Thắng đậm Myanmar 7-0, tuyển nữ Hàn Quốc quá mạnh

03/02/2020 19:47 GMT+7

Tuyển nữ chủ nhà Hàn Quốc đã thể hiện sự mạnh vượt trội khi đè bẹp Myanmar với tỷ số 7-0 trong trận mở bảng A vòng loại thứ ba Olympic 2020 khu vực châu Á diễn ra tối nay (3.2, giờ VN) trên sân Jeju World Cup.

Trước trận này, các cô gái Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn Myanmar khi ngoài sức mạnh hơn hẳn, họ còn được chơi trên sân nhà. Tân HLV người Anh Colin Bell của tuyển nữ Hàn Quốc đã tung ra sân đội hình 4-3-1-2 nhưng nó gần như không cần vận hành tối đa trước đối thủ yếu hơn hẳn.

Hàn Quốc chắc chắn là đối thủ rất lớn với Việt Nam

KFA

Đội chủ nhà đã kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và t sớm có bàn thắng nhờ pha lập công của Ji So Yeon ở phút thứ 6 trên chấm 11m. Tuy nhiên, các cô gái Hàn Quốc sau đó gặp khó trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương trước số đông cầu thủ phòng ngự của Myanmar. Phải đến phút 37, Lee So-dam mới chuyển hóa sức ép của đội chủ nhà thành bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Đội quân của HLV Colin Bell vẫn tạo ra thế trận một chiều trong hiệp 2 khi đối thủ dần sa sút thể lực. Trong đó, Park Yee-un, Yeo Min-ji (đều lập cú đúp) và Ji So-jun thay nhau lập công để hoàn tất chiến thắng đậm 7-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Tuyển nữ VN trên khán đài sân Jeju World Cup

QUỲNH MAI

Với chiến thắng thể hiện sức mạnh vượt trội trước Myanmar, chủ nhà Hàn Quốc chắc chắn sẽ là một đối thủ rất lớn của tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận vào ngày 9.2. Vì vậy, để duy trì hy vọng tranh vé dự Olympic 2020, các học trò của HLV Mai Đức Chung phải có kết quả tốt ở trận đụng độ Myanmar (ngày 6.2), trước khi tính đến chuyện đối phó với Hàn Quốc.
Chuẩn bị cho các trận đấu bảng A, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã đến sân Jeju World Cup để dự khán trận Hàn Quốc - Myanmar. Trước đó, HLV Park Hang-seo tiếp tục quan tâm đến các cô gái vàng bóng đá VN khi liên tiếp gửi đồ đến khách sạn cho đội.

Tuyển nữ VN liên tục nhận được quà từ HLV Park Hang-seo

QUỲNH MAI

Dù chưa thể lên thăm thầy trò HLV Mai Đức Chung tại đảo Jeju nhưng từ thủ đô Seoul, ông Park vẫn đều đặn nhờ người bạn chuyển đến cho đội các thùng hoa quả hay sâm. Ngày 2.2, đội vừa nhận hai thùng sâm thì đến ngày 3.2 lại nhận thêm 4 thùng to nữa, cũng là sâm. Ông còn hứa vào ngày 4.2, sẽ chuyển đến cho đội món mà các cô gái đều yêu thích là dâu tây Hàn Quốc. Ngày 6.2, thầy Park sẽ có mặt ở sân Jeju dự khán trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.