Thắng Juventus 3-1, Barcelona đăng quang Champions League 2014-2015

07/06/2015 03:48 GMT+7

(TNO) Messi không ghi bàn nhưng với sự tỏa sáng của Neymar, Rakitic và Suarez, Barcelona đã vượt qua Juventus bằng tỷ số 3-1 trong trận chung kết Champions League 2014-2015.

(TNO) Messi không ghi bàn nhưng với sự tỏa sáng của Neymar, Rakitic và Suarez, Barcelona đã vượt qua Juventus bằng tỷ số 3-1 trong trận chung kết Champions League 2014-2015.
Trước một Barcelona đang khao khát trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành được 2 cú ăn ba, sau lần đầu tiên vào năm 2009, đương kim vô địch Serie A tỏ ra lép vế hoàn toàn ở những phút đầu. Cũng phải thôi, Barcelona đang sở hữu bộ ba nguyên tử: Messi - Suarez  - Neymar cùng một hàng tiền vệ ai cũng có thể sẵn sàng làm cháy lưới đối phương.
Rakitic sớm mở tỷ số cho Barcelona - Ảnh: Reuters
Rất nhanh để Barcelona chứng tỏ được sự khao khát của mình. Ngay ở phút thứ 4, từ một đường chuyền dài của Messi, bóng đến chân Neymar. Thêm một động tác ngoặc bóng của chân sút người Brazil, tiếp đó là cú chuyền ngược lên hướng trên ngay đúng tầm chân của Ivan Rakitic - cầu thủ đã lấy mất suất của Xavi suốt mùa giải vừa qua tại La Liga, một cú nã đại bác ở cự ly gần kèm theo là màn ăn mừng như hoang dại của hàng vạn culé (tên thường gọi của CĐV Barcelona) trên khắp khán đài sân Olympiastadion. 1-0 cho Barcelona và phần thưởng đính kèm là 65% thời gian kiểm soát bóng ngay sau đó, trong hơn 40 phút còn lại của hiệp 1.
Thủ môn Buffon khá vất vả trong hiệp 1 - Ảnh: Reuters
Trong suốt hiệp 1, ít ai còn nhận thấy đây là một Juventus - vốn là một đội bóng Ý, luôn đề cao sự vững vàng của hàng phòng ngự, nhưng lại mong manh, dễ vỡ đến như vậy. Suốt trong hiệp 1, trừ cú nã đại bác không thể đỡ nổi của Rakitic, nếu không có tài năng và kinh nghiệm của Buffon, có lẽ lưới của Juventus không chỉ rung lên 1 lần.
Bộ mặt của "Bà đầm già thành Turin" có phần bớt nhợt nhạt, những bước chạy của học trò Allegri trở nên mạnh dạn hơn trong những phút đầu hiệp 2.
Morata san bằng tỷ số, giúp Juventus sống lại giấc mơ đăng quang tại Berlin - Ảnh: Reuters
10 phút của hiệp 2, chính Juventus đã làm nổ tung cầu trường khi san bằng tỷ số 1-1. Ban san bằng tỷ số của Alvaro Morata diễn ra khá đơn giản. Bóng dội ra sau cứa lòng cận thành của Tevez và Morata ra chân nhanh trước khung thành trống.
Viễn cảnh Juventus bước chân vào hàng ngũ những đội bóng từng đoạt cả 3 danh hiệu quan trọng trong một mùa bóng (cho đến nay chỉ mới có 7 đội làm được điều đó, nếu như họ bước lên bục đăng quang), đã trở lại. Đó cũng là thời điểm mà Barcelona bộc lộ sự lúng túng, thiếu hoàn hảo.
Messi không ghi bàn ở Berlin và anh không thể trở thành cầu thủ 3 lần liên tiếp ghi bàn trong trận chung kết Champions League cho Barcelona - Ảnh: Reuters
Messi trận này chơi rất lạ. Có tin nổi không khi chân sút vĩ đại nhất của sân Nou Camp lại đá vị trí tiền vệ, đóng vai trò người kiến thiết bóng?
Câu trả lời đã có ở phút 68. Từ vị thế của một người ẩn mình, bỗng chốc Messi trở mình và hiện nguyên hình là một sát thủ.
Suarez một lần nữa đưa Barcelona vượt lên - Ảnh: Reuters
Một pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Juventus và cuối cùng là cú sút cực mạnh của Messi ở ngay sát vòng cấm khiến thủ môn Buffon phải đẩy bóng ra tạo cơ hội cho Suarez ập vào.
Một lần nữa Barcelona dẫn bàn và một lần nữa thời gian kiểm soát bóng của đội chủ sân Nou Camp là 65% so với đối thủ.
Neymar chấm dứt giấc mộng đoạt cú ăn ba của Juventus - Ảnh: Reuters
Neymar đã một lần đưa được bóng vào lưới Juventus nhưng bị từ chối vì để bóng chạm tay, song anh cũng đã kịp ghi tên mình lên bảng vàng với pha lập công ở phút cuối cùng, chấm dứt mọi nỗ lực của Tevez, Pogba, Pirlo...
Nhìn chung, đây là chiến thắng xứng đáng của Barcelona. Thầy trò Luis Enrique xứng đáng làm chủ châu Âu với màn thể hiện tuyệt vời trong đêm Berlin huyền diệu. Có một chút đáng tiếc, Messi hôm nay không ghi bàn!
Barcelona - Chủ nhân của chức vô địch Champions League 2014-2015 - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.