã hội của chế độ phong kiến Triều Tiên. Chàng trai trẻ Huh Joon bồng bột, nóng nảy đã có lúc trở thành đại ca của bọn buôn lậu dược liệu, cho đến ngày gặp gỡ tiểu thư Da-hee... Yêu và được yêu, Huh Joon quyết tâm mang đến cho Da-hee một cuộc sống hạnh phúc. Huh Joon từ bỏ những chuyến buôn lậu, nỗ lực học tập để trở thành thầy thuốc giỏi, không chỉ để cứu giúp người mà còn để thoát khỏi vị trí xã hội thấp kém bị rẻ rúng. Từ một người giúp việc trong nhà của một thầy lang nổi tiếng, Huh Joon trở thành một thầy thuốc giỏi nhờ nỗ lực và say mê học tập, nghiên cứu. Cuối cùng thì tài năng của Huh Joon cũng được thừa nhận, ông được mời vào hoàng cung và trở thành thái y của triều đình vào thời vua Seon Jo trị vì. Khi quân Nhật xâm lược Triều Tiên năm 1592, ông chính là người chăm sóc nhà vua cho tới phút cuối cùng. Chiến tranh chấm dứt, ông được phong tước năm 1604 và trở thành Thần y năm 1606. Tuy nhiên tước vị Thần y bị phế truất do sự phản đối của một số triều thần cao cấp,
|
|
Câu chuyện của Thần y Huh Joon được đạo diễn Lee Byung Hoon đưa lên phim đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho những người đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống một cách lương thiện bằng chính khả năng và sức lực của mình. Dẫu xuất thân hèn kém, dẫu từng bồng bột, nóng nảy để dẫn đến phạm tội, nhưng nếu quyết tâm và nỗ lực rèn luyện, vẫn có thể trở thành người tài đức, có ích cho xã hội. Thần y Huh Joon là những thước phim đẹp về tính nhân văn và lòng nhân ái...
Đến chuyện của những diễn viên trong phim...
Động lực và hậu phương cho sự thành đạt của Huh Joon là người vợ hiền Da-hee, nhưng không thể không nhắc đến sự hỗ trợ, động viên quý báu của Ye-jin, cô tiểu thư mồ côi có tấm lòng nhân hậu và kiến thức về y thuật. Qua diễn xuất của Hwang Soo-jung (từng tham gia trong các phim Bốn chị em, Nước mắt hoa hồng...), Ye-jin đã trở thành một biểu tượng đẹp cho người phụ nữ Triều Tiên thời phong kiến, và Hwang cũng trở thành một gương mặt được khán giả yêu mến. Rất tiếc là một năm sau khi phim được phát hành ở Hàn Quốc (từ 22/11/1999 đến 27/6/2000), Hwang bị bắt về tội tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện. Dù là diễn viên nổi tiếng, nhưng Hwang vẫn bị kết án tù theo luật pháp. Chẳng những thế, người bạn trai họ Kang của cô lại đã có vợ và hai con gái. Sự nghiệp của Hwang trong phút chốc tiêu tan. Mãn hạn tù, Hwang làm công tác từ thiện, tham gia các hoạt động tình nguyện định kỳ giúp đỡ những người khó khăn, tàn tật. Thế
|
|
Nay khi phim Thần y Huh Joon được kênh truyền hình một số nước châu Á mua về chiếu, hình ảnh đẹp của Ye-jin trong phim đã làm dấy lên làn sóng hâm mộ Hwang, mong muốn được gặp gỡ giao lưu với cô. Khán giả Hồng Kông thậm chí còn gọi cô là "Ngôi sao mới của trào lưu Hàn Quốc". Có lẽ những động thái đó đã góp phần động viên Hwang, giúp cô mạnh dạn nghĩ đến chuyện trở lại với nghệ thuật. Theo trang web donga.com, đầu tháng 6 vừa qua, Hwang Soo-jung, 33 tuổi, đã gửi e-mail đến một tạp chí phụ nữ của Hàn Quốc, viết rằng cô muốn "khởi đầu lại sự nghiệp diễn xuất". Hwang viết: "Tôi đã bị khủng hoảng và thậm chí rơi vào tình trạng mất ngủ, nhưng tôi cũng đã không thể quên được tình yêu đối với màn bạc trong suốt 3 năm rưỡi qua. Tôi muốn được khởi đầu lại sự nghiệp diễn xuất một lần cuối". Hwang còn viết: "Trước đây tôi đã nhận được một số lời đề nghị nhưng đều quyết định từ chối, do tôi nghĩ rằng chưa đúng thời điểm. Nhưng nay, tất cả những gì tôi muốn làm là đóng phim. Tôi sẽ trao đổi với những bạn diễn thân thiết về việc được xuất hiện chung với họ trong một vở kịch hoặc một bộ phim". Có lẽ Hwang đã hiểu rằng khi cô thật sự ân hận và hối lỗi về những việc làm sai trái trước đây, khán giả truyền hình sẵn lòng giang tay đón chào cô quay trở lại, và cô sẽ phải đáp lại tấm lòng đó bằng cách cống hiến hết mình cho những vai diễn trong tương lai, và nhất là một lối sống lành mạnh, đạo đức.
Phim Thần y Huh Joon dài 64 tập, chiếu trên VTV3 vào lúc 21 giờ hằng đêm từ ngày 6/6/2005.
Hạnh Ngân


Bình luận (0)